Thêm chiến dịch ủng hộ bé Bắp trên GoFundMe gây xôn xao
Tối 10/3, hình ảnh bé Bắp xuất hiện trên trang gây quỹ GoFundMe khiến nhiều người bất ngờ. Trước đó, 2 chiến dịch quyên góp quốc tế khác đã bị dừng do lùm xùm từ thiện.

Chị Lê Thị Thu Hòa đăng bài bán hàng trở lại vào tối 10/3, sau lùm xùm 16 tỷ đồng từ thiện. Ảnh: Lê Thị Thu Hòa/Facebook.
Tối 10/3, thông tin bé Bắp (sinh năm 2021) tiếp tục xuất hiện trên GoFundMe, trang quyên góp từ cộng đồng có trụ sở ở Mỹ, được nhiều người chia sẻ.
Chiến dịch có tên "Give Hope to M.H: Fund His Treatment" (Mang lại hy vọng cho M.H: Tài trợ cho việc điều trị của cậu bé). Trong đó, người khởi xướng tự xưng là Minh Tam, chú của M.H. (tên thật của bé Bắp).
"Chúng tôi hoan nghênh mọi sự đóng góp khắp nơi trên thế giới và chúng tôi cần rất những sự ủng hộ. Chị gái tôi đang ở Singapore bên cạnh con trai và có thể sẽ không thể về nhà trong một thời gian dài cho đến khi con trai chị ấy bình phục hoàn toàn", người này viết.
Chiến dịch được tạo cách đây 3 ngày, với mục tiêu quyên góp số tiền 300.000 USD và chưa có ai ủng hộ.

Chiến dịch quyên góp mới cho bé Bắp được khởi xướng trên GoFundMe.
Trước đó, chị Lê Thị Thu Hòa (27 tuổi, mẹ bé Bắp) từng chia sẻ được quỹ từ thiện Give.Asia (trụ sở tại Singapore) và GoFundMe quyên góp. Tuy nhiên hiện tại, cả hai chiến dịch đã bị dừng lại.
Ngày 3/3, Give.Asia thông báo do lùm xùm xung quanh người mẹ, số tiền quyên góp trong chiến dịch ủng hộ cho bé Bắp sẽ được chuyển sang các em nhỏ khác.
Tối 10/3, chị Hòa đăng bài bán hàng trở lại trên trang Facebook có 79.000 người theo dõi. Trong 2 bài đăng liên tiếp, chị gom đơn đồ ăn khô, nhưng không mở phần bình luận mà đề nghị khách có nhu cầu nhắn tin riêng để đặt hàng.
Giữa lùm xùm quyên góp từ thiện giúp bé Bắp chữa bệnh chưa được làm rõ, việc chị Hòa tiếp tục bán hàng online bị dân mạng phản ứng.

Chị Hòa cho biết bị bom hàng trên TikTok quá nhiều.
"Tạm thời em bán hàng qua Facebook, cô chú mua hàng inbox (nhắn tin - PV) em nha. Vì trên TikTok một số cô chú mua hủy đơn quá nhiều nên mẹ Bắp xin ngừng bán trên TikTok một thời gian ạ", mẹ Bắp thông báo.
Trước khi nổ ra lùm xùm từ thiện, chị Hòa được TikToker Phạm Thoại hỗ trợ để bán hàng online qua nền tảng này, nhằm kiếm thêm thu nhập để đưa con trai đi điều trị ung thư máu.
Giữa tháng 3 năm ngoái, chị Hòa lập kênh TikTok và thường xuyên livestream bán hàng. Chị được dân mạng, các mạnh thường quân ủng hộ. Hình ảnh người mẹ đơn thân ngồi livestream ngoài sân bệnh viện giữa đêm từng khiến nhiều người xúc động.
Thời điểm đó, chị Hòa cho biết bố mẹ ruột ở quê nhà Ninh Thuận sẽ hỗ trợ đóng đơn và gửi hàng đi.
Tuy nhiên, vào cuối tháng 2 năm nay, khi câu chuyện "sao kê 16 tỷ đồng" liên quan đến mẹ Bắp và Phạm Thoại nổ ra, nhiều người đã bắt đầu kêu gọi đặt đơn rồi bom hàng.
Bố mẹ chị Hòa ở quê nói rằng thời gian gần đây thường xuyên bị bom hàng, hoàn hàng. Nhiều người ác ý còn phá hủy đơn đồ ăn, trái cây trước khi trả lại. Điều này khiến việc buôn bán khó khăn.
Trước đó, trong phiên "livestream sao kê" hôm 25/2, Phạm Thoại lần lượt đưa ra bằng chứng nhằm minh bạch số tiền kêu gọi được vào tài khoản đứng tên anh. Nam TikToker cho biết số tiền quyên góp được là hơn 13 tỷ đồng, không phải 16,7 tỷ đồng như dân mạng đồn đoán.
Tuy nhiên, chị Hòa khiến nhiều người thắc mắc khi không công khai số tiền nhận được trong tài khoản đứng tên mình, thậm chí gây bất ngờ khi nói không biết xem lịch sử giao dịch trên app điện thoại. Chị nói rằng chưa thể sao kê vì còn phải ở lại Singapore thêm 4 tháng.
Sau buổi livestream của Phạm Thoại, dân mạng và các mạnh thường quân vẫn chưa chấp nhận được lời giải thích của những người trong cuộc. Họ đề nghị chị Hòa công khai số tiền đã nhận và chi ra sớm nhất.