Sân khấu rộn ràng phục vụ khán giả Thủ đô

Những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6, nhiều sân khấu trên địa bàn Hà Nội rộn ràng công diễn các vở mới phục dựng, mang đến những món ăn tinh thần thú vị cho khán giả.

Nhiều vở diễn ra mắt công chúng

Tối 31/5, tại rạp Đại Nam (89 Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng), Nhà hát Chèo Hà Nội chính thức công diễn vở chèo cổ “Trinh Nguyên”. Đây là một trong 7 vở chèo cổ tiêu biểu và chuẩn mực của sân khấu chèo Việt Nam, cùng với các vở “Trương Viên”, “Kim Nham”, “Lưu Bình – Dương Lễ”, “Quan Âm Thị Kính”, “Từ Thức gặp tiên” và “Chu Mãi Thần”.

Một cảnh trong vở chèo cổ "Trinh Nguyên" của Nhà hát Chèo Hà Nội.

Một cảnh trong vở chèo cổ "Trinh Nguyên" của Nhà hát Chèo Hà Nội.

“Trinh Nguyên” là vở chèo cổ thấm đẫm chất nhân văn. Vở diễn ca ngợi tình mẫu tử và tình anh em của gia đình Tôn Dân – Trinh Nguyên. Trinh Nguyên là người phụ nữ tiết hạnh, nhân hậu, nàng sống trong cảnh mẹ góa con côi nhưng vẫn nuôi dạy hai con nên người. Điều đặc biệt là trong hai đứa con của nàng có một đứa con không phải do nàng sinh ra, nhưng nàng yêu đứa trẻ đó hơn cả con mình. Trong thời khắc quyết định số mệnh, nàng sẵn sàng hy sinh đứa con đứt ruột đẻ ra để giữ lại tính mạng của đứa con riêng của người chồng đã khuất. Tình mẫu tử cao cả đó đã lay động mọi người, trong đó có vị quan Án sát của triều đình.

Tình tiết đưa đến cao trào của vở diễn là việc hai con của Trinh Nguyên, trên đường từ nhà thầy đồ về quê ăn giỗ cha, thấy người chết ngoài đường mà chôn cất họ nên bị quan binh nghi oan tội giết người.

Qua diễn xuất của các diễn viên Quỳnh Trang, Kim Liên, Bảo Yến, Nhật Tín, Nam Cường, Đào Dũng, Gia Hưng, Hồng Thắng… cùng tập thể nam nữ diễn viên, nhạc công Nhà hát Chèo Hà Nội, khán giả vô cùng xúc động trước những cảnh diễn về nỗi oan của hai thanh niên và sự đau đớt, đáng thương của người mẹ tên Trinh Nguyên. Khán giả cũng rất ấn tượng và khâm phục về vị quan Án sát thanh liêm, chính trực đã giải oan cho hai chàng trai và tôn vinh người mẹ hiền.

Ngày 1/6, Nhà hát kịch Hà Nội cũng công diễn vở kịch nói “Tôi và chúng ta”. Đây là lần thứ ba Nhà hát Kịch Hà Nội phục dựng vở kịch này sau hai lần trước vào các năm 1995 và 2003. Năm 1984 vở kịch nói “Tôi và chúng ta” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ ra đời đã tạo nên hiện tượng sân khấu của nước nhà. Vở kịch phản ánh cuộc đấu tranh gay gắt để thay đổi phương thức tổ chức, lề lối hoạt động sản xuất ở Xí nghiệp Thắng Lợi, giữa hai lực lượng: phe bảo thủ đại diện là nhân vật Nguyễn Chính (Phó Giám đốc) và phe đổi mới, đại diện là Hoàng Việt (Giám đốc Xí nghiệp)…

Vở diễn có 9 cảnh, phản ánh sâu sắc cuộc xung đột của hai phe này. Từ vở kịch, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ đã khẳng định một điều: cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, giữa đổi mới và bảo thủ, cái mới có thể tạm thời thất bại nhưng cuối cùng, cái mới nhất định thắng.

NSND Trung Hiếu – Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội cho biết, “Tôi và chúng ta” là một trong những vở diễn thành công nhất, ghi dấu ấn của Nhà hát Kịch Hà Nội vào năm 1985. Đây là vở diễn mà Nhà hát Kịch Hà Nội khi đi diễn ở các tỉnh, thành, nhất là TP Hồ Chí Minh phải diễn tới 3 – 4 suất/ngày mới đáp ứng được nhu cầu của khán giả.

