Quân nhân với sứ mệnh hòa bình

Là nhân viên Ban Hậu cần - Kỹ thuật, Ban CHQS thành phố Uông Bí (Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh), Thiếu tá QNCN Ngô Quý Được luôn nỗ lực cố gắng vươn lên, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đặc biệt, tháng 8-2023, quân nhân Ngô Quý Được vinh dự được điều động tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam ở khu vực Abyei; cùng đồng đội mang tinh thần, ý chí, khát vọng hòa bình đến với vùng đất châu Phi còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Thiếu tá QNCN Ngô Quý Được là quân nhân thứ hai của Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh được vinh dự tham gia lực lượng này.

Vững bước lên đường

Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại Đông Triều, ngay từ khi còn nhỏ, chàng thanh niên Ngô Quý Được đã ấp ủ ước mơ được khoác lên mình bộ quân phục xanh màu áo lính như các thế hệ đi trước, để được vinh dự đứng vào hàng ngũ Quân đội nhân dân Việt Nam. Năm 2000, sau khi tốt nghiệp sơ cấp sửa chữa vũ khí của Cục Kỹ thuật - Quân khu 3, anh Được về nhận công tác tại Ban CHQS huyện Đông Triều (nay là TP Đông Triều). Qua nhiều lần điều chuyển đơn vị, từ năm 2013 đến nay anh công tác tại Ban CHQS TP Uông Bí.

Bộ quân phục, những đồ vật kỷ niệm trong một năm trở thành chiến sĩ "mũ nồi xanh" Việt Nam luôn được Thiếu tá QNCN Ngô Quý Được trân trọng cất giữ.

Bộ quân phục, những đồ vật kỷ niệm trong một năm trở thành chiến sĩ "mũ nồi xanh" Việt Nam luôn được Thiếu tá QNCN Ngô Quý Được trân trọng cất giữ.

Lý tưởng và khát khao cống hiến là hành trang của Thiếu tá QNCN Ngô Quý Được và các quân nhân mang theo khi lên đường tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc. Không chỉ phải đảm bảo những tiêu chí chung về sức khỏe, bản lĩnh, nắm vững các kiến thức về quân sự, các cán bộ chiến sĩ còn phải trải qua các khóa huấn luyện kiến thức chuyên môn nghiệp vụ khắt khe tại Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam, gồm: Kỹ năng ngoại giao quân sự, đối ngoại quốc phòng, kiến thức về Liên hợp quốc; kỹ năng lái xe, lái máy; kỹ năng sinh tồn; sử dụng các thiết bị thông tin liên lạc; khả năng hoạt động độc lập trong môi trường tác chiến đa quốc gia, đa văn hóa... Đặc biệt là nghe, tiếp thu những kinh nghiệm thực tiễn của các đồng đội đi trước cũng như của các đồng đội hiện đang công tác tại Phái bộ của Liên hợp quốc.

Quyết tâm là vậy song Thiếu tá QNCN Ngô Quý Được cũng không tránh khỏi những lo lắng, trăn trở trong lòng. Đó là những lo lắng về việc khi ở nhà còn bố mẹ già, vợ con sẽ như thế nào; lo rằng liệu bản thân mình có làm tốt công việc được giao không, nhất là trong môi trường đa quốc gia… Tuy nhiên, nhờ sự khích lệ của thủ trưởng và anh em đơn vị, sự ủng hộ của người thân đã trở thành hậu phương vững chắc giúp anh cảm thấy vững tin hơn vào trọng trách được giao.

Vinh dự và trách nhiệm

Đặt bước chân đầu tiên đến Abyei - vùng đất rộng hơn 10.000km2 bị tranh chấp bởi Sudan và Nam Sudan, thiếu thốn, lạc hậu về kinh tế, xã hội cùng những mâu thuẫn sắc tộc và xung đột đến giờ còn in đậm trong tâm trí những người chiến sĩ “mũ nồi xanh” Việt Nam, trong đó có Thiếu tá QNCN Ngô Quý Được.

