Sân trường rực sắc cờ đỏ sao vàng mừng đại lễ 30-4
Mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong sáng nay, nhiều trường học đã phát động học sinh mặc áo cờ đỏ sao vàng để hòa chung vào niềm vui của dân tộc.
Sáng nay, các bé Trường Mầm non Mai Vàng, quận Gò Vấp, háo hức đến trường trong chiếc áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ.
Ngoài trang phục, các cô giáo còn đầu tư thêm lá cờ cùng những hình dán trái tim cờ đỏ sao vàng để phát cho học sinh. Cả sân trường được "nhuộm" đỏ, tạo nên một không khí vui tươi trước thềm đại lễ.


Sân trường Trường Mầm non Mai Vàng sáng nay.
Buổi sinh hoạt được bắt đầu bằng màn hỏi đáp thú vị giữa cô và trò về ý nghĩa của ngày lễ 30-4. Tiếp đó là màn đồng diễn thể dục ấn tượng của cô trò các khối lớp với những ca khúc quen thuộc vang lên đầy lòng tự hào dân tộc.
Màn đồng diễn thể dục của các bé Trường Mầm non Mai Vàng sáng nay.
Cùng học trò ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng trong một ngày đặc biệt, cô Ngũ Tố Linh, giáo viên lớp lá bày tỏ: "Khi khoác lên người chiếc áo cờ đỏ sao vàng, cô trò đều háo hức. Qua hoạt động này phần nào khơi gợi, giáo dục trẻ tinh thần tự hào dân tộc, lòng yêu nước" - cô Linh nói.



Niềm vui của cô trò khi tham dự chương trình sáng nay.
Bà Huỳnh Thị Bích Phượng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trường đã tổ chức chuỗi các hoạt động trong đó có màn đồng diễn thể dục đến phát động trong toàn trường mặc áo cờ đỏ sao vàng.
Bà Bùi Thị Thúy Hà, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ thêm, toàn trường chỉ có một số lớp có sẵn áo cờ đỏ sao vàng. Tuy nhiên, khi trường phát động đã nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình từ phụ huynh.



Hoạt động này sẽ phần nào khơi gợi được tinh thần tự hào dân tộc và lòng yêu nước đối với các bé.
"Những ngày này, từ các cơ quan cho đến đường phố, cờ hoa bay phấp phới mừng ngày thống nhất đất nước. Do đó, hoạt động trên sẽ phần nào tạo nên không khí tươi vui, phấn khởi, giúp cô trò hòa chung vào niềm vui của cả nước, từ đó nuôi dưỡng tinh thần tự hào dân tộc trong các em" - bà Hà nói.

Tương tự, sáng nay, Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo, quận 3, cũng tràn ngập màu áo cờ đỏ sao vàng.
Ông Lê Duy Linh, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho hay trong tiết chào cờ, các thầy cô đã sinh hoạt chủ điểm về kỉ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Để tạo không khí, trước đó, trường đã kêu gọi phụ huynh cho học sinh mặc áo cờ đỏ sao vàng.

Một tiết mục văn nghệ của học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Thảo sáng nay. Ảnh: NTCC
"Cả sân trường được "nhuộm" đỏ, học sinh háo hức, thầy cô phấn khởi. Hoạt động này có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, biết ơn những thế hệ đi trước cho học trò.
Các con được sinh ra và lớn lên giữa thời bình, được tạo những điều kiện thuận lợi nhất để học tập, phát triển, do đó, các con càng thấy được ý nghĩa lớn lao của hòa bình, độc lập dân tộc" - ông Linh nói.

Học sinh hào hứng khi khoác lên người chiếc áo cờ đỏ sao vàng. Ảnh: NTCC