Làn gió mới từ dàn diễn viên trẻ

Vở chèo cổ “Trinh Nguyên” của Nhà hát Chèo Hà Nội ra mắt lần này được NSND Trần Quốc Chiêm, NSƯT Đoàn Đình Vinh chỉnh lý và biên soạn. NSND Trần Quốc Chiêm cũng chính là đạo diễn của tác phẩm. Với bản dựng lần này, NSND Trần Quốc Chiêm không chỉ nhằm phục dựng và bảo tồn chèo cổ mà còn là dịp để lớp diễn viên trẻ tiếp cận, học hỏi những vai diễn kinh điển từ thế hệ đi trước. Qua đó, giữ gìn và phát triển nghệ thuật chèo một loại hình đang đứng trước nguy cơ mai một.

Còn vở kịch nói “Tôi và chúng ta” do NSND Trung Hiếu – Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội làm đạo diễn, với sự tham gia của các diễn viên: NSƯT Đức Quang, Thiện Tùng, Linh Huệ, Ngọc Quỳnh; các nghệ sĩ: Thùy Anh, Diễm Hương, Tiến Lộc, Thanh Hương… Sự góp mặt của nhiều gương mặt mới đã mang đến những góc nhìn mới mẻ và sự đồng cảm sâu sắc hơn với khán giả đương đại.

Một cảnh trong vở kịch nói "Tôi và chúng ta" của Nhà hát Kịch Hà Nội.

Một cảnh trong vở kịch nói "Tôi và chúng ta" của Nhà hát Kịch Hà Nội.

Nói như NSND Trung Hiếu – Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội, ê kíp sáng tạo vở diễn năm 2025 với dàn diễn viên rất mạnh, nhiều ngôi sao. “Đây là vở diễn nhà hát đầu tư rất công phu, hy vọng sẽ mang lại cảm xúc rất tươi mới cho khán giả bởi những tác phẩm kịch của Lưu Quang Vũ luôn sống mãi với thời gian vì tính nhân văn và thời sự. Vở diễn “Tôi và chúng ta” lại rất phù hợp trong giai đoạn hiện nay khi cả nước đang trong quá trình sắp xếp, đổi mới trong tổ chức bộ máy cũng như thể chế để đưa đất nước cất cánh”- NSND Trung Hiếu chia sẻ.

Diễn viên Tiến Lộc chia sẻ, anh rất may mắn khi được vào vai Giám đốc Hoàng Việt, là vai chính của vở kịch. “Là một người trẻ, mình phải học hỏi từ các cô chú, anh chị rất nhiều và đúc kết ra điểm mạnh của bản thân để thể hiện, mang tới thật nhiều cảm xúc cho khán giả" – Tiến Lộc tâm sự.

"Vở kịch đã xuất hiện trên sân khấu kịch Hà Nội cách đây 40 năm, với những cái tên đi vào lịch sử như NSND Hoàng Cúc, NSND Minh Hòa, NSND Thu Hà, chúng tôi không thể so sánh được. Nhưng với các nghệ sĩ trẻ, đó lại là hơi thở hoàn toàn mới. Tôi rất tự tin khi thể hiện vai diễn này" - diễn viên Thanh Hương cũng chia sẻ.

Là diễn viên từng đóng vai Thanh trong “Tôi và chúng ta” phiên bản đầu tiên của Nhà hát Kịch Hà Nội, sau khi xem vở diễn được phục dựng phiên bản 2025, NSND Hoàng Cúc xúc động chia sẻ, các nghệ sĩ trẻ đã mang hết tâm huyết, tình yêu để thể hiện các nhân vật trong vở kịch. “Dù mang đến một cảm xúc hoàn toàn mới mẻ cho khán giả nhưng vở kịch “Tôi và chúng ta” vẫn thấm đẫm tinh thần chiến đấu rất mãnh liệt. Tôi tin đây sẽ là tác phẩm sống được với khán giả đương đại hiện nay” - NSND Hoàng Cúc bày tỏ.

Thiện Quang

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/san-khau-ron-rang-phuc-vu-khan-gia-thu-do.719797.html
Zalo