Quảng trường 1 Tháng 4 ngày ấy - bây giờ

Trước đây, quảng trường 1 Tháng 4 (TP Tuy Hòa) rất hoang sơ. Cả không gian rộng lớn chỉ dành để phục vụ các ngày lễ lớn. Trong công viên chỉ có vài ghế đá kê dọc theo các lối đi dưới những gốc cây dương được cắt tỉa.

Năm 2011, kỷ niệm 400 năm Phú Yên hình thành và phát triển, là dấu mốc ghi nhận những thay đổi quan trọng của quảng trường này. Dãy hàng quán phía bãi biển được giải tỏa, trả lại không gian sạch sẽ, quang đãng cho cộng đồng sinh hoạt và tắm biển. Nền cát được lát đá cùng với quy hoạch con đường đi bộ ven bờ biển đã tạo bộ mặt mới cho bờ biển Tuy Hòa.

Từ năm 2015, sau khi bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh được trình chiếu, thu hút một lượng lớn du khách đổ về Phú Yên, kéo theo hàng loạt cơ sở lưu trú, khách sạn và dịch vụ du lịch mọc lên ven đường Độc Lập. Cũng từ đây, quảng trường đã được đầu tư, sửa sang, mang dáng vẻ hiện đại. Hiện quảng trường 1 Tháng 4 là địa điểm tổ chức sự kiện, lễ hội, là nơi vui chơi, giải trí của du khách và người dân địa phương.

Quảng trường 1 Tháng 4 và bờ biển Tuy Hòa vào năm 2010

Quảng trường 1 Tháng 4 và bờ biển Tuy Hòa vào năm 2010

Ngày trước, quảng trường chỉ là khoảng sân rộng để tổ chức các sự kiện

Ngày trước, quảng trường chỉ là khoảng sân rộng để tổ chức các sự kiện

Quảng trường 1 Tháng 4 và bờ biển Tuy Hòa hôm nay

Quảng trường 1 Tháng 4 và bờ biển Tuy Hòa hôm nay

Từ năm 2015, quảng trường 1 Tháng 4 thu hút lượng lớn du khách đến vui chơi, giải trí

Từ năm 2015, quảng trường 1 Tháng 4 thu hút lượng lớn du khách đến vui chơi, giải trí

Lều quán lụp xụp ven bãi biển

Lều quán lụp xụp ven bãi biển

Về sau, dãy hàng quán được giải tỏa, quy hoạch lại khu vực công viên, quảng trường

Về sau, dãy hàng quán được giải tỏa, quy hoạch lại khu vực công viên, quảng trường

Cả trẻ em lẫn người lớn đều thích thú với các hoạt động vui chơi ở quảng trường

Cả trẻ em lẫn người lớn đều thích thú với các hoạt động vui chơi ở quảng trường

DƯƠNG THANH XUÂN (thực hiện)

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/322248/quang-truong-1-thang-4-ngay-ay-bay-gio.html
Zalo