Real Madrid - vá víu mãi rồi cũng đến lúc toang
Có lẽ sẽ không ít người hâm mộ Câu lạc bộ Real Madrid thở dài cảm khái sau trận thua trước Arsenal trong khuôn khổ tứ kết Champions League 2024 - 2025 mà không phải là nỗi buồn thua trận. Bởi đơn giản là những sự chắp vá kéo dài ắt sẽ tạo nên những hệ quả xấu vào một thời điểm nào đó.
Real Madrid đang phải trả giá cho đội hình chắp vá thiếu chiều sâu.
Nói mùa giải 2024 - 2025 của thầy trò Huấn luyện viên Carlo Ancelotti là mùa giải của sự chắp vá cũng không hề quá, khi họ bước vào mùa giải này với một đội hình dù có nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới nhưng lại thiếu đi chiều sâu của lực lượng. Khi những cái tên trên băng ghế dự bị không đủ chất lượng và chiều sâu để thay thế cho đội hình chính thức, thì trong một cuộc đua dài hơi và trên nhiều mặt trận, khủng hoảng lực lượng có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào.
Với lịch thi đấu dày đặc của những ngôi sao hàng đầu của Câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha, từ những giải đấu nội địa cho tới cấp độ đội tuyển quốc gia, thì những chấn thương và sa sút thể lực dẫn đến sa sút phong độ thi đấu là điều khó tránh khỏi. Những ca chấn thương từ ngắn hạn cho tới dài hạn trải dài gần như khắp cả đội hình thi đấu chính thức của Real Madrid, chẳng hạn như Daniel Carvajal, Eder Militao, Ferland Mendy, David Alaba, Thibaut Courtois… gặp phải những chấn thương kéo dài; hoặc Vinicius Junior, Jude Bellingham, Antonio Rudiger, Andriy Lunin, Dani Ceballos… cũng gặp những chấn thương ngắn hạn.
Với một lực lượng có chiều sâu khá mỏng, Huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã buộc phải xoay vòng vá víu lực lượng một cách rất bất đắc dĩ. Không chỉ phải sử dụng những cầu thủ trẻ như Raul Asencio, Lorenzo, Jacobo Ramon, Endrick, Arda Guler…, điều rất ít thấy đối với mẫu huấn luyện viên trọng giá trị kinh nghiệm thi đấu như Carlo Ancelotti, mà ông còn phải sử dụng các cầu thủ ở vai trò hoàn toàn khác với sở trường của họ, chẳng hạn như sử dụng Eduardo Camavinga ở vai trò trung vệ, Federico Valverde và Lucas Vazquez ở vai trò hậu vệ biên.
Cho tới hiện tại thì Real Madrid vẫn vận hành khá ổn với sự đa năng của các cầu thủ, cùng với khả năng điều binh khiển tướng điêu luyện của Carlo Ancelotti, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ có thể thi đấu với 100% sức mạnh và không có những sơ hở để tận dụng. Việc họ bị Barcelona vượt lên với khoảng cách 4 điểm tại La Liga, và đứng trước nguy cơ bị loại khỏi Champions League chính là minh chứng cho điều đó.
Vẫn là một đội hình vá víu khi gặp Arsenal ở lượt đi tứ kết Champions League, sử dụng Raul Asencio cho vị trí trung vệ để trả Eduardo Camavinga lại vị trí tiền vệ phòng ngự, kéo Federico Valverde về vị trí hậu vệ phải, tiếp tục sử dụng David Alaba đang không có phong độ tốt ở vị trí hậu vệ trái… Với những sự vá víu và bất ổn như vậy, trong một ngày mà các cầu thủ không có được trạng thái tốt nhất, thì hệ quả chính là sự sụp đổ của cả hệ thống.
Real Madrid không chỉ thua ở 2 quả đá phạt của Declan Rice, mà còn thua trên các mặt trận. Ở giữa sân, khi Eduardo Camavinga không có trạng thái tốt trong một ngày được trả lại vị trí sở trường, thì những Declan Rice, Thomas Partey, Martin Odegaard… quá dễ dàng thắng lợi trong những pha tranh chấp. Ở hai biên, Gabriel Martinelli và Bukayo Saka liên tiếp hành hạ một Federico Valverde không đá đúng sở trường và một David Alaba đang không có phong độ tốt.
Các thông số đều cho thấy sự vượt trội rõ ràng của các Pháo thủ, khi họ chiếm 54% thời lượng kiểm soát bóng, tung ra 12 lần dứt điểm với 11 lần dứt điểm chính xác, số bàn thắng được kỳ vọng là 1.51; so với 9 lần dứt điểm với 3 lần dứt điểm chính xác, số bàn thắng được kỳ vọng là 0.50 của Real Madrid. Không khó để thấy những lần dứt điểm của các học trò Huấn luyện viên Carlo Ancelotti đa số là không chính xác, thậm chí là không có cú sút nào mang tính nguy hiểm thực tế. Họ chỉ nhờ vào tài năng của thủ thành Thibaut Courtois mới không bị thủng lưới hơn 3 bàn.
Dĩ nhiên tất cả vẫn chưa chấm dứt đối với Real Madrid ở đấu trường Champions League, khi họ vẫn còn lượt về tại sân Santiago Bernabeu. Dù tỷ số là cách biệt 3 bàn nhưng với bản lĩnh lội ngược dòng của câu lạc bộ này, trong một ngày có phong độ cao thì không gì là không thể. Nhưng vấn đề là, với sự chắp vá như hiện tại thì càng về cuối mùa, thời điểm mà thể lực đã suy giảm nhiều, khả năng bùng nổ của các cầu thủ sẽ càng nhỏ đi. Rõ ràng là nếu không thể lội ngược dòng, thì đây rất có thể sẽ là mùa giải mà họ sẽ phải trả giá cho việc không đầu tư làm dày đội hình.