Phụ xe nhanh trí cứu sống trẻ sơ sinh trên cao tốc chia sẻ gì?
'Lúc ấy, mẹ bé sợ hãi đến mức không còn đứng vững. Tôi quyết định đi theo để hỗ trợ, giúp mẹ bé bình tĩnh hơn', anh Hải - phụ xe khách tuyến Nghi Sơn - Hà Nội của nhà xe Đoàn Thúy chia sẻ.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ngắn kèm nội dung sự việc nhân viên nhà xe Đoàn Thúy, chạy tuyến Nghi Sơn - Hà Nội đã nhanh trí sơ cứu và nhờ CSGT đưa cháu bé hơn 1 tháng tuổi tới bệnh viện cấp cứu.

Hình ảnh phụ xe Hải bế cháu bé hơn 1 tháng tuổi chuẩn bị xuống chốt CSGT trên cao tốc (Ảnh cắt từ clip).
Theo nội dung đăng tải, chiều 24/3, xe khách mang BKS 36F-000.90 rời bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) về Nghi Sơn (Thanh Hóa). Lúc này, trên xe có một người phụ nữ trẻ bế theo con nhỏ hơn 1 tháng tuổi.
Đến khoảng 15h30, xe đi đến hầm Thung Thi, cao tốc Cao Bồ - Mai Sơn, người mẹ trẻ kêu thất thanh nhờ mọi người cứu con mình.
Anh Hoàng Bá Hải (phụ xe) cho biết, lúc mới lên xe, tôi có hỏi han thì biết người mẹ tên Trang, quê ở xã đảo Nghi Sơn. Cách đây ít hôm, chị Trang đưa con ra Hà Nội khám vì cháu bị suy hô hấp và bệnh liên quan đến tiêu hóa. Anh đang nằm trên giường xe nghe tiếng kêu liền chạy đến xem tình hình thế nào.
Clip ghi lại khoảnh khắc phụ xe và lái xe Đoàn Thúy đưa mẹ con chị Trang đến nhờ CSGT hỗ trợ.
"Em bé tím tái, co giật, khó thở, tôi ngay lập tức để bé nằm nghiêng, vỗ nhẹ vào lưng để khai thông đường thở. Sau vài phút sơ cứu, em bé có dấu hiệu hồi tỉnh và tự thở lại, tôi bế trẻ ra khu vực gần ghế lái của tài xế Đỗ Công Cường để có nhiều oxy hơn, đồng thời bàn bạc về việc đưa bé đến bệnh viện", anh Hải kể lại.
Trước tình huống này, tài xế Cường lập tức bật đèn cảnh báo, xin đường, nhằm đưa trẻ đến bệnh viện sớm nhất. Tuy nhiên, do xe to và còn nhiều khách nên anh Cường và anh Hải thống nhất trên đường nếu gặp CSGT thì nhờ trợ giúp.
Anh Cường điều khiển xe chạy đến nút giao Gia Miêu (thuộc địa phận Thanh Hóa) gặp tổ công tác CSGT số 3 (Cục CSGT- Bộ Công an) đang làm nhiệm vụ. Ngay khi nhận được tin báo, các chiến sĩ cảnh sát lập tức sử dụng xe chuyên dụng, bật còi ưu tiên để đưa mẹ con bé và anh Hải đến bệnh viện.
"Lúc ấy, mẹ bé sợ hãi đến mức không còn đứng vững. Tôi quyết định đi theo để hỗ trợ, giúp mẹ bé bình tĩnh hơn. Chỉ mong sao cháu bé được cứu sống. Khi đến bệnh viện ACA ở Bỉm Sơn, tôi vào nói các chiến sỹ CSGT ở lại hỗ trợ mẹ con chị Trang, còn tôi phải đi vì khách còn nhiều đang chờ trên xe", anh Hải nhớ lại.
Ông Mai Ngọc Đoàn, Giám đốc Công ty TNHH Đoàn Thúy Nghị Sơn (nhà xe Đoàn Thúy) cho biết: Việc xử lý của Cường và Hải rất khéo léo. Nếu chậm thì cháu bé nguy kịch. Trong khi đó, xe khách không thể chạy vượt quá tốc độ được nên phải nhờ CSGT trong tình huống này là rất đúng. Ngay sau khi có thông tin lan truyền, chúng tôi đã có lời khen ngợi đến anh Cường và anh Hải. Về phía nhà xe cũng luôn nêu cao trách nhiệm đối với việc bảo đảm an toàn của hành khách đi xe.
Cũng theo ông Đoàn, do được sơ cứu kịp thời và đưa vào bệnh viện nên cháu bé hiện giờ đã được an toàn.