Rực rỡ sắc cờ trong ngày hội thống nhất non sông

Từ rạng sáng 30.4, khu vực công viên Bến Bạch Đằng (Quận 1, TP.HCM) đã rộn ràng, rực rỡ sắc cờ, hàng ngàn người dân đổ về chờ đón những khoảnh khắc lịch sử của ngày đại lễ.

Người dân hai bên đường mang theo cờ đỏ sao vàng, ngối xếp hàng từ rất sớm để chờ đợi các đoàn diễu binh, diễu hành

Người dân hai bên đường mang theo cờ đỏ sao vàng, ngối xếp hàng từ rất sớm để chờ đợi các đoàn diễu binh, diễu hành

Những dải cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng sớm, phủ kín các tuyến đường ven sông Sài Gòn, tạo nên một bức tranh rực rỡ, tự hào. Dọc các tuyến đường, người dân trải chiếu, mang ghế, thức ăn, cùng nhau háo hức đón chờ thời khắc thiêng liêng.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt tại đây là màn bắn 21 phát đại bác – nghi thức trang trọng khởi đầu cho chương trình diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Công tác chuẩn bị tại Bến Bạch Đằng trước khi diễn ra Lễ Kỷ niệm

Màn bắn đại bác được mong chờ, làm thỏa lòng người dân

Màn bắn đại bác được mong chờ, làm thỏa lòng người dân

Trước đó, các buổi sơ duyệt và tổng duyệt bắn đại bác đã thu hút đông đảo người dân đến theo dõi. Nhiều người thức xuyên đêm, chiếm chỗ từ khuya để có vị trí đẹp.

Đến 7h sáng, tiếng khẩu lệnh vang lên, 15 khẩu đại bác đồng loạt khai hỏa. Tiếng nổ dội lên giữa trung tâm thành phố mang theo âm hưởng của lịch sử, khiến đám đông đồng loạt vỗ tay, nhiều người xúc động ghi lại khoảnh khắc hiếm có này.

Mọi người ai nấy đều ghi lại những khoảnh khắc quý giá trong lịch sử

Mọi người ai nấy đều ghi lại những khoảnh khắc quý giá trong lịch sử

Ngay sau màn bắn đại bác là chương trình diễu binh – diễu hành hoành tráng đi qua các trục đường trung tâm. Công viên Bến Bạch Đằng trở thành điểm đón xem lý tưởng khi các đoàn quân trang nghiêm đi ngang.

Nụ cười của các bác cựu chiến binh

Nụ cười của các bác cựu chiến binh

Cờ đỏ sao vàng rợp trời mừng ngày hội lớn

Cờ đỏ sao vàng rợp trời mừng ngày hội lớn

Hàng ngàn người xếp hàng hai bên đường, vẫy cờ, reo hò cổ vũ. Cảnh tượng sáng 30.4 tại Bến Bạch Đằng là biểu tượng sống động của tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Trong sắc đỏ rực rỡ, những gương mặt rạng ngời, những ánh mắt xúc động, từng người dân như được sống lại cảm xúc hào hùng của mùa xuân năm 1975 – mùa xuân thống nhất non sông.

LÊ HOÀNG - THÙY TRANG

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/chinh-tri/ruc-ro-sac-co-trong-ngay-hoi-thong-nhat-non-song-130220.html
Zalo