Đội tuyển Indonesia đã không bị Úc... bắt nạt

Đội tuyển Indonesia đã khiến cho Úc vẫn chưa biết mùi chiến thắng...

Lượt trận thứ hai vòng loại thứ ba World Cup 2026 trên sân Bung Karno của Indonesia vừa kết thúc, theo đó Úc quá vất vả để có trận hòa 0-0 với đội tuyển Indonesia.

Nếu như đầu năm, tại vòng 1/8 Asian Cup 2023, Úc thắng dễ Indonesia 4-0, theo trận đấu một chiều thì nay Úc đã không còn “bắt nạt” được đội tuyển Indonesia.

HLV Shin Tae-yong của đội tuyển Indonesia vẫn tung vào 9 tây nhập tịch và hai cầu thủ nội như cách hòa Saudi Arabia 1-1 ngày 6-9.

 Carlvin Verdonk (2, Indonesia) tranh bóng quyết liệt với Nestory Irankunda. Ảnh:AP

Carlvin Verdonk (2, Indonesia) tranh bóng quyết liệt với Nestory Irankunda. Ảnh:AP

Lần này hai cầu thủ nội của đội tuyển Indonesia là trung vệ Rizky Ridho và tiền vệ Marcelino Ferdinan (so với lần đá với Saudi Arabia là Ridho và Witan Sulaeman).

Trong khi đó Úc vẫn là những cái tên quen thuộc từng không có đối thủ khi chạm trán với các đội Đông Nam Á trước đây như kiểu Việt Nam, Thái Lan. Nay Indonesia với đội nhiều tây đã cho thấy Úc không dễ dàng bắt nạt được đại diện Đông Nam Á này.

 Sân Bung Karno với sức chứa 88 ngàn người chật kín. Ảnh:AFP

Sân Bung Karno với sức chứa 88 ngàn người chật kín. Ảnh:AFP

Gương mặt nổi trội nhất của lực lượng nhập tịch đội tuyển Indonesia chính là thủ môn Maarten Paes đang khoác áo CLB Dallas FC của Mỹ. Maarten Paes nhập tịch Indonesia cách đây 3 tuần và ra quân ngay hai trận đầu vòng loại World Cup 2026, bảng C này.

Một thủ môn nhập tịch như Maarten Paes là đáng đồng tiền bát gạo. Maarten Paes rất mạnh mẽ, phán đoán cực tốt, phản xạ rất chính xác và nhạy cảm. Nếu Indonesia chia điểm thành công với Úc lần này thì công đầu chính là thủ môn này.

 Justin Hubner (23, Indonesia) không cho Irankunda một cơ hội nào. Ảnh: AFP

Justin Hubner (23, Indonesia) không cho Irankunda một cơ hội nào. Ảnh: AFP

Đội tuyển Indonesia nhập tịch nhiều cầu thủ chất lượng nhưng sự mượt mà, ăn ý, tính liền lạc không cao do họ chơi cùng nhau chưa nhiều. Tuy nhiên phẩm chất cá nhân đã giúp họ bảo vệ mành lưới sạch sẽ trước các chân sút Úc.

Bên cạnh thủ môn Maarten Paes thì trung vệ Jay Idzes đang khoác áo Venezia ở Serie A chỉ huy phòng ngự cực tốt.

 Không khí "chảo lửa" Bung Karno thực hùng vĩ. Ảnh:Bola

Không khí "chảo lửa" Bung Karno thực hùng vĩ. Ảnh:Bola

HLV Shin Tae-yong chơi đội hình thiên về phòng ngự 5-4-1. Phía sau trung phong cắm Ragnar Oratmangoen là những tiền đạo như Rafael Struick, Nathan Tjoe Aon...Tuyến giữa lại có những Ivar Jenner, Carlvin Verdonk, Hubner...Với cách bố trí sơ đồ như thế, các cầu thủ Úc không thể xuyên thủng được mành lưới của Maarten Paes.

Và tất nhiên với con người to, khỏe và cơ bắp như thế, những pha tranh chấp tay đôi của tuyển Indonesia trở nên rất quyết liệt và không thua kém, khiến Úc rất khó tạo ưu thế.

Ý đồ thực hiện lối chơi để ăn bàn của hai nhà cầm quân là khá giống nhau. Nếu như HLV Shin Tae-yong nặng phòng ngự chực chờ cơ hội thì đồng nghiệp Úc Graham Arnold cũng có ý đồ tương tự. Khi Úc có những tình huống cố định hoặc đang áp sát cầu môn Maarten Paes thì trung vệ Harry Souttar (cao 2,2m) thường xuyên dâng cao hỗ trợ. Tuy nhiên trung vệ Jay Idzes với kinh nghiệm chơi bóng Serie A thì hóa giải hoàn toàn sự nguy hiểm của Souttar. Bên cạnh đó thủ môn Maarten Paes hai lần phản ứng cực chuẩn và nhạy để vô hiệu hóa những cú sút búa bổ của Souttar.

Úc trận đầu trên nhà đã thua Bahrain 0-1 nay sang Jakarta gặp kèo dưới Indonesia vẫn chưa tìm được chiến thắng.

TẤN PHƯỚC

Nguồn PLO: https://plo.vn/doi-tuyen-indonesia-da-khong-bi-uc-bat-nat-post809533.html
Zalo