Ra Lý Sơn vọng bái tiền nhân
Lý Sơn là hòn đảo tiền tiêu, nơi dấu tích tiền nhân còn vang vọng trong từng ngọn sóng, từng vạt cát trắng mịn màng, nơi trở về của một dân tộc can trường, nơi những người con đất Việt đã vượt qua bao sóng gió để giữ lấy từng dặm biển, từng góc đảo quê hương.
Hồn thiêng đất Việt
Sáng 15/3/2025, trong không gian tĩnh lặng của Đình làng An Hải (huyện Lý Sơn - Quảng Ngãi), Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa bắt đầu. Hương khói nghi ngút từ những bát nhang cũ kỹ như đưa ta trở về với quá khứ. Những tấm bia đá khắc họa tên tuổi những người lính Hoàng Sa năm xưa, những chiến sĩ ra đi trên những chiếc thuyền nhỏ bé, mang theo niềm tin và ý chí bảo vệ chủ quyền đất nước. Dẫu không biết liệu có ngày trở về, nhưng lòng họ vẫn nguyện dấn thân vì Tổ quốc.
Lý Sơn không chỉ là một điểm đến du lịch, mà còn là nơi để ta lặng mình suy ngẫm về ý nghĩa của hai chữ "quê hương". Ta học được từ tiền nhân tinh thần vượt khó, tình yêu nước cháy bỏng, và trách nhiệm giữ gìn di sản mà họ đã để lại.
Ngồi bên bờ biển lúc hoàng hôn, khi ánh mặt trời nhuộm đỏ cả một góc trời, từng con sóng vỗ vào bờ như lời thì thầm của những người đã khuất, nhắc nhở ta phải biết trân trọng và tiếp nối những giá trị truyền thống cao đẹp. Trên đỉnh Thới Lới, gió biển vẫn thổi ào ạt như tiếng vọng ngàn đời của cha ông. Những hàng tỏi xanh mướt dưới chân núi, kết tinh từ mồ hôi và công sức của những con người chất phác, cũng là minh chứng cho sự bền bỉ và lòng biết ơn với mảnh đất này.

Lễ hội còn là một lời khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa.
Khao lề thế lính, vọng bái tiền nhân nơi Lý Sơn không chỉ là một nghi lễ, mà còn là sự gắn kết giữa quá khứ và hiện tại, là nhịp cầu để những thế hệ sau hiểu và tri ân những hy sinh của ông cha. Để từ đó, mỗi người chúng ta đều mang trong lòng niềm tự hào và ý thức bảo vệ quê hương - như ngọn đuốc bất diệt giữa biển khơi.
Lý Sơn không chỉ là nơi lưu giữ những chứng tích lịch sử, mà còn là biểu tượng của sức mạnh văn hóa và tinh thần dân tộc. Mỗi mùa Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, người dân trên đảo lại cùng nhau tái hiện hình ảnh đoàn người ra khơi giữ đảo, để tưởng nhớ những anh hùng vô danh. Trong tiếng trống, tiếng nhạc hồn hậu, những linh hồn đã khuất như được an ủi, như tiếp thêm sức mạnh cho con cháu hôm nay.
Tại Lý Sơn, quá khứ hòa quyện với hiện tại. Những cột mốc chủ quyền trên đảo như lời khẳng định mạnh mẽ về sự hi sinh và nỗ lực không ngừng nghỉ của biết bao thế hệ. Từng tảng đá nham thạch, từng vách núi sừng sững như những chứng nhân của lịch sử, kiên cường trước phong ba bão tố.
Ở Lý Sơn, câu chuyện về những người lính Hoàng Sa không chỉ được kể lại qua bia đá, mà còn qua từng câu ca, từng lời ru của người dân địa phương. Những bà mẹ, người vợ ngày đêm hướng đôi mắt về phía biển xa, lòng vẫn sáng một niềm tin vững chắc rằng những người ra đi sẽ mãi mãi sống trong lòng Tổ quốc. Lý Sơn, hòn đảo nhỏ bé này như một lời nhắc nhở âm thầm nhưng mãnh liệt rằng, để có được hòa bình, độc lập và sự toàn vẹn lãnh thổ hôm nay, biết bao xương máu đã đổ xuống. Những ngọn núi, bãi biển và cả những cánh đồng tỏi đều là minh chứng cho tinh thần bất khuất ấy.
