Quả ngọt từ những nỗ lực không ngừng

Lần đầu tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, Mai Duy Minh (Lớp 7AE, Trường Phổ thông Liên cấp Tây Hà Nội) đã xuất sắc giành Huy chương Đồng giải đồng đội môn Cờ vua. Đây cũng là quả ngọt dành cho những đam mê và nỗ lực không ngừng nghỉ suốt 8 năm qua của cậu bé Hà Nội này.

Vận động viên Mai Duy Minh (thứ tư từ phải sang) trong lễ trao giải tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 tại Hải Phòng. Ảnh: NVCC

Vận động viên Mai Duy Minh (thứ tư từ phải sang) trong lễ trao giải tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024 tại Hải Phòng. Ảnh: NVCC

Ước mơ “đại kiện tướng”

Tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, Hà Nội có 3 bộ môn đoạt giải Nhất toàn đoàn, gồm môn Cờ vua, Cầu lông và Bóng rổ nữ THPT.

Duy Minh là một trong hai thành viên trong đoàn xuất sắc giành được Huy chương Đồng đồng đội môn Cờ vua nội dung cờ nhanh bảng Nam U12-13.

Bén duyên với cờ vua từ năm 4 tuổi, Mai Duy Minh đã thể hiện có đam mê với môn thể thao đấu trí này bằng việc chơi cờ bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu có thể. Thậm chí, theo lời kể của chị Nguyễn Phúc (mẹ của Duy Minh), lúc một mình, Minh tự bày quân cờ chơi một mình, lẩm nhẩm các nước đi.

Thấy được niềm yêu thích của con, chị Nguyễn Phúc “tiếp sức” bằng cách cho con tới các lớp học cờ vua, cọ sát qua các giải đấu, cũng như tìm thầy dạy cho con. Hiện tại, Mai Duy Minh được dẫn dắt bởi đại kiện tướng Lê Thanh Tú.

Chia sẻ về niềm yêu thích của mình, Duy Minh cho biết: “Ban đầu, em chơi cờ vua vì muốn được thắng. Nhưng sau nhiều năm, môn cờ vua đã dạy em cách tư duy tính toán. Em tính nhẩm rất nhanh và thích học Toán”.

Khi bắt đầu tham gia các giải đấu, Mai Duy Minh ấp ủ mong muốn trở thành “Đại kiện tướng”. "Nhưng đó là suy nghĩ ngày bé, bây giờ em chỉ muốn duy trì môn cờ vua như một sở thích, đam mê song song với việc học văn hóa”, Duy Minh nhoẻn miệng cười chia sẻ.

Để có được thành quả tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X, Duy Minh đã nhiều lần thất bại, có những lần tưởng như phải bỏ cuộc.

Chị Nguyễn Phúc chia sẻ: “Những lần con thua là nước mắt rơi. Bố mẹ nhiều lần cùng con tham gia các giải đấu, nhưng kết quả không như kỳ vọng, nhất là lần thi giải cờ vua trẻ xuất sắc năm 2022 ở Đà Lạt. Tôi sợ tiếp tục theo đuổi cờ vua sẽ ảnh hưởng đến tâm lý trưởng thành của con; v vậy, tôi cũng bàn bạc với chồng để con dừng lạim không theo đuổi bộ môn cờ vua nữa. Tuy nhiên, dừng lại không có nghĩa là bỏ cuộc, sau 6 tháng tạm dừng để nhìn lại, con nói con vẫn thích và muốn duy trì cờ vua như một niềm đam mê, yêu thích khám phá các nước đi và chinh phục sự kiên nhẫn của mình”.

Có lẽ, suy nghĩ này đó đã mở cho Duy Minh một hướng đi bền bỉ hơn là chinh phục chiến thắng một cách ngắn hạn.

Dấu ấn đầu cấp II

Đoạt giải nhất quận và giải nhì thành phố nội dung cờ nhanh, Duy Minh là một trong hai vận động viên nam U12-13 của Hà Nội được triệu tập tham gia Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X. Mùa hè 2024 trở thành mùa hè thật đẹp và đáng nhớ với Duy Minh khi được tham gia giải đấu với tinh thần thoải mái và có thành tích cho bản thân cũng như đồng đội.

Mai Duy Minh cùng tấm Huy chương Đồng tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024. Ảnh: LV

Mai Duy Minh cùng tấm Huy chương Đồng tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ X năm 2024. Ảnh: LV

Duy Minh nói: “Lần này con đi một mình, không có bố mẹ đi cùng. Con được làm quen với nhiều anh chị ở nơi khác khi đến Hải Phòng. Lần thi này con khá thoải mái, có thể một phần vì không gặp lại những đối thủ nặng ký trước đó”.

Duy Minh nhớ nhất ở giải đấu lần này chính là nước cờ nhầm của đối phương: “Cả bạn và con đều rất tiếc về nước đi này. Cảm giác bạn nhầm, nhưng như thể mình nhầm trong tình huống đó. Tinh thần thể thao đẹp khiến chúng con dễ chấp nhận những gì đang diễn ra, hơn là áp lực về giải thưởng”.

Hành trình 8 năm theo đuổi niềm đam mê cờ vua của Duy Minh luôn có sự đồng hành của bố mẹ. Cũng vì thế, khi được hỏi về những “trận thua”, Duy Minh vẫn lo lắng về cảm xúc của vui, buồn của bố mẹ. Và lần này khi có kết quả tốt, người Duy Minh muốn gọi đầu tiên để "khoe" chính là mẹ.

Điểm nhấn của Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần này chính là sự tham gia của những học sinh không chuyên. Ở đó là sự rèn đức, rèn trí và một tinh thần nỗ lực không ngừng.

Tinh thần nhân văn ấy đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn gửi gắm trong buổi khai mạc Hội khỏe là: “Trong thi đấu, ai cũng mong muốn giành chiến thắng và thành tích cao nhất, nhưng những người chiến thắng trong hội thi là số ít và hữu hạn. Tôi mong tất cả các em coi đây là một dịp để học tập hơn là tìm kiếm thành tích, lấy sự thể hiện tốt nhất bản thân hơn việc thắng thua. Cần hướng tới một chiến thắng lớn hơn, đó là chiến thắng chính bản thân mình, vượt lên các giới hạn, vượt lên nỗi buồn của việc chưa thành công và đón nhận chiến thắng với sự khiêm tốn và học hỏi. Đó mới là chiến thắng lâu dài và thực chất mà Hội khỏe này muốn mang lại cho các em”.

Mai Duy Minh, hay như nhiều vận động viên ở Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần này, đã đại diện cho sức trẻ, tinh thần nỗ lực không ngừng. Ở đó, các em trải qua nhiều thất bại, nhưng biết đứng lên từ những điều chưa được như mong muốn ấy để duy trì đam mê, niềm yêu thích. Phần thưởng dành cho các em không dừng lại ở những tấm huy chương, mà hơn cả là dấu ấn đẹp đẽ cùng nỗ lực không ngừng để vun đắp sự trưởng thành cho mai sau.

Lê Vân/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-thao/qua-ngot-tu-nhung-no-luc-khong-ngung-20240812214002122.htm
Zalo