Sancho quá sai
Jadon Sancho một lần nữa trở thành tâm điểm tranh cãi sau một phát ngôn đầy ẩn ý trên mạng xã hội, phản ánh sự rạn nứt nghiêm trọng trong nội bộ Manchester United.
![Jadon Sancho một lần nữa trở thành tâm điểm tranh cãi sau một phát ngôn đầy ẩn ý trên mạng xã hội.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_11_119_51447694/f1a1a35696187f462609.jpg)
Jadon Sancho một lần nữa trở thành tâm điểm tranh cãi sau một phát ngôn đầy ẩn ý trên mạng xã hội.
Tiền vệ cánh người Anh, hiện thi đấu cho Chelsea theo dạng cho mượn từ Man Utd, gây bão khi để lại một bình luận duy nhất dưới bài đăng của Marcus Rashford - người khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn. Khi Rashford đăng một bức ảnh thi đấu trong màu áo Villa, Sancho lập tức phản hồi bằng một từ duy nhất: "Freedom" (Tự do). Phát ngôn này ngay lập tức châm ngòi cho làn sóng tranh cãi.
Thông điệp của Sancho
Có phải thi đấu cho Man Utd thực sự là một "bản án" mà các cầu thủ phải chịu đựng? Hay đây chỉ là cách để anh đổ lỗi cho CLB thay vì nhìn lại chính mình?
Huyền thoại Gordon McQueen, khi ký hợp đồng với Manchester United vào năm 1978, từng nói: “99% cầu thủ sẽ nói rằng họ muốn chơi cho Man Utd. Và 1% còn lại là những kẻ nói dối”.
Trong quá khứ, được thi đấu cho Man Utd là niềm mơ ước của mọi cầu thủ, một dấu mốc khẳng định đẳng cấp. Nhưng với Sancho, điều đó lại giống như một sự giam cầm.
Điều đáng nói là, Sancho vẫn thuộc biên chế Man Utd và nhận mức lương lên tới 300.000 bảng/tuần - con số mà hàng nghìn cầu thủ khác mơ ước. Thế nhưng, thay vì cảm thấy may mắn, anh lại ví việc rời khỏi CLB như một cuộc “giải phóng”.
Sự ví von này không chỉ thiếu tôn trọng với Man Utd, mà còn xúc phạm hàng triệu người hâm mộ - những người luôn mơ ước được khoác lên mình chiếc áo đỏ. Vậy câu hỏi đặt ra là: Có phải Man Utd thực sự là nơi kìm hãm sự nghiệp cầu thủ, hay chỉ là thử thách mà không phải ai cũng đủ bản lĩnh để vượt qua?
![Sancho không thể trụ lại Manchester United, và phải chuyển tới Chelsea.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_11_119_51447694/a3adfe5acb14224a7b05.jpg)
Sancho không thể trụ lại Manchester United, và phải chuyển tới Chelsea.
Đây không phải lần đầu tiên Sancho dùng mạng xã hội để công khai bày tỏ bất mãn với Man Utd. Khi HLV Erik ten Hag chỉ trích anh vì thái độ tập luyện kém, Sancho lập tức đăng bài phủ nhận, thậm chí gọi HLV là kẻ nói dối.
Kết quả, anh bị loại khỏi đội một và phải ra đi theo dạng cho mượn. Giờ đây, ngay cả khi Ten Hag đã rời đi, Sancho vẫn tiếp tục “châm dầu vào lửa” với những phát ngôn đầy tranh cãi. Liệu đây có phải một sự hiểu lầm, hay Sancho thực sự có vấn đề với tinh thần chuyên nghiệp?
Sancho không phải trường hợp duy nhất có dấu hiệu thiếu kỷ luật và cam kết với CLB. Marcus Rashford cũng bị chỉ trích vì thiếu động lực, sa sút phong độ và không tập trung vào bóng đá.
Roy Keane, huyền thoại của CLB, từng nói trên podcast Stick to Football: "Tôi không thể hiểu nổi tại sao một cầu thủ hưởng lương hàng trăm nghìn bảng lại có thể không nỗ lực tập luyện". Các cựu danh thủ như Gary Neville và Paul Scholes cũng từng chỉ trích thái độ của một số cầu thủ trẻ tại Man Utd, cho rằng họ thiếu sự chuyên nghiệp và không xứng đáng với màu áo này.
Câu chuyện của Sancho gợi nhớ đến nhiều trường hợp khác từng rời Old Trafford với tâm lý bất mãn. Paul Pogba từng phàn nàn về cách Man Utd đối xử với anh, nhưng sự nghiệp của anh nhanh chóng lao dốc sau khi rời CLB. Alexis Sánchez gọi thời gian tại Old Trafford là “cơn ác mộng”, nhưng kể từ đó, anh chưa bao giờ lấy lại phong độ đỉnh cao. Rõ ràng, vấn đề không nằm ở CLB, mà ở chính từng cá nhân cầu thủ.
Man Utd - "nhà tù" hay bệ phóng cho những cầu thủ có bản lĩnh?
Dễ dàng đổ lỗi cho CLB khi phong độ của một cầu thủ đi xuống, nhưng những người có thái độ chuyên nghiệp và nỗ lực thực sự vẫn luôn tỏa sáng tại Old Trafford. Cristiano Ronaldo rời Man Utd để trở thành huyền thoại tại Real Madrid.
![Dù tương lai của Sancho tại Man Utd vẫn chưa rõ ràng, cách hành xử hiện tại của anh chắc chắn không giúp anh lấy lại vị trí tại Old Trafford.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_11_119_51447694/c54899bfacf145af1ce0.jpg)
Dù tương lai của Sancho tại Man Utd vẫn chưa rõ ràng, cách hành xử hiện tại của anh chắc chắn không giúp anh lấy lại vị trí tại Old Trafford.
David Beckham bị Sir Alex loại khỏi đội hình nhưng vẫn xây dựng sự nghiệp lừng lẫy. Bruno Fernandes, dù gánh vác hàng công Man Utd trong giai đoạn khó khăn nhất, chưa bao giờ đổ lỗi mà luôn nỗ lực thể hiện.
Vậy có phải Man Utd là "nhà tù" như Sancho bóng gió, hay chỉ là nơi dành cho những cầu thủ có đủ bản lĩnh để vươn lên? Dù tương lai của Sancho tại Man Utd vẫn chưa rõ ràng, cách hành xử hiện tại của anh chắc chắn không giúp anh lấy lại vị trí tại Old Trafford.
Cựu danh thủ Gary Neville từng nói: "Khi một cầu thủ không còn khát khao chiến đấu cho CLB, thì CLB cũng không nên giữ anh ta lại". Sancho đã có cơ hội để khẳng định mình nhưng thay vì nỗ lực, anh lựa chọn lên mạng xã hội để bày tỏ sự bất mãn. Vấn đề không nằm ở Man Utd, không nằm ở HLV, mà nằm ở chính bản thân Sancho.
Liệu anh có nhận ra điều đó trước khi sự nghiệp của mình đi vào ngõ cụt?