Quân và dân Tây Nguyên chung tay xóa nhà tạm - Bài 1: Hành trình dựng xây mái ấm vùng cao

Ở nơi đại ngàn Tây Nguyên, nơi gió mùa khô táp vào vách nứa mong manh, nơi cơn mưa đầu mùa có thể cuốn phăng cả căn nhà ọp ẹp thì một mái ấm vững chãi là ước mơ quá đỗi lớn lao đối với nhiều gia đình nghèo, đặc biệt là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Nhưng từ chính những vùng đất gian khó ấy, đang thắp lên ánh sáng ấm áp từ những căn nhà nghĩa tình, được dựng nên bởi những bằng bàn tay, tấm lòng và sự đồng hành bền bỉ của quân và dân thông qua chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Cùng dân dựng lại mái nhà
Tháng Năm, Tây Nguyên nắng chói chang. Ở xã Ia Mơr (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cùng lực lượng dân quân địa phương vẫn đang miệt mài hoàn thiện căn nhà mới cho các hộ gia đình thuộc chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của địa phương.
Thực hiện việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần nâng cao đời sống nhân dân khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai đã xây dựng 10 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi căn nhà được hỗ trợ 70 triệu đồng, bộ đội góp thêm vật liệu và ngày công lao động, đảm bảo xây dựng căn nhà khang trang hơn.
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày được bước vào căn nhà mới, vậy mà với ông Siu Hoàng (làng Khôn, xã Ia Mơr), niềm hạnh phúc vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu. Mỗi sáng thức dậy, chạm tay vào từng bức tường vững chãi, ông ngỡ như một giấc mơ có thật bởi cách đây 2 tháng, gia đình ông vẫn đang sống trong căn nhà sàn cũ kỹ, vỏn vẹn 28 m2.
Căn nhà sàn mục nát, xiêu vẹo theo năm tháng ấy hơn 10 năm nay là chốn đi về của 12 con người. Mỗi mùa mưa về, tiếng gió rít qua vách gỗ lỏng lẻo khiến ông Hoàng như nghẹn thở vì nỗi ám ảnh nhà sập luôn rình rập, chẳng đêm nào ông ngủ trọn giấc. Gia cảnh đặc biệt khó khăn, vợ chồng ông sớm hôm quần quật nơi nương rẫy, tới cái ăn cái mặc còn chật vật, huống hồ mơ đến một mái nhà kiên cố. Bao năm qua, ngôi nhà mới với gia đình ông vẫn chỉ là một ước mơ xa vời.
“Được Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai huy động kinh phí và ngày công hỗ trợ xây dựng nhà mới để tặng cho gia đình, chúng tôi vô cùng biết ơn. Vậy là ước mơ về một căn nhà mới kiên cố, che mưa, che nắng giờ đây đã thành hiện thực. Gia đình tôi sẽ cố gắng làm ăn, phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo”, ông Siu Hoàng bộc bạch.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Pnôn (huyện Đức Cơ) tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Gia Lai cho biết, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ giúp bà con có nơi ở kiên cố, ổn định cuộc sống mà còn góp phần xây dựng tình quân dân thêm gắn bó, cùng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.
"Trong những năm qua, chúng tôi rất chú trọng việc chăm lo đời sống cho bà con. Đối với công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, đơn vị luôn nhận thức rõ đây là “nhiệm vụ chiến đấu thời bình”, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân để kêu gọi sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm. Chúng tôi nhận thấy mình cần có trách nhiệm đối với bà con ở biên giới, để tri ân tình cảm của bà con đối với lực lượng biên phòng”, Đại tá Trần Tiến Hải chia sẻ.

