Rực rỡ cờ đỏ sao vàng tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh
Hàng ngàn người dân và du khách nô nức đến tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (TP.HCM) trong dịp lễ Kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay khắp nơi, tạo nên không khí rộn ràng, tự hào của thành phố mang tên Bác.
Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh có địa chỉ tại số 28 đường Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu (quận 3, TP. Hồ Chí Minh) được thành lập ngày 04/9/1975, hiện là thành viên hệ thống các Bảo tàng Việt Nam, các Bảo tàng vì Hòa bình thế giới (INMP) và Hội đồng Quốc tế các Bảo tàng (ICOM).

Khoảnh khắc gia đình cùng nhau ghi lại kỷ niệm đáng nhớ.
Bảo tàng hiện có 9 chuyên đề trưng bày thường xuyên, nhiều triển lãm ngắn ngày và triển lãm lưu động, tổ chức đón tiếp, gặp gỡ, giao lưu giữa công chúng với các nhân chứng chiến tranh.
Dịp 30/4, bảo tàng trở thành một trong những địa điểm văn hóa - du lịch có sức thu hút đối với công chúng Việt Nam và quốc tế.

Người dân và du khách quốc tế tham quan bảo tàng.
Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), PV Báo Sức khỏe & Đời sống ghi nhận người dân TP.HCM và du khách trong nước, quốc tế đổ về Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tham quan.
Chia sẻ của các bạn trẻ khi đến tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh dịp 30/4.

Trong tay cờ đỏ sao vàng, họ cùng nhau chụp ảnh, tham quan và ôn lại ký ức hào hùng của dân tộc.

Chia sẻ với PV, bạn Lê Hữu Nhâm, sinh viên ĐH Quốc tế Hồng Bàng (bên phải) chia sẻ: "Em đến đây cùng nhóm bạn, mang theo cờ Tổ quốc để chụp ảnh và lưu lại kỷ niệm. Nhưng khi bước vào bảo tàng, cảm xúc thay đổi hoàn toàn - từ vui vẻ thành trầm lắng. Có những đoạn phim tài liệu xem mà nổi da gà. Sau hôm nay, em càng trân trọng tự do hiện tại và muốn góp phần nhỏ của mình để giữ gìn hòa bình."

Cờ đỏ sao vàng xuất hiện khắp nơi – từ những chiếc áo, khăn quàng đến tay người tham quan.

Lần đầu tiên đến tham quan bảo thàng, bạn Như Ý (22 tuổi) cho biết: "Đến Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh vào đúng dịp 30/4. Không khí hôm nay rất đặc biệt, em thấy rõ sự tự hào trong ánh mắt mọi người. Mỗi bức ảnh, mỗi hiện vật ở đây đều khiến mình xúc động. Em nghĩ rằng thế hệ trẻ cần dành thời gian tìm hiểu và biết ơn lịch sử, không chỉ qua sách vở mà bằng chính những trải nghiệm như thế này."

Trẻ em được người lớn giới thiệu về các hiện vật, hình ảnh trong bảo tàng, giúp thế hệ sau hiểu hơn về quá khứ hào hùng của dân tộc.

Góc trưng bày xe tăng, máy bay,… thu hút đông đảo người xem. Nhiều em nhỏ được bố mẹ lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ.

Không khí đoàn kết, tự hào lan tỏa trong từng nhóm khách tham quan.

Một ngày lễ ý nghĩa, để mỗi người dân thêm tự hào và biết ơn những hy sinh của cha ông. Những lá cờ đỏ sao vàng không chỉ là biểu tượng của niềm vui, mà còn là lời nhắc về độc lập, tự do đã được đánh đổi bằng máu và nước mắt.