Chiến sự liên miên khiến cuộc sống của người dân nơi đây vô cùng cực khổ, song sự khắc nghiệt về thời tiết lại càng khiến khó khăn, đói nghèo thêm chồng chất. Thiếu tá QNCN Ngô Quý Được kể: “Ở Abyei một năm chỉ có hai mùa mưa và mùa khô. Mùa khô nóng bỏng rát trên 40 độ C, đất đai cằn cỗi, mùa mưa thì ẩm ướt khiến những con đường đất cũng trở nên sình lầy, ngập lụt, cản trở giao thông, đi lại. Đặc biệt, tại đây có rất nhiều muỗi gây bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, vì vậy vật bất ly thân của cán bộ, chiến sĩ chính là những tuýp thuốc xịt muỗi dù ngày hay đêm”.

 Thiếu tá QNCN Ngô Quý Được trong ngày xuất quân lên đường tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Thiếu tá QNCN Ngô Quý Được trong ngày xuất quân lên đường tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Tự hào về những công việc đã làm để giúp đỡ bà con trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Abyei, anh tâm sự: “Tại Abyei, những ngày đầu chưa quen khí hậu thổ nhưỡng, anh em trong Đội và bản thân tôi cũng gầy mất 5kg, song anh em nhanh chóng làm quen, bắt nhịp để đảm bảo sức khỏe đáp ứng, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ngoài nhiệm vụ chính, để đảm bảo điều kiện sống, cải thiện bữa ăn, cán bộ chiến sĩ trong Đội cũng tích cực trồng thêm các loại rau cải, mồng tơi, rau muống, xà lách, đồng thời hướng dẫn người dân địa phương cách trồng trọt, thu hoạch. Người dân ở đây rất vui và quý mến chúng tôi, đặc biệt họ rất trân trọng, biết ơn sự giúp đỡ của bộ đội ta. Nhiều người dân kể, họ biết Việt Nam là dân tộc bản lĩnh kiên cường nhưng cũng giàu lòng nhân ái với truyền thống “lá lành đùm lá rách”.

Trong nhiệm kỳ công tác một năm, Thiếu tá QNCN Ngô Quý Được đã cùng anh em cán bộ, chiến sĩ thuộc Tổ đội công trình phối hợp với các tổ đội khác của Đội Công binh số 2 hoàn thành bảo dưỡng, sửa chữa các tuyến đường chính (dài khoảng 70km) góp phần đảm bảo giao thông và việc tuần tra của các Tiểu đoàn bộ binh trong việc bảo đảm an ninh khu vực Abyei…

Thiếu tá QNCN Ngô Quý Được (bên trái) kể chuyện những ngày tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở Abyei cho chiến sĩ đơn vị nghe.

Thiếu tá QNCN Ngô Quý Được (bên trái) kể chuyện những ngày tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình ở Abyei cho chiến sĩ đơn vị nghe.

Cùng với đó, Đội Công binh số 2 đã tích cực, chủ động tổ chức các hoạt động dân vận, hỗ trợ nhân đạo cho cộng đồng người dân Abyei, trong đó tập trung vào các hoạt động hỗ trợ về làm, sửa, nâng cấp đường, nâng cấp các cơ sở, phương tiện phục vụ sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động hỗ trợ về y tế, giáo dục và môi trường; giới thiệu và mang đến cho bạn bè quốc tế những nét đẹp văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam.

Sau hơn một năm thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ An ninh lâm thời Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA), đúng chiều ngày 28-9-2024, tại sân bay quốc tế Nội Bài, Thiếu tá QNCN Ngô Quý Được cùng các đồng đội đã hoàn thành nhiệm vụ trở về nước. Có thể nói, một năm làm nhiệm vụ ở nước ngoài không quá dài song cũng đủ lắng đọng trong tâm trí anh và các cán bộ, chiến sĩ “mũ nồi xanh” hòa bình nhiều cảm xúc, kỷ niệm, trải nghiệm khó quên. Đó là tình cảm yêu quý của người dân Abyei dành cho bộ đội, đất nước, con người Việt Nam, là khi chính anh và các đồng đội được góp sức, chung tay làm nhiệm vụ quốc tế cao cả, giúp đỡ hàn gắn những vết thương chiến tranh cho người dân châu Phi nghèo khó nhưng nghĩa tình. Và hơn cả, đó là vinh dự lớn lao vì được góp phần tô đẹp, lan tỏa hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ưa chuộng hòa bình trong mắt bạn bè quốc tế.

VĂN ĐẢM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/quan-nhan-voi-su-menh-hoa-binh-809523
Zalo