Phù thủy, người sói và ma cà rồng: Thế giới siêu nhiên trong tư tưởng Đức Quốc xã - Kỳ 1
Hệ tư tưởng của Đức Quốc xã dựa trên các thuyết về sự vượt trội chủng tộc, nhưng cũng lấy cảm hứng từ thần thoại Bắc Âu, chủ nghĩa ngoại giáo và các niềm tin huyền bí. Phù thủy, người sói và ma cà rồng là những thứ từng xuất hiện trong tư tưởng và ngôn ngữ của Adolf Hitler, Heinrich Himmler và Joseph Goebbels.
Theo trang historyextra.com, văn hóa đại chúng từ lâu đã tràn ngập hình ảnh về chủ nghĩa siêu nhiên của Đức Quốc xã, từ truyện tranh thời Thế chiến II cho tới trò chơi điện tử thế kỷ 21, từ phim khoa học viễn tưởng kinh điển tới phim kinh dị đương đại. Trong thời gian qua, nhiều học giả đã gạt bỏ những ý tưởng này, cho rằng chúng bị phóng đại hoặc hoàn toàn hư cấu.
Tuy nhiên, có nhiều bằng chứng cho thấy mối liên hệ quan trọng giữa chủ nghĩa Quốc xã và yếu tố siêu nhiên. Không phong trào chính trị quần chúng nào khai thác một cách có ý thức và liên tục thế giới tưởng tượng siêu nhiên như vậy. Đức Quốc xã tận dụng những ý tưởng này để thu hút một thế hệ thanh niên Đức đang tìm kiếm hình thức tâm linh mới và những lý giải mới về thế giới.
Khi đã nắm quyền, không đảng quần chúng nào nỗ lực kiểm soát, phân tích, thậm chí là chiếm dụng và thể chế hóa những học thuyết đó mạnh mẽ như Đức Quốc xã. Chúng được áp dụng vào khoa học và tôn giáo, văn hóa và chính sách xã hội, động lực hướng tới chiến tranh, xây dựng đế chế và thanh lọc sắc tộc. Không thể hiểu lịch sử Đệ tam Đế chế nếu không nắm rõ mối quan hệ giữa chủ nghĩa Quốc xã và thế giới siêu nhiên.
Kỳ 1: Phù thủy và chủ nghĩa huyền bí
Phù thủy

Ảnh minh họa: vice.com
Từ năm 1935 đến 1944, lãnh đạo đội phòng vệ (SS) là Heinrich Himmler giao cho một đơn vị đặc nhiệm về phù thủy (Hexen-Sonderauftrag) thu thập tài liệu lưu trữ về việc Giáo hội Công giáo thời Trung cổ đàn áp hoạt động thực hành tôn giáo ngoại giáo ở Trung Âu. Đơn vị này đã thu thập gần 30.000 tài liệu. Theo Himmler, mục đích là giải mã làm thế nào tôn giáo bản địa Aryan - Đức thống trị lại bị tôn giáo Do Thái - Kitô suy đồi đánh bại.
Các nhà nghiên cứu phù thủy của SS kết luận rằng các “phù thủy” Bắc Âu là “người bảo chứng đức tin Đức” và là “người chữa lành tự nhiên” từ những truyền thuyết Đức cổ xưa. Bằng cách cáo buộc họ giao kèo với quỷ, Tòa án Dị giáo Công giáo đã hình sự hóa tôn giáo ở Đức và hợp thức hóa việc sát hại các lãnh tụ tinh thần.
Các học thuyết này được đẩy xa hơn bởi nhà khảo cổ Otto Rahn - người được cho là nguồn cảm hứng cho nhân vật và cốt truyện trong phim Indiana Jones của đạo diễn Steven Spielberg. Trong cuốn Crusade for the Grail (tạm dịch: Cuộc Thập tự chinh vì Chén Thánh) năm 1933, Rahn lập luận rằng “chén của Chúa” bắt nguồn từ mani của Ấn Độ. Mani là biểu tượng của hòn đá từ trời rơi xuống, được chim bồ câu trắng mang từ dãy Himalaya đến châu Âu.
Được Himmler và SS bảo trợ, cuốn sách thứ hai của Rahn là Lucifer’s Court (tạm dịch: Tòa án của (1937) còn đi xa hơn nữa. Trong đó, ông suy đoán rằng Chén Thánh nằm ở trung tâm của một giáo phái Lucifer thời Trung cổ. Lucifer hiểu theo nghĩa đen là những kẻ thờ quỷ. Giáo phái này vốn thực hành một tôn giáo ngoại giáo “Aryan nguyên thủy” (Ur-Aryan) bắt nguồn từ Tây Tạng và Bắc Ấn Độ qua Ba Tư.
Bị buộc tội dị giáo và hành nghề phù thủy, những đại diện cuối cùng của nền văn minh Ấn - Aryan ở Thule (hay còn gọi là Atlantis theo cách của phương Tây) đã bị Giáo hội Công giáo tiêu diệt, mặc dù các giáo lý của họ vẫn được lưu truyền bởi các Hiệp sĩ Dòng Đền và các nhà sư Tây Tạng.
Các học thuyết của Rahn gắn Phật giáo Tây Tạng, Ấn Độ giáo và thần thoại Ấn - Aryan với ngoại giáo, thuyết Lucifer và phù thủy từng được thực hành ở Đức thời Trung cổ. Điều này giải thích vì sao nhiều thành viên Đức Quốc xã tin rằng Tây Tạng là quê hương của một dân tộc Ấn - Aryan cổ đại đã chạy trốn khi nền văn minh Atlantis bị hủy diệt sau một loạt trận lụt.
