Cristiano Ronaldo xác nhận ở lại Al Nassr: 'Không có gì thay đổi'
Sau nhiều đồn đoán xoay quanh tương lai, Cristiano Ronaldo đã chính thức xác nhận sẽ tiếp tục gắn bó với CLB Al Nassr của Saudi Arabia, khép lại mọi tin đồn chuyển nhượng trong thời gian qua.

Ronaldo nhận khoảng 225 triệu USD mỗi năm từ Al Nassr theo hợp đồng hiện tại
Siêu sao người Bồ Đào Nha, 40 tuổi, sẽ hết hạn hợp đồng với Al Nassr vào cuối tháng 6. Tuy nhiên, sau khi cùng đội tuyển Bồ Đào Nha giành chức vô địch UEFA Nations League 2024 với chiến thắng nghẹt thở trước Tây Ban Nha tại Munich, Ronaldo đã khẳng định chắc nịch: “Tương lai? Không có gì thay đổi. Al Nassr? Đúng!”
Kết thúc đồn đoán, ở lại giữa những lời mời hấp dẫn
Trước đó, đã có nhiều thông tin cho rằng Ronaldo đang cân nhắc chia tay Al Nassr sau khi CLB này không thể giành vé dự AFC Champions League mùa tới.
Chính anh cũng từng khiến người hâm mộ lo lắng khi viết trên mạng xã hội sau trận đấu cuối mùa với Al Fateh: “Chương này đã khép lại. Câu chuyện? Vẫn đang được viết tiếp.”
Tuy nhiên, chia sẻ mới nhất của CR7 sau trận chung kết Nations League đã bác bỏ mọi nghi ngờ. Ronaldo tiết lộ đã nhận được lời mời từ các đội bóng tham dự FIFA Club World Cup 2025, nhưng đã từ chối để tiếp tục gắn bó với Al Nassr.
Theo giới truyền thông, Ronaldo từng là mục tiêu của một đội bóng Brazil và đặc biệt là Al Hilal – đối thủ truyền kiếp của Al Nassr tại Saudi Pro League.
Giám đốc thể thao Fernando Hierro cũng xác nhận CLB đã mở đàm phán gia hạn hợp đồng với siêu sao người Bồ, dù phải đối mặt với không ít sự cạnh tranh.
Ghi bàn đều đặn, danh hiệu vẫn còn xa
Gia nhập Al Nassr vào tháng 12.2022, Ronaldo đã trở thành chân sút chủ lực của đội bóng này. Anh kết thúc mùa giải vừa qua với danh hiệu Vua phá lưới Saudi Pro League, ghi 25 bàn, nhưng không thể giúp Al Nassr vượt qua vị trí thứ ba chung cuộc.
Tính đến nay, Ronaldo đã ghi tổng cộng 99 bàn sau 105 trận cho Al Nassr – một hiệu suất đáng nể. Tuy nhiên, danh hiệu duy nhất anh giành được cùng đội bóng là chức vô địch Arab Club Champions Cup 2023.
Dù chưa thực sự trọn vẹn ở cấp CLB tại Saudi Arabia, Ronaldo vẫn đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo đội tuyển quốc gia.
Tại trận chung kết Nations League vừa qua, anh ghi bàn thắng thứ 138 cho Bồ Đào Nha, giúp đội nhà gỡ hòa 2-2 trước Tây Ban Nha, trước khi Ruben Neves sút thành công quả luân lưu quyết định để mang về chức vô địch.
Ronaldo không tham gia loạt sút luân lưu do được rút ra sân ở phút 88, nhưng những giọt nước mắt hạnh phúc của anh sau trận là minh chứng cho niềm tự hào và cảm xúc mãnh liệt mà danh hiệu này mang lại.
“Chiến thắng cho Bồ Đào Nha luôn là điều đặc biệt,” Ronaldo xúc động nói. “Tôi có rất nhiều danh hiệu với các CLB, nhưng không gì sánh được với việc chiến thắng vì Tổ quốc. Đó là cảm xúc, là hoàn thành nhiệm vụ, là niềm vui trọn vẹn.”