Sàn diễn 'phòng tắm công cộng' tại Tuần lễ Thời trang Paris
Tại Tuần lễ Thời trang Paris diễn ra cuối tuần qua, địa điểm gây ấn tượng nhất là sàn diễn được thiết kế như phòng tắm công cộng.
Nhiều người nổi tiếng như Barry Keoghan, Chappell Roan, Jared Leto tạo dáng chụp ảnh bên cạnh bồn rửa lắp gương và hộp đựng xà phòng gắn tường. Sau đó các vị khách ngồi đối diện dãy buồng tắm, tiếng xả nước báo hiệu buổi trình diễn bắt đầu.

Các khách mời tạo dáng chụp ảnh tại không gian trình diễn độc đáo - Ảnh: CNN
Đây là buổi trình diễn bộ sưu tập thu - đông 2025 của thương hiệu Valentino. Giám đốc sáng tạo Alessandro Michele biến một địa điểm ở thủ đô nước Pháp thành một phòng tắm công cộng như thật với đầy đủ sàn lát gạch lẫn đèn trần. Người mẫu lần lượt xuất hiện rồi biến mất từ các buồng, tắm mình trong ánh sáng đỏ và diện loạt thiết kế mới nhất.

Người mẫu lần lượt xuất hiện rồi biến mất từ các buồng - Ảnh: CNN
Giám đốc Michele mô tả sàn diễn độc đáo của mình là không gian “phản địa đàng, đáng lo ngại” lấy cảm hứng từ ý tưởng của cố đạo diễn David Lynch. Dẫn lời nhiều nhà thơ và triết gia như Michel Foucault, Hannah Arendt, Mario Perniola, ông mô tả phòng tắm công cộng như nơi tồn tại ranh giới giữa sự riêng tư sâu sắc với sự công khai không thể tránh khỏi.
Bộ sưu tập được trình diễn cũng truyền tải thông điệp tương tự. Đồ lót được mặc bên ngoài áo khoác hoặc được làm nổi bật bằng ren mỏng, người mẫu mặc quần short ngắn hở đùi màu nhạt đi ngay trước người mẫu gần như hoàn toàn mặc đồ đen, áo choàng tắm kết hợp áo sơ mi cùng cà vạt. Hầu như mọi người mẫu đều có phụ kiện trên đầu, từ băng đô màu da, khăn trùm đầu màu đen, mũ rộng vành bất đối xứng hay mũ lưỡi trai kiểu quân đội.

Địa điểm trình diễn trông như phòng tắm công cộng thật - Ảnh: CNN
Bộ sưu tập đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với tầm nhìn thanh lịch cổ điển của Valentino do giám đốc sáng tạo tiền nhiệm Pierpaolo Piccioli tạo ra. Giám đốc Michele đầu quân cho thương hiệu Ý này vào tháng 3 năm ngoái sau 20 năm làm việc cho Gucci.