Dù tất cả các truyền thống tôn giáo Bắc Âu và Ấn - Aryan có vẻ đi theo những hướng khác nhau, nhưng tất cả đều phục vụ mục tiêu tạo ra một tôn giáo dân tộc mà chế độ Quốc xã mong muốn.
Chủ nghĩa huyền bí

Sigmund Rascher (phải) tiến hành một thí nghiệm đóng băng trên một tù nhân tại trại tập trung Dachau. Ảnh: Getty Images
Không phải mọi đảng viên Quốc xã đều hăng hái với chủ nghĩa huyền bí và ngoại giáo. Tháng 5 năm 1941, Martin Bormann - người sắp trở thành cấp phó của Hitler - đã gửi một bản ghi nhớ cho các quan chức Quốc xã. Bormann viết: “Các nhóm tôn giáo và huyền bí đã tìm cách gieo rắc hỗn loạn và bất an trong dân chúng khi cố ý lan truyền những câu chuyện về phép màu, lời tiên tri và dự đoán tương lai bằng chiêm tinh”. Ông nói thêm: “Chúng ta phải thận trọng để không đảng viên nào, đặc biệt là ở vùng nông thôn, tham gia truyền bá bói toán chính trị, niềm tin tôn giáo vào phép màu, mê tín hay tạo ra những ‘phép màu’ huyền bí”.
Công văn của Bormann đặt ra câu hỏi: sau tám năm nắm quyền và hai năm chiến tranh, tại sao Đệ tam Đế chế vẫn chưa quyết liệt hơn trong kiềm chế chủ nghĩa huyền bí? Câu trả lời là chính các lãnh đạo Quốc xã đã tiếp nhận nhiều thực hành huyền bí và khoa học ngoại biên. Để tái định hướng nghiên cứu khoa học, cải thiện y học, nâng cao sản xuất kinh tế hoặc định hình chính sách chủng tộc và tái định cư, họ đã bảo trợ đủ loại hoạt động - từ chiêm tinh, cận tâm lý học cho đến cảm xạ học (dò tìm bằng con lắc).
Bộ trưởng Tuyên truyền Quốc xã Joseph Goebbels đã thuê các nhà chiêm tinh tạo ra nội dung tuyên truyền. Những thí nghiệm huyền bí của nhà cận tâm lý học Hans Bender được đăng trên các tờ báo lớn và được bảo trợ bởi một viện nghiên cứu do Đức Quốc xã tài trợ, với nguồn vốn đến từ Hitler và Himmler. Hitler và Himmler ủng hộ mạnh mẽ học thuyết kỳ dị “Thuyết Băng Vũ trụ” (cho rằng các thiên thể làm bằng băng quyết định diễn biến của lịch sử vũ trụ và loài người). Chế độ này thậm chí đã áp dụng phương pháp canh tác nông nghiệp sinh học – động lực học lấy cảm hứng từ huyền thuật (tức là dựa trên việc khai thác các năng lượng vũ trụ trong đất và các vì sao) để chuẩn bị sân vận động ở Berlin trước Thế vận hội 1936.
Trong chiến tranh, cách tiếp cận này khi được đưa vào quá trình ra quyết sách đã góp phần thúc đẩy những dự án vừa hoang đường vừa ghê rợn. Đệ tam Đế chế chiếm dụng văn hóa dân gian, huyền bí và khoa học ngoại biên để biện minh cho hành vi xâm lược quân sự và mở rộng lãnh thổ. Các yếu tố tôn giáo Ấn - Aryan và thần thoại Bắc Âu đã định hình quan niệm địa chính trị của Quốc xã và thúc đẩy nỗ lực tạo dựng liên minh với các quốc gia châu Á và Trung Đông.
Bản thân Hitler tiếp cận các chiến dịch thời chiến theo hướng “ma thuật”. Khi muốn thu hút sự ủng hộ của công chúng và ra quyết định, hắn ta dựa nhiều vào trực giác và niềm tin không kém gì dựa vào đánh giá thực tế tình hình quân sự. Bộ Tuyên truyền, SS và Bộ Ngoại giao Đức đã thuê các nhà chiêm tinh và thầy bói chuyên nghiệp để tạo ra nội dung tuyên truyền chiến tranh và thu thập thông tin tình báo quân sự. Hải quân Đức đã thành lập Viện Con lắc vào năm 1942 để xác định vị trí các thiết giáp hạm của đối phương. Năm 1943, sau khi trùm phát xít Italy là Mussolini bị lật đổ và bỏ tù, SS đã tập hợp vài chục nhà huyền bí và giao cho họ nhiệm vụ truy tìm ông ta.
Những thuyết huyền bí và khoa học ngoại biên này hoàn toàn không vô hại. Không phải ngẫu nhiên mà bác sĩ SS khét tiếng Sigmund Rascher tin rằng thông qua tu dưỡng nội tâm, con người có thể tiếp cận một thế giới tinh thần riêng biệt. Sigmund Rascher trở thành một trong những đồ đệ ghê tởm nhất của Himmler, tiến hành các thí nghiệm trên người đầy tàn bạo tại trại tập trung Dachau. Rascher là điển hình cho mối liên hệ rộng hơn giữa tư duy huyền bí, khoa học ngoại biên và khoa học chủng tộc của Quốc xã - thứ đã dẫn đến một số tội ác tồi tệ nhất của thế kỷ 20.