Resident Playbook tập 2: Yi Young - Nam Kyung trốn không nổi, Jae Il trốn không ai tìm
Vẫn là một mớ rắc rối nhưng không phải tất cả đều do 4 bác sĩ nội trú năm nhất gây ra. Cuối tập 2 'Resident Playbook' (Chuyện Đời Bác Sĩ Nội Trú), một tiếng 'ting ting' đã cho bộ tứ thêm chút động lực để bước tiếp.
*Bài viết có tiết lộ nội dung phim
Tập mới mở đầu với một ngày làm việc nghiêm túc của Kim Sa Bi (Han Ye Ji). Vì quá cứng nhắc, vô cảm và sách vở trong cách chẩn đoán, Sa Bi làm nữ bệnh nhân tức giận. Giáo sư Kong đã cố xoa dịu mẹ bầu, rồi mắng Sa Bi một trận. Cô cố tìm bệnh nhân để xin lỗi nhưng không biết căn thời điểm, khiến bản thân lại bị mắng thêm.
Lần đầu tiên bị chê trách, bị bệnh nhân chỉ trích cô không thể làm bác sĩ khiến Kim Sa Bi sốc nặng. Cô suy sụp vì bản thân "thất sủng", muốn từ bỏ. Giáo sư Seo Jung Min đã gặp riêng để nhắc Sa Bi nên tập trung giải quyết vấn đề bằng việc phải làm mình giỏi hơn. Cô bèn đi nghiên cứu kỹ bệnh án của bệnh nhân, suy đoán người bệnh có thể mắc tiền sản giật nên túc trực trước phòng bệnh.

Nhờ đó, Kim Sa Bi thành công giúp bệnh nhân này thoát cơn nguy kịch khi mới phát bệnh. Sự chân thành ấy đã xoa dịu cơn tức giận trước đó của nữ bệnh nhân.
Pyo Nam Kyung (Shin Si Ah) rơi vào trạng thái kiệt quệ vì phải chạy tất tả khắp các phòng bệnh để băng bó. Vì Um Jae Il (Kang You Seok) làm mất lòng bệnh nhân mà cô còn phải kiêm luôn chăm sóc người này thay anh. Nam Kyung đầu bù tóc rối cả ngày tới mức chẳng kịp ăn.


Gặp nữ bệnh nhân khó chiều, yêu cầu khắt khe về vệ sinh lẫn thay băng khiến Nam Kyung "phát điên". Cô xả mọi bực tức ở khu điều hành nhưng vô tình bị nữ bệnh nhân ấy nghe được, khiến cô không dám quay lại phòng bệnh đó làm việc. Hôm đó, vì bản thân bận bù đầu tới mức ăn uống cũng nhếch nhác, còn gặp lại người bạn cũ sắp lấy thiếu gia, sống xa hoa, Nam Kyung muốn nghỉ việc ngay lập tức.

Cô đã lên taxi rời đi, không thèm nghe điện thoại của y tá. Nhưng lương tâm vẫn bứt rứt khi nhận thông báo khẩn, Nam Kyung quay lại. Cô hoảng sợ khi thấy số phòng là của nữ bệnh nhân kia, nhìn qua cửa kính nhỏ tưởng người ấy qua đời, rồi khóc ròng khi thấy bệnh nhân khỏe mạnh đứng cạnh. Nam Kyung xin lỗi vì từng nặng lời mà nữ bệnh nhân cũng nhẹ nhàng giãi bày sự "khó ở" của mình với cô tới từ sự ích kỷ do điều trị cực nhọc quá lâu.



Oh Yi Young (Go Youn Jung) thì gặp "kiếp nạn" từ bác sĩ chuyên khoa Myeong Eun Won (Kim Hye In). Cô ta cố tình làm khó đội bác sĩ nội trú năm nhất, liên tục nói dối về tình trạng bệnh nhân để Yi Young sắp xếp phòng phẫu thuật khẩn cấp. Yi Young bị đội gây mê hiểu lầm, còn bản thân Eun Won lại tỉnh bơ như thể chẳng liên quan, còn được tiếng thơm khi nịnh nọt theo ý bệnh nhân.
Oh Yi Young biết mình "bị đì", cố nhịn nhưng không thể chấp nhận tự tôn bị hạ thấp. Cô khăn gói ba lô muốn về ngay. Tuy nhiên, vừa đi tới cửa chính thì có mã xanh thông báo một mẹ bầu nguy kịch. Yi Young không nỡ đi, lập tức tìm tới cấp cứu. Nhờ sự nhanh nhẹn của Yi Young mà bệnh nhân an toàn. Myeong Eun Won là bác sĩ trực chính lại tới khi mọi thứ đã rồi, thậm chí còn vòng vo nói dối bản thân có ca mổ, nhưng không giấu nổi giáo sư Seo.

Vì cứu nguy bệnh nhân nên Yi Young được tin tưởng giao theo dõi thăm khám trong 2 ngày. Thời gian "bỏ trốn" bị lùi lại. Tới khi cô tính nhân lúc đi cùng xe cứu thương điều chuyển bệnh nhân để trốn chạy thì lại gặp bác sĩ Chu, nhờ cô giao hồ sơ về lại chi nhánh Jongro ngay lập tức.

Chu Min Ha (Ahn Eun Ji) có một đoạn cameo siêu "dưỡng thê" ở tập 2, tinh ý nhận ra Yi Young muốn bỏ trốn nên đã nghĩ cách buộc cô phải trở về bệnh viện.
Trở lại phòng phẫu thuật gặp Koo Do Won (Jung Joon Won), Yi Young lại đụng đội gây mê và bị bắt bẻ về cách dùng thuật ngữ. Do Won ra mặt, yêu cầu cô lặp lại yêu cầu từng nói, giải vây cho cô. Vụ nhiều lần nói dối khiến đội gây mê phải sắp xếp phòng phẫu thuật gấp cũng được hóa giải khi bác sĩ Park biết Yi Young thực sự chỉ làm theo chỉ thị. Eun Won ở đó "xịt keo", buộc phải nhận mình sai và vội đánh trống lảng.

Được minh oan kịp thời giúp Yi Young từ bỏ ý định chạy trốn.


Um Jae Il là người trốn chạy thành công, nhưng lại mong sẽ có người phát hiện để gọi về. Jae Il "xụi lơ" vì tưởng rằng bản thân vụng về tới mức chẳng ai muốn làm việc cùng. Tuy nhiên, thực ra, "tiền bối" Cha Da Hye lại đang cố giúp cậu. Cô sợ cậu bị trách mắng nhiều sẽ rời khoa phụ sản nên làm hết mọi việc giúp Jae Il. Kết tập 2, Koo Do Won đã đàm phán để quyền giám sát "F4 năm nhất" về tay hội bác sĩ nội trú thâm niên. Tức là, Da Hye không cần phải làm hết việc để "chống đỡ" cho Jae Il khỏi bị soi.

Khoản lương đầu tiên về tay đã giúp bộ tứ phấn chấn phần nào.
Resident Playbook gồm 12 tập, lên sóng tối thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần.