Quách Ngọc Tuyên 'kể khổ' khi đóng 'Lật mặt 8' của Lý Hải
Trong phần phim 'Lật mặt 8: Vòng tay nắng', Quách Ngọc Tuyên tiếp tục đồng hành với đạo diễn Lý Hải trong một hành trình đầy thử thách.
Quách Ngọc Tuyên sinh năm 1984, là diễn viên trưởng thành từ sân khấu kịch Nụ Cười Mới như nhiều nghệ sĩ khác: Trường Giang, Nam Thư, Lâm Vỹ Dạ... Anh nổi tiếng với vai Vi Cá trong loạt phim: “Giải cứu tiểu thư 3”, “Giang hồ chợ Mới”, “Vi Cá tiền truyện”, “Lật mặt: 48h”, “Thằng Khờ 4 - Cái Tết của thằng Khờ”, “Lật mặt 7: Một điều ước”. Ngoài làm diễn viên, anh còn thử sức với vai trò sản xuất phim.
Trong phần phim “Lật mặt 8: Vòng tay nắng”, Quách Ngọc Tuyên tiếp tục đồng hành với đạo diễn Lý Hải trong một hành trình đầy thử thách. Từ việc quay đại cảnh trong điều kiện khắc nghiệt đến những tin đồn được “ưu ái” khi nhận vai, nam diễn viên đã có những chia sẻ chân thành không chỉ về phim ảnh mà còn về cuộc sống gia đình.

Nam diễn viên Quách Ngọc Tuyên
“Lật mặt 8” và những ngày “lăn xả”: ngủ lều, ngâm nước
“Thật sự để mà nói, quá trình quay “Lật mặt 8” với tôi là cả một kho kỷ niệm. Mỗi phần Lật mặt đều có những dấu ấn riêng, nhưng điểm chung xuyên suốt là ekip – từ diễn viên, sản xuất, phó đạo diễn đến đạo diễn – đều gắn bó như một gia đình”, Quách Ngọc Tuyên chia sẻ.
Một trong những trải nghiệm khó quên nhất với Quách Ngọc Tuyên chính là… ngủ lều. Anh kể: “Bối cảnh quay ở Bình Thuận và Ninh Thuận, kéo dài hơn một tháng. Những ai lớn tuổi không quen có thể về khách sạn, nhưng tụi nhỏ thì lại thích “sống như đoàn đội”. Có một bãi đất đủ trải mười mấy cái lều, cả phó đạo diễn cũng ngủ cùng luôn, rất vui và đáng nhớ”.
Áp lực về tiến độ cũng khiến đoàn phim luôn phải căng mình. Có lần, anh đang diễn tại Bảo Lộc thì nhận được cuộc gọi từ phó đạo diễn thông báo sắp có mưa lớn, cần quay ngay cảnh toàn cảnh mưa. “Tôi diễn xong là lập tức chạy xe ba bốn tiếng đường đèo trong đêm về lại Ninh Thuận, đến nơi gần 12 giờ khuya. Nhưng cuối cùng… đêm đó trời lại không mưa, cảnh mưa phải lùi lại những hôm sau”.
Đáng nhớ nhất, theo Quách Ngọc Tuyên, là đại cảnh hồi tưởng của các nhân vật Long đẹp trai, chú Nhàn và ông Phước tại một đập tràn đầy nguy hiểm: “Tôi phải chạy, ngã, lăn ngụp nhiều lần – hai tay hai chân bầm tím, trầy xước, sưng mấy ngày. Dù có mặc bảo hộ, nhưng nước xiết, đá lớn và rong rêu khiến tôi không ít lần suýt gặp nguy hiểm. Nếu “Lật mặt 7” tôi ngâm nước 9 tiếng thì đến “Lật mặt 8”, tưởng nhẹ nhàng hơn, cuối cùng… 28 tiếng liền quay cảnh ướt. Từ 3 giờ chiều hôm trước đến 5 giờ sáng hôm sau mới được nghỉ”.

Nam diễn viên tiết lộ, không chỉ “khổ vì nước”, còn từng nghĩ mình sẽ phải… nhảy: “Tôi không nghĩ mình có thể nhảy được. Nhưng khi biết phim có cảnh cần phải nhảy, tôi âm thầm đi tìm thầy, học nhảy 1 kèm 1. Đến lúc casting, mở nhạc là nhảy như điên như khùng. Và cuối cùng… tôi nhận vai không liên quan gì tới nhảy”.
Trước những lời đồn rằng được Lý Hải ưu ái, nam diễn viên khẳng định: “100% là Tuyên như những bạn khác, vẫn lên casting bình thường, không có một chút gọi là ưu ái nào ở đây. Sau buổi casting, anh Hải ra và nói một câu: “OK, chấm cho em cái điểm cần cù với lại máu lửa’”. Với Quách Ngọc Tuyên, niềm tin dành cho ê-kíp Lý Hải – Minh Hà là tuyệt đối: “Anh Hải không có tư duy kiểu: “Phần trước đã được khán giả yêu mến rồi, phần này muốn làm gì thì làm. Ngược lại, anh luôn đặt ra yêu cầu cao hơn cho chính mình. Mỗi phần mới phải hấp dẫn hơn, thú vị hơn phần trước. Riêng phần này, tôi thấy rõ quy mô đầu tư hoành tráng. Cảnh cháy nổ, chương trình ‘Hi Idols’ trong phim – tôi cảm thấy nó đủ đầy, trọn vẹn. Đây đúng là một chương trình âm nhạc thật”.
Ước mơ xây nhà cho ba mẹ thành hiện thực
Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Quách Ngọc Tuyên cũng bận rộn với công việc kinh doanh quán ăn để ổn định kinh tế cho gia đình nhỏ. Dù công việc dày đặc, Quách Ngọc Tuyên khẳng định, anh vẫn luôn ưu tiên nghề diễn: “Tôi vẫn ưu tiên việc làm nghề lên hàng đầu, chưa bao giờ để chuyện kinh doanh ảnh hưởng đến công việc nghệ thuật. Vợ tôi cũng hỗ trợ rất nhiều nên tôi có thêm điều kiện để tập trung”.
Bé Vi Cá – con gái của nam diễn viên – hiện mới 17 tháng tuổi, được mẹ và bà ngoại chăm sóc. Vợ anh cũng là người quản lý công việc, sắp xếp lịch trình, trong khi bản thân Quách Ngọc Tuyên đảm nhiệm hầu hết công việc lớn, kể cả sản xuất phim và điều hành kinh doanh. “Thật sự mà nói, để tôi có thể mở được những quán kinh doanh như hiện tại là nhờ cái tên Quách Ngọc Tuyên, nhờ quá trình làm nghề gần 20 năm. Và khi các quán đi vào hoạt động, nguồn thu từ kinh doanh lại được tôi tái đầu tư ngược trở lại cho những dự án phim tự sản xuất của mình”, anh nói.
Gắn bó với nghề, sống vì nghề, nhưng với Quách Ngọc Tuyên, động lực lớn nhất của anh vẫn là gia đình. “Tôi cố gắng làm tất cả mọi thứ cũng chỉ vì gia đình – vì con cái, vợ và ba mẹ. Mong mỏi lớn nhất của tôi suốt nhiều năm qua là xây một căn nhà mới cho ba mẹ dưới quê. Căn nhà cũ đã theo gia đình tôi hơn ba mươi năm, là nhà cấp bốn, cũ kỹ và chưa từng được tô trát đàng hoàng. Đến thời điểm này, cho phép tôi được khoe một chút: tôi đã từng bước thực hiện được ước mơ đó. Năm nay, tôi chính thức xây nhà mới cho ba mẹ và cũng đã cúng động thổ xong xuôi dưới quê, hiện tại đang trong quá trình xây dựng. Tôi có một chút tự hào về điều đó. Biết rằng chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, và bản thân tôi còn phải đối mặt với không ít thử thách. Nhưng tôi tin rằng, cái gì cũng có thể làm được. Cứ cố gắng thôi”.

Quách Ngọc Tuyên và đoàn phim "Lật mặt 8"
Nam diễn viên cũng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân giản dị, nhẹ nhàng nhưng hạnh phúc. Dù nhỏ hơn chồng mười mấy tuổi, vợ anh “là một người rất hiểu chuyện”. “Tôi quý nhất là cách cô ấy xem gia đình tôi như gia đình ruột thịt của mình. Không có chuyện phân biệt mẹ chồng – nàng dâu. Tình cảm vợ dành cho gia đình tôi rất chân thành”. Thậm chí, mẹ vợ và mẹ ruột anh giờ thân nhau như hai chị em. “Nhiều lúc tôi chở cả nhà đi chơi, người ta còn hỏi: “Ủa, hai người là hai chị em ruột hả?” – Tôi thấy vui, vì mình may mắn có được một mái ấm đúng nghĩa”.
Vợ chồng anh cũng có nguyên tắc riêng trong ứng xử: “Chuyện gì không hài lòng là phải góp ý thẳng từ đầu. Tôi không chọn cách im lặng hay cho qua, vì tôi cảm nhận rõ một điều: những điều nhỏ nhặt nếu cứ giữ trong lòng, để nó âm ỉ thì càng ngày sẽ càng lớn và có thể ‘nổ’ bất cứ lúc nào”. Đối với con, anh không áp đặt. “Tôi chỉ mong con mình học được tính tự lập, biết những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. Còn lại, tôi không ép buộc con phải làm gì cả”.
Khi được hỏi về đám cưới, Quách Ngọc Tuyên cười hiền: “Chúng tôi cũng từng bàn bạc, nhưng cả hai đều không đặt nặng vấn đề này. Tôi hiểu rằng với phụ nữ, việc được khoác lên mình chiếc váy cưới là một điều thiêng liêng. Nhưng hiện tại, mọi thứ đều đang ổn định, không có gì phải gấp gáp. Tôi nghĩ, nếu sau này các con lớn, được tham dự đám cưới của ba mẹ thì khoảnh khắc đó sẽ càng ý nghĩa, càng hạnh phúc. Nó đầy đủ và trọn vẹn hơn cho cả gia đình”.