Bất ngờ xuất hiện quả cầu lửa rực sáng kèm tiếng nổ lớn làm rung chuyển nhà cửa

Một quả cầu lửa rực rỡ đã bất ngờ thắp sáng bầu trời đêm ở bang Victoria, Australia trước khi một tiếng nổ lớn vang lên, làm rung chuyển nhiều ngôi nhà.

Theo The Sun, quả cầu lửa được người dân ghi nhận vào khoảng 8 giờ tối ngày 10/8 (giờ địa phương), khi một vệt sáng chói lòa xé ngang bầu trời, ngay sau đó là tiếng nổ vang dội làm rung chuyển mặt đất. "Vừa thấy thứ gì đó rơi xuống từ bầu trời gần Daylesford và một tiếng nổ lớn. Chưa bao giờ cảm thấy như vậy", một nhân chứng viết trên mạng xã hội. Một người khác cho biết chồng mình nhìn thấy "ánh đèn đỏ rơi xuống" trước khi cả căn nhà rung lên.

Đoạn video từ camera hành trình ở Melbourne, bang Victoria, Australia vào khoảng 8 tối cho thấy thiên thạch để lại vệt sáng đỏ rực, rồi lóe trắng trước khi vỡ vụn.

Quả cầu lửa (góc trên bên trái) rực sáng kèm tiếng nổ lớn làm rung chuyển bang Victoria, Australia.

Quả cầu lửa (góc trên bên trái) rực sáng kèm tiếng nổ lớn làm rung chuyển bang Victoria, Australia.

Phó giáo sư Michael Brown (Đại học Monash) cho biết âm thanh này có thể là tiếng nổ siêu thanh – dấu hiệu hiếm cho thấy thiên thạch bay rất gần bề mặt Trái Đất. Ông nhận định có khả năng một số mảnh đã rơi xuống đất, dù vậy việc tìm kiếm sẽ không dễ vì các mảnh vỡ có thể chỉ vài cm và lẫn trong địa hình đá tự nhiên của vùng nông thôn Victoria.

Nhà thiên văn Perry Vlahos khẳng định đây là một "sao băng lẻ tẻ" – một mảnh đá ngẫu nhiên từ không gian, không liên quan tới bất kỳ trận mưa sao băng nào đã biết. "Nó cháy rụi trên bầu trời trước khi chạm đất, nên hiện tại chúng ta chỉ gọi nó là thiên thạch", ông nói.

Hiện tượng này xảy ra chỉ 3 ngày sau khi người dân Perth được chứng kiến một mảnh sao chổi cỡ nắm tay lao vào khí quyển với tốc độ 34 km/giây, tạo nên một màn trình diễn ngoạn mục khác trên bầu trời Australia.

Quốc Tiệp (theo The Sun)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-ngo-xuat-hien-qua-cau-lua-ruc-sang-kem-tieng-no-lon-lam-rung-chuyen-nha-cua-204250811140708274.htm
Zalo