HLV Kim Sang Sik đã sai về Jason Quang Vinh

Màn ra mắt đội tuyển Việt Nam của Jason Quang Vinh đã trở thành một cơn ác mộng thực sự tại Bukit Jalil.

Trong một trận đấu mà tuyển Việt Nam bị Malaysia vùi dập 0-4, Jason không chỉ không đáp ứng kỳ vọng, mà còn trở thành “tử huyệt” nơi hành lang trái, nơi Malaysia khai thác triệt để để ghi 3/4 bàn thắng.

Từ kỳ vọng đến thất vọng

Jason Quang Vinh từng được xem là cú hích mới cho tuyển Việt Nam, anh mang trong mình lý lịch bóng đá đẹp khi trưởng thành ở Pháp, thi đấu tại Ligue 2, và sở hữu thể hình, tốc độ rất phù hợp với bóng đá hiện đại. Nhưng trận ra mắt tuyển Việt Nam có thể nói không thành công.

Màn ra mắt đội tuyển Việt Nam của Jason Quang Vinh đã trở thành một cơn ác mộng thực sự tại Bukit Jalil. Ảnh: VFF

Màn ra mắt đội tuyển Việt Nam của Jason Quang Vinh đã trở thành một cơn ác mộng thực sự tại Bukit Jalil. Ảnh: VFF

Trận gặp Malaysia là lần đầu tiên Jason Quang Vinh khoác áo tuyển Việt Nam. Áp lực từ hơn 80.000 khán giả tại Bukit Jalil, cùng kỳ vọng quá lớn từ người hâm mộ, dường như trở thành sức nặng không thể gánh nổi. Jason Quang Vinh là một trong hai cầu thủ bị chấm điểm thấp nhất sau trận thua của tuyển Việt Nam, người còn lại là Trương Tiến Anh.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ nhanh chóng phản ứng với màn trình diễn của Jason: “Nhiều pha mất bóng, cảm thấy thất vọng”. “Chưa đủ tự tin, chuyền hỏng nhiều, thiếu chắc chắn”.

HLV Kim Sang Sik bố trí Jason đá cánh trái, đẩy Văn Vĩ lên đá cao. Nhưng cách sắp xếp này dường như đã phá vỡ cấu trúc phòng ngự vốn quen thuộc và an toàn của tuyển Việt Nam. Và điều gì đến cũng phải đến khi cánh trái trở thành tử huyệt.

Ngay trong hiệp một, Malaysia có hai tình huống cực kỳ nguy hiểm từ phía Jason Quang Vinh trấn giữ. Phút 35, Dion Cools dốc bóng vào vòng cấm, sút bóng dội cột dọc. Phút 49, Malaysia tạt bóng chuẩn xác cho Figueiredo đánh đầu, buộc Nguyễn Filip phải cứu thua xuất sắc.

Những dấu hiệu bất ổn đã rõ ràng, nhưng HLV Kim Sang Sik không thể điều chỉnh, dù Thành Chung và Bùi Tiến Dũng vắng mặt khiến hệ thống phòng ngự thêm phần mong manh.

Sang hiệp hai, bi kịch thực sự xảy ra. Malaysia ghi 3 bàn nữa từ các pha đánh biên trái, mà đỉnh điểm là bàn thua thứ tư, Jason Quang Vinh để Cools thoát kèm, băng vào đánh đầu cắt mặt, ấn định chiến thắng 4-0.

Không thể đổ hết lỗi cho Jason Quang Vinh

Cần phải công bằng với Jason Quang Vinh. Đây là trận ra mắt đầu tiên của anh cho đội tuyển quốc gia, trong bối cảnh Việt Nam thiếu vắng gần như toàn bộ hàng thủ trụ cột.

Jason Quang Vinh có dấu hiệu xuống thể lực từ hiệp hai, khi thi đấu liên tục và ít được xoay vòng tại CAHN. Thêm vào đó, áp lực khủng khiếp tại Bukit Jalil là điều không dễ vượt qua, ngay cả với cầu thủ từng thi đấu ở Pháp.

Jason Quang Vinh ra mắt tệ. Ảnh: VFF

Jason Quang Vinh ra mắt tệ. Ảnh: VFF

Tuy nhiên, trách nhiệm lớn vẫn thuộc về HLV Kim Sang Sik. Trong một trận đấu sống còn, việc đặt niềm tin vào một cầu thủ chưa từng thi đấu quốc tế, lại để anh trấn giữ vị trí trọng yếu mà không có biện pháp bảo vệ rõ ràng, là một canh bạc đầy rủi ro. Và rủi ro ấy đã xảy ra theo cách nghiệt ngã nhất.

Với Jason Quang Vinh, đây là một khởi đầu buồn, nhưng không phải là dấu chấm hết. Anh cần thời gian, cần những trận đấu ít áp lực hơn để hòa nhập dần. Điều quan trọng là giữ được tinh thần, không sụp đổ sau một màn ra mắt thảm họa.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/hlv-kim-sang-sik-da-sai-ve-jason-quang-vinh-202506111602103084.html
Zalo