Ronaldo không dám nhìn Neves sút 11m, bật khóc khi Bồ Đào Nha vô địch UEFA Nations League

Cristiano Ronaldo gục mặt vào vai một đồng đội khi Ruben Neves thực hiện quả sút luân lưu quyết định trong trận chung kết UEFA Nations League giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha rồi bật khóc khi đội nhà giành ngôi vô địch.

Ronaldo nâng cup Bồ Đào Nha vô địch UEFA Nations League 2024/25. (Nguồn: Transfermarkt)

Ronaldo nâng cup Bồ Đào Nha vô địch UEFA Nations League 2024/25. (Nguồn: Transfermarkt)

Rạng sáng nay (9/6), Ronaldo đá chính trận chung kết UEFA Nations League 2024/25 diễn ra trên sân Allianz Arena (Munich, Đức). Phút 61, CR7 ghi bàn, quân bình tỷ số 2-2 cho đội tuyển Bồ Đào Nha.

Phút 88, Ronaldo gặp vấn đề về cơ bắp. Vì vậy, HLV Roberto Martinez buộc phải thay thế tiền đạo 40 tuổi bằng Goncalo Ramos.

Trên băng ghế dự bị, Ronaldo tỏ rõ sự căng thẳng và hồi hộp khi chứng kiến trận đấu bước vào hiệp phụ và loạt sút luân lưu cân não (hai đội hòa 2-2 sau 120 phút).

Đáng chú ý, ở loạt sút thứ 5 của Bồ Đào Nha, Ronaldo không dám nhìn Ruben Neves thực hiện. Thay vào đó, CR7 ôm mặt rồi gục vào vai một đồng đội.

Chỉ khi Ruben Neves thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 5-3 cho Seleccao, Ronaldo mới vỡ òa cảm xúc, quỳ gối xuống sân ăn mừng. Không dừng lại ở đó, CR7 bật khóc khi đội nhà đăng quang sau trận đấu nghẹt thở trước Tây Ban Nha.

Giành chức vô địch Nations League 2024/25, Ronaldo lần thứ hai - và có thể là lần cuối cùng - giành ngôi quán quân giải đấu này, sau mùa 2018/19. Đây cũng là danh hiệu chính thức đầu tiên mà CR7 giành được sau 4 năm liên tiếp trắng tay ở cả cấp CLB và đội tuyển quốc gia.

Trước khi vô địch UEFA Nations League, Ronaldo xác nhận sẽ không tham dự FIFA Club World Cup 2025 dù nhận được nhiều lời đề nghị. Sau khi lên đỉnh cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, CR7 xác nhận sẽ gia hạn hợp đồng với Al-Nassr.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ronaldo-khong-dam-nhin-neves-sut-11m-bat-khoc-khi-bo-dao-nha-vo-dich-uefa-nations-league-317078.html
Zalo