Real Madrid sa sút vì đâu?

Từ vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch khi hơn các đối thủ 5-6 điểm, chỉ trong một tháng qua, Real Madrid đã đánh mất lợi thế mà họ vất vả giành được. Thậm chí, nếu không sớm thay đổi, giấc mơ bảo vệ ngôi vương La Liga của thầy trò huấn luyện viên (HLV) Ancelotti sẽ tan thành mây khói.

Isco tỏa sáng trong ngày tái ngộ Real Madrid.

Isco tỏa sáng trong ngày tái ngộ Real Madrid.

Từ đầu tháng 2-2025, Real chỉ thắng được 1 trận, hòa 2, thua 2 trong 5 trận gần nhất, mà mới đây nhất là trận thua Real Betis. Đây là chuỗi phong độ đáng báo động đối với một đội bóng có tham vọng vô địch mọi giải đấu như Real. Nguyên nhân nào khiến nhà đương kim vô địch Real liên tục đánh rơi điểm số và để lộ những lỗ hổng lớn trong cả chiến thuật lẫn tinh thần thi đấu?

Hàng công gây thất vọng

Real bước vào trận đấu với Betis với hàng tấn công đáng mơ ước: Mbappe, Vinicius, Rodrygo và Brahim Diaz - những cái tên đủ khiến hàng thủ nào cũng phải e ngại. Thế nhưng, ngoài bàn mở tỷ số của Brahim Diaz ở phút thứ 10, hàng công đắt giá này gần như “mất tích” trong suốt 80 phút còn lại. Ngôi sao dẫn dắt lối chơi của Real - Mbappe tiếp tục gây thất vọng với màn trình diễn mờ nhạt, không thể hiện được bản năng sát thủ từng làm nên tên tuổi của anh. HLV Carlo Ancelotti thậm chí phải rút anh ra ở phút 75 để thay bằng Endrick - một quyết định cho thấy rõ sự bất lực của ngôi sao người Pháp.

Vinicius Junior cũng không khá hơn. Trong lần ra sân thứ 300 cho Real, Vinicius anh gần như vô hại trước hàng thủ được tổ chức tốt của Betis. Những pha đi bóng lắt léo của tiền đạo người Brasil bị bẻ gãy dễ dàng, để lại cảm giác anh chỉ biết “biểu diễn” mà không mang lại hiệu quả thực sự.

Rodrygo tiếp tục chứng minh anh chưa đủ tầm để tỏa sáng trong những trận cầu lớn. Hàng công hàng trăm triệu euro của Real đã bị Betis, đội bóng đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng La Liga, làm cho câm lặng.

Tuyến giữa mất kiểm soát, hàng thủ vụng về

Trong khi hàng công đắt giá gây thất vọng thì 2 tuyến còn lại của Real cũng không khá hơn. Sự vắng mặt của Jude Bellingham do án treo giò là tổn thất lớn, nhưng đó không thể là lý do biện hộ cho sự yếu kém của hàng tiền vệ Real.

Luka Modric vẫn cho thấy kinh nghiệm ở tuổi 39 nhưng anh không còn đủ sức để điều phối nhịp độ trận đấu trước một Betis chơi pressing mạnh mẽ. Eduardo Camavinga hay Aurelien Tchouameni, những người được kỳ vọng mang lại sức trẻ và sự chắc chắn, lại liên tục để mất bóng, không tạo được sự kết nối với hàng công. Có vẻ như việc Toni Kroos nghỉ hưu đã để lại khung trung tuyến của Real một khoảng trống quá lớn mà sau 8 tháng Real vẫn chưa tìm ra phương án thay thế.

Còn hàng thủ, điểm tựa vững chắc của Real ở mùa trước, giờ cũng trở thành gánh nặng với những sai lầm liên tục. Trong trận đấu với Betis vừa qua, 2 bàn thua của Real đều do sai lầm cá nhân. Nếu như bàn thua đầu do lỗi ra vào không hợp lý của thủ thành Courtois thì bàn thua thứ 2 xuất phát từ sự chậm chạp của trung vệ Rudiger.

Huấn luyện viên Ancelotti “hết phép”?

HLV Carlo Ancelotti từng được ca ngợi là bậc thầy về chiến thuật nhưng giờ dường như đã cạn kiệt ý tưởng. Sau khởi đầu tốt với bàn thắng sớm, Real nhanh chóng đánh mất thế trận và để Betis lấn lướt trong phần còn lại của trận đấu. Những điều chỉnh chiến thuật của ông như rút Mbappe ra và thay bằng Endrick đã không mang lại sự cải thiện nào.

Sau trận đấu, HLV Ancelotti thừa nhận rằng đội bóng của ông bị mất kiểm soát và xứng đáng thua, nhưng lời thừa nhận ấy không thể che giấu sự thật rằng ông đang bất lực trong việc vực dậy một đội bóng có nhiều vấn đề. Ngoài ra, sau những xung đột với ban lãnh đạo Real trong các yêu cầu chuyển nhượng cầu thủ mà không được chấp thuận, HLV Ancelotti có vẻ như không còn quá mặn mà hay tâm huyết trong việc dẫn dắt Real chinh phục những đỉnh cao mới. Chưa bao giờ người hâm mộ nhìn thấy HLV Ancelotti thiếu sức sống như hiện tại.

Phong độ đi xuống của Real không phải là nhất thời, mà là hệ quả của những lỗ hổng chiến thuật, phong độ cá nhân sa sút và sự thiếu chuẩn bị cho giai đoạn hậu Toni Kroos. Nếu không có sự thay đổi kịp thời, Real có nguy cơ trải qua một mùa giải trắng tay. Liệu HLV Ancelotti và các học trò có thể vực dậy? Câu trả lời phụ thuộc vào những trận đấu sắp tới, nơi họ phải chứng minh bản lĩnh của một đội bóng lớn.

Trần Duy

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202503/real-madrid-sa-sut-vi-dau-8f860ed/
Zalo