Lãnh đạo TP. Pleiku cùng đơn vị quân đội bàn giao nhà cho hộ dân xã Gào.
Cùng chung niềm vui, 4 mẹ con chị Rchâm Luih (làng D, xã Gào, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) giờ đây cũng đã có mái nhà kiên cố để che nắng, che mưa.
Chỉ sau gần một tháng thi công, với sự đồng lòng, chung sức của chính quyền địa phương và các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 3), ngôi nhà mới khang trang của bốn mẹ con chị Luih đã được hoàn thiện. Ngày đón nhận chìa khóa từ lãnh đạo UBND TP. Pleiku, chị Luih không giấu nổi niềm xúc động. Ánh mắt chị rưng rưng, tay run run ôm lấy chiếc chìa khóa, một vật nhỏ bé nhưng mở ra cả một chương mới cho gia đình chị.
Chị Luih cho biết, chồng chị mất vì căn bệnh tiểu đường, một mình chị Luih bươn chải mưu sinh để nuôi ba đứa con thơ. Mấy năm qua, bốn mẹ con quây quần trong căn nhà tôn cũ kỹ, dột nát và chật chội, ngày nắng thì hầm hập, ngày mưa thì nước chảy thành dòng. Mỗi khi mưa lớn, chị chỉ biết ôm con mà cầu trời cho mái tôn đừng bay mất.
Niềm hy vọng chỉ thực sự lóe lên khi có chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát của Đảng và Nhà nước. Gia đình chị được hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do người thân, họ hàng góp thêm. Ngôi nhà mới có tổng kinh phí 80 triệu đồng, với một phòng khách, hai phòng ngủ, giờ đây đã trở thành tổ ấm thực sự, nơi mà tiếng cười con trẻ không còn bị át bởi tiếng gió lùa qua những tấm tôn rách.
“Mẹ con mình hạnh phúc lắm! Cảm ơn Đảng, cảm ơn địa phương và các chú bộ đội đã giúp mẹ con mình có mái nhà lành lặn để yên tâm sống, yên tâm học hành…”, chị Luih nghẹn ngào nói, trong tiếng vỗ tay ấm áp của những người chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc ấy.

Lực lượng công an chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát
Cùng với mẹ con chị Luih còn 7 gia đình khác ở làng D được hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà. Ông Rơ Châm Huýt. Trưởng làng D cho biết: Xã Gào có 22 hộ được hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát thì làng D có 8 hộ, nhiều nhất xã. Trong đó có 5 hộ cận nghèo và 3 gia đình chính sách. Qua công tác tuyên truyền, vận động, tất cả các gia đình được xét hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà đều có đối ứng thêm. Ngoài ra, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, hội viên nông dân tích cực tham gia ngày công lao động với bộ đội, giúp các ngôi nhà sớm hoàn thành, bàn giao cho các gia đình dọn vào sinh sống.
Trung tá Nguyễn Thanh Tú, Phó Chính ủy Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) cho hay, ngay khi nhận nhiệm vụ, đơn vị đã huy động mọi nguồn lực cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, góp phần xây dựng nên những mái ấm vững chắc cho các hộ dân. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là nghĩa vụ và cũng là minh chứng cho tình đoàn kết, gắn bó quân-dân.
“Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 48 luôn chủ động khắc phục khó khăn, làm việc tận tâm, kỹ lưỡng với trách nhiệm cao nhất nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình để bà con được hưởng lợi từ chương trình sớm nhất. Chúng tôi xác định giúp dân xây nhà là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, lâu dài. Mỗi mái nhà vững chắc là một bước đi vững vàng hơn cho người dân trong hành trình xóa đói, giảm nghèo. Đây cũng là dịp để củng cố hơn nữa tình đoàn kết quân dân, đoàn kết giữa đơn vị và chính quyền địa phương, góp phần xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh, phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”, Phó Chính ủy Trung đoàn 48 bày tỏ.
Những con số biết nói
Từ TP. Pleiku cho đến các huyện biên giới Đức Cơ hay Chư Prông, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh người lính cụ Hồ bên những người dân chất phác cùng san đất, trộn vữa, dựng khung nhà. Mỗi căn nhà không chỉ là thành quả của sự giúp đỡ mà là kết tinh của tình đoàn kết, sẻ chia.
Tính đến ngày 15/5, toàn tỉnh Gia Lai đã khởi công xây mới và sửa chữa 7.421/8.155 căn nhà, đạt 91% so với kế hoạch, gồm 5.994 căn nhà xây dựng và 1.427 nhà sửa chữa.
Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 8/17 địa phương đã khởi công 100% số nhà tạm, nhà dột nát; 3 địa phương đạt trên 90% và các địa phương còn lại trên 70%. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, từ đầu tháng 4 đến nay, các lực lượng quân đội đóng quân trên địa bàn đã đóng góp tổng cộng 29.630 ngày công tham gia xây dựng, sửa chữa nhà cho người dân.
Trong đó, lực lượng vũ trang tỉnh với 437 cán bộ, chiến sĩ tham gia 11.438 ngày công; các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn huy động 436 cán bộ, chiến sĩ với 10.012 ngày công; các ngành, đoàn thể địa phương đóng góp 8.180 ngày công.