Khao lề thế lính và Hải đội Hoàng Sa
Vào tháng Ba hằng năm, người dân trên đảo Lý Sơn lại long trọng tổ chức Lễ hội khao lề thế lính. Đây là một lễ hội mang đậm tính tâm linh và lịch sử, được tổ chức để tưởng nhớ và tri ân các anh hùng Hải đội Hoàng Sa, những người đã không tiếc mạng sống, ra khơi, bảo vệ vùng biển, đảo của Tổ quốc, để rồi nhiều người trong số họ đã mãi mãi nằm lại giữa biển khơi, không một tấm bia mộ.
Khi khói hương bay lên, tiếng trống hội vang dội, là lúc những hình ảnh của những chiến sĩ năm xưa trở về sống động trong tâm trí của mọi người. Tiếng trống, tiếng chiêng vang vọng khắp đảo, như khắc vào từng lớp sóng, từng nhánh cây, để truyền lại ngọn lửa bất diệt của những chiến sĩ Hoàng Sa, những người dù đã ra đi, nhưng vẫn sống mãi trong lòng dân tộc, trong mỗi bước đi của thế hệ hôm nay.
Lễ khao lề thế lính, vì vậy, không chỉ là một nghi lễ tôn vinh quá khứ, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người trong việc gìn giữ và bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nghi thức vọng bái tiền nhân tại Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa.
Một phần không thể thiếu trong lễ hội là lễ rước thuyền. Những chiếc thuyền truyền thống, được trang hoàng đẹp đẽ, sẽ được đưa ra biển, nơi mà những chiến sĩ Hải đội Hoàng Sa năm xưa đã ra đi và không trở lại. Lễ rước thuyền như một hành trình tiếp nối từ quá khứ đến hiện tại, là sự kết nối giữa thế hệ hôm nay và những chiến sĩ vĩ đại trong lịch sử.
Trong tiếng trống, tiếng chiêng và lời hát, những con thuyền ra khơi như mang theo tâm nguyện của cả làng, cả đảo, gửi đến những linh hồn đã khuất một lời tri ân những người lính năm xưa không chỉ chiến đấu với thiên nhiên, sóng gió mà còn chiến đấu với những kẻ xâm lược, với những hiểm nguy luôn rình rập nơi biển khơi. Họ là những anh hùng thầm lặng trong quá khứ, nhưng lại là biểu tượng sáng ngời của lòng dũng cảm, kiên cường hôm nay.
Lễ hội không chỉ là nghi thức tưởng nhớ những chiến công hiển hách của các liệt sĩ, tỏ lòng thành kính với các bậc tiền nhân,mà còn là một lời khẳng định chắc nịch về chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, Trường Sa - những vùng biển thiêng liêng mà cha ông ta đã giữ gìn qua bao thế kỷ.
Vọng bái tiền nhân, cuối cùng, không chỉ là nghi thức tưởng nhớ, mà còn là lời hứa của thế hệ hôm nay và mai sau: luôn gìn giữ, phát triển và bảo vệ mảnh đất quê hương. Để mỗi lần nhắc đến Lý Sơn, ta không chỉ nhớ đến những hy sinh oanh liệt, mà còn tự hào về sức sống mãnh liệt và tinh thần bất diệt của một vùng đất thiêng liêng giữa lòng đại dương.
Trên con đường quay về, những vạt nắng chiều rải khắp hòn đảo nhỏ. Lý Sơn lặng lẽ tiễn chân người, nhưng âm thầm khắc sâu trong lòng họ một lời nhắn nhủ: hãy sống, hãy yêu thương và hãy bảo vệ. Vì nơi đây, từng tấc đất, từng ngọn sóng đều mang trong mình linh hồn của một dân tộc.
Lý Sơn trở thành "trái tim" đập mạnh mẽ giữa biển cả, là nơi gửi gắm niềm tin, hy vọng vào thế hệ tương lai, để chủ quyền đất nước mãi được bảo vệ, để những thế hệ mai sau sẽ tiếp nối công việc mà các bậc tiền nhân đã để lại.
Lý Sơn lặng lẽ nằm giữa đại dương, nhưng tiếng nói của đảo vẫn vang xa, như một bản trường ca bất tận về lòng trung nghĩa và sự kiên cường. Những ai từng đặt chân đến nơi đây, chắc chắn sẽ mang theo một phần linh hồn của Lý Sơn trong tim, để mỗi khi nhớ lại, trái tim lại rực sáng một niềm tự hào, một tình yêu thiêng liêng dành cho quê hương, đất nước.