Ronaldo gửi tin nhắn cảm xúc sau khi chịu thêm nỗi đau
Cristiano Ronaldo gửi tin nhắn cảm xúc sau khi chịu thêm nỗi đau không danh hiệu chính thức cùng Al Nassr.
Cristiano Ronaldo lại phải chịu thêm nỗi đau khi đội Al Nassr của anh để thua ở bán kết AFC Champions League trước đội bóng Nhật Bản Kawasaki Frontale. Cristiano Ronaldo đã bày tỏ lòng tự hào của mình mặc dù sai lầm của anh khiến Al Nassr phải trả giá đắt. Đội bóng Saudi Arabia đang hướng đến chức vô địch AFC Champions League lần đầu tiên.
Al Nassr của Ronaldo đã bốc thăm gặp đội bóng Nhật Bản Kawasaki Frontale ở vòng bán kết. Nhưng Ronaldo và các đồng đội đã chứng kiến hành trình của họ tại giải đấu kết thúc một cách tàn khốc khi để thua 3-2.
Al Nassr thấy mình bị dẫn 3-1 khi bước vào những phút cuối cùng nhưng lại gỡ lại 2-3 khi chỉ còn ba phút nữa là hết giờ. Cựu ngôi sao Manchester United Ronaldo sau đó đã có cơ hội vàng để gỡ hòa trong những phút cuối khi anh vượt qua thủ môn nhưng lại vấp ngã trước khi anh có thể tìm thấy lưới.

Ronaldo gửi tin nhắn cảm xúc sau khi chịu thêm nỗi đau bị loại cùng Al Nassr. ẢNH: GETTY
Cựu binh người Bồ Đào Nha này tỏ ra thất vọng rõ ràng khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, anh dành thời gian một mình ở vòng tròn trung tâm với vẻ mặt chán chường. Và giờ đây anh đã lên mạng xã hội để chia sẻ suy nghĩ của mình sau trận thua của Al Nassr.
Ronaldo gửi tin nhắn cảm xúc sau khi chịu thêm nỗi đau: "Đôi khi giấc mơ phải chờ đợi. Tôi tự hào về đội bóng này và mọi thứ chúng tôi đã cống hiến trên sân cỏ. Cảm ơn tất cả người hâm mộ đã tin tưởng và sát cánh cùng chúng tôi trong từng bước đi. Sự ủng hộ của các bạn có ý nghĩa rất lớn”.
Ở nơi khác, HLV của Al Nassr, Stefano Pioli đã chia sẻ suy nghĩ về việc đội mình bị loại và công khai chỉ trích các cầu thủ của mình. HLV người Ý Stefano Pioli cho biết: "Chúng tôi đã chơi với một chiến lược khó khăn và chấp nhận rủi ro trong hiệp hai. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận rủi ro, và chúng tôi không cần phải nhìn lại, chúng tôi hiện đang nghĩ về Saudi Pro League.
Chúng tôi đã nghĩ đến việc cải thiện kết quả kể từ khi tôi tiếp quản câu lạc bộ, nhưng áp lực của các trận đấu đã ảnh hưởng đến chúng tôi. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục ở giải Saudi Pro League để đạt được vị trí tốt nhất, và khi mùa giải kết thúc, chúng tôi sẽ tự xem xét lại và chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo.
Tôi hiểu cảm xúc, nỗi buồn và sự chỉ trích. Chúng tôi đã sẵn sàng cho những tình huống này. Chúng tôi làm việc trong bóng đá và thua cuộc là điều không thể tránh khỏi, nhưng chúng tôi không chùn bước. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm ngày hôm nay".

Ronaldo không thể ghi bàn gỡ hòa cho Al Nassr từ tình huống này. ẢNH: MIRROR
Stefano Pioli nói thêm: "Tôi không ngạc nhiên về đối thủ, thay vào đó, màn trình diễn của chúng tôi mới là điều bất ngờ. Chúng tôi đã thua nhiều cuộc đấu tay đôi và giao tranh trên sân, và điều thực sự đáng ngạc nhiên là trình độ kém cỏi của chúng tôi ngày hôm nay. Vấn đề không nằm ở HLV hay các cầu thủ, hôm nay chúng tôi đã chơi tệ.
Tôi hiểu mọi thứ và những lời chỉ trích về mặt chiến thuật, nhưng chúng tôi đã chơi với một đội mà chúng tôi biết rõ về phong cách của họ, nhưng chúng tôi lại kém trong các pha tranh chấp tay đôi và chậm chạp. Thật khó để mọi người cảm nhận được thất bại, và trận thua này thật khó khăn đối với chúng tôi và các cầu thủ”.
Pioli và Ronaldo sẽ tuyệt vọng tìm kiếm câu trả lời khi họ cố gắng đưa Al Nassr trở lại đúng hướng. Al Nassr hiện đứng thứ ba tại Saudi Pro League, kém đội đầu bảng Al Ittihad tám điểm với năm trận đấu còn lại của mùa giải. Kể từ khi gia nhập Al Nassr, Ronaldo vẫn chưa có danh hiệu chức thức nào, họ chỉ vô địch một giải giao hữu là cúp các CLB Ả Rập.