Sách tranh của tác giả Jimmy Liao trở lại với diện mạo mới, bản dịch mới
Không chỉ trung thành với nguyên tác, với hình thức thơ và bản dịch mới, hai tập sách tranh 'Hòn đá xanh' và 'Âm thanh của sắc màu' còn sắc sảo và tinh tế trong việc chuyển tải những sắc thái cảm xúc và ý nghĩa triết lý mà Jimmy Liao muốn gửi gắm trong các tác phẩm của mình tới độc giả.
Jimmy Liao vốn được biết tới là một trong những tác giả sách tranh nổi tiếng nhất Đài Loan (Trung Quốc). Tác phẩm của ông được dịch ra nhiều ngôn ngữ, đạt nhiều giải thưởng quốc tế, chinh phục trái tim của độc giả khắp thế giới.
Năm 2003, Jimmy Liao lọt vào danh sách “55 nhân vật châu Á sáng tạo nhất” do tạp chí Studio Voice bình chọn. Năm 2007, Jimmy Liao từng được kênh Discovery bình chọn là 1 trong 6 nhân vật kiệt xuất của Đài Loan.

Tác giả sách tranh Jimmy Liao. Ảnh: CUHK.
Trong các tác phẩm của mình, Jimmy Liao thường khai thác chủ đề về nỗi cô đơn, tình yêu, mất mát và hi vọng. Ông tin rằng nghệ thuật có thể chữa lành vết thương và giúp mọi người tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống.
Tác phẩm nổi tiếng nhất của Jimmy Liao phải kể đến Nàng rẽ trái, Chàng rẽ phải - từng được dựng thành phim điện ảnh rom-com cùng tên, với sự tham gia diễn xuất của Kim Thành Vũ và Lương Vịnh Kỳ. Bộ phim này ra mắt vào năm 2003 và được nhiều khán giả Việt Nam biết tới.

Phim "Nàng rẽ trái, Chàng rẽ phải" được chuyển thể vào năm 2003, với sự tham gia của Kim Thành Vũ và Lương Vịnh Kỳ.
Nàng rẽ trái, Chàng rẽ phải cũng là một trong chùm tác phẩm của Jimmy Liao được chuyển ngữ, xuất bản bằng tiếng Việt như: Hòn đá xanh; Âm thanh của sắc màu; Nụ hôn từ biệt; Ôi, tình yêu.
Sau 10 năm giới thiệu các tác phẩm của Jimmy Liao tới độc giả Việt, mới đây NXB Kim Đồng vừa cho ra mắt hai tác phẩm Hòn Đá Xanh và Âm Thanh Của Sắc Màu của Jimmy Liao với diện mạo hoàn toàn mới.

"Âm thanh của sắc màu" và "Hòn đá xanh" được giới thiệu với diện mạo hoàn toàn mới. Ảnh: NXB Kim Đồng.
Hòn đá xanh là cuốn sách tranh thấm đẫm triết lí và giàu chất thơ về tình yêu và niềm hi vọng. Hòn đá xanh bị số phận đưa đẩy rời xa khỏi quê hương, nhưng dù ở đâu, dù có trở thành bất cứ điều gì, nó luôn nhớ về quê hương, luôn nhớ về việc mình là ai.
Dẫu chỉ một tia hy vọng mong manh,
Cũng đủ rọi chiếu cả màn đêm vũ trụ…

Hòn đá xanh dù đi đâu vẫn luôn nhớ thương quê nhà. Ảnh: NXB Kim Đồng.
Còn Âm thanh của sắc màu kể về một cô gái mù, dù không nhìn thấy nhưng cô không để thế giới của mình tăm tối và câm lặng, trí tưởng tượng của cô đơm đầy hoa, giúp cô cảm nhận cuộc sống rực rỡ sắc màu.
Cuốn sách giúp chữa lành những cô đơn “Giữa thị thành ồn ã… Tìm tia sáng thấp thoáng nơi tim”.
Cứ xuyên qua bên kia lòng quả đất,
Biết đâu lại gặp vườn hồng nở hoa?

Phiên bản mới của 2 cuốn sách với bản dịch và thiết kế mới, mang đến trải nghiệm sâu sắc hơn cho độc giả. Ảnh: NXB Kim Đồng.
Với phiên bản mới, Hòn đá xanh và Âm thanh của sắc màu được đầu tư công phu với bản dịch và thiết kế mới, mang đến trải nghiệm đọc mới mẻ, gần gũi và sâu sắc hơn cho độc giả Việt Nam.