Thay mặt Bộ Công an, Trung tướng Phạm Thế Tùng trao 231 tỷ đồng (do cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng công an ủng hộ) hỗ trợ tỉnh Gia Lai thực hiện Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Năm 2025, Bộ Công an được giao chủ trì, hỗ trợ tỉnh Gia Lai và Cao Bằng triển khai thực Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tại tỉnh Gia Lai, Bộ Công an hỗ trợ 231 tỷ đồng nhằm chung tay hỗ trợ cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo, giúp các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp người dân “an cư lạc nghiệp”.
Tại buổi lễ trao tặng nhà mẫu, bàn giao kinh phí hỗ trợ và khởi công xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Trung tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao số tiền 231 tỷ đồng (kinh phí của Bộ Công an) cho đại diện chính quyền tỉnh Gia Lai và trao chìa khóa tượng trưng và quà của Bộ trưởng Bộ Công an cho 10 hộ gia đình thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát ở xã Đak Djrăng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng cho biết: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, đồng thuận của người dân và sự đồng hành của mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là của các doanh nghiệp, Việt Nam đã trở thành hình mẫu về xóa đói, giảm nghèo trên thế giới. Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế; phát triển kinh tế - xã hội ở các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, người dân từ nghèo khó được hỗ trợ trở nên ấm no và hạnh phúc. Nhiều địa bàn trên cả nước đã bước ra khỏi ngưỡng khó khăn, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả trên khẳng định ý chí, quyết tâm của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị, của toàn quân và toàn dân ta trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo.
Trong những năm qua, Bộ Công an đã chủ trì vận động và phối hợp với các địa phương xây dựng tổng số 18.159 ngôi nhà, với kinh phí hơn 780 tỷ đồng. Riêng năm 2024, Bộ Công an đã huy động nguồn lực để xây dựng, cải tạo, sửa chữa hơn 3.000 căn nhà, với tổng kinh phí hơn 150 tỷ đồng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số và hiện nay vẫn đang khẩn trương triển khai thực hiện ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Bộ Công an đang phối hợp với tỉnh Gia Lai thực hiện rất khẩn trương, hiệu quả phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”. Đây là những kết quả rất tích cực, bước khởi đầu thắng lợi cho Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh Gia Lai.
"Tôi tin tưởng rằng, với sự chung tay góp sức, đồng lòng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, người dân, phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh sẽ thành công sớm nhất, đạt hiệu quả thực chất nhất, có hiệu ứng lan tỏa mạnh nhất, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của Nhân dân và là địa phương điển hình, đi đầu, sớm hoàn thành kế hoạch đề ra”, Trung tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng và Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung trao chìa khóa tượng trưng cùng quà của Bộ trưởng Bộ Công an cho 10 hộ dân thuộc diện xóa nhà tạm, nhà dột nát của xã Đăk Djrăng, huyện Mang Yang.
Ông Rah Lan Chung, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chia sẻ: Hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tỉnh Gia Lai đã khẩn trương thành lập Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở. Qua đó, đã rà soát và đưa vào danh sách 8.485 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có công với cách mạng đủ điều kiện hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở (trong đó, xây mới 6.828 căn, sửa chữa 1.657 căn), với tổng kinh phí 459,390 tỷ đồng.
Ngoài nguồn hỗ trợ của một số tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2024 thì Bộ Công an đóng vai trò nòng cốt, giúp đỡ, hỗ trợ 231 tỷ đồng.
"Với quyết tâm hoàn thành sớm nhất mục tiêu theo kế hoạch đề ra, tỉnh đã tập trung huy động nguồn lực từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư trong và ngoài tỉnh; đồng thời, vận động nhân lực từ các đơn vị công an, quân đội đóng góp bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao chất lượng nhà ở cho các hộ dân. Đây là sự kiện hết sức ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và truyền thống “đền ơn đáp nghĩa”, “tương thân, tương ái”, góp phần đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người có công, hộ nghèo, người yếu thế, không để ai bị bỏ lại phía sau", ông Rah Lan Chung nhấn mạnh.


Bài 2: Áo xanh về với buôn làng
Thực hiện: Nhóm Phóng viên Tây Nguyên
Nhóm PV