'Phù sa ký ức' - Tiếng vọng từ trái tim nữ sĩ Việt 84 tuổi trên đất Mỹ
Tin vui đến với Nguyễn Thị Kim (sinh 1941) khi NXB Prodigy (Mỹ) phát hành sách 'Phù sa ký ức'. Thử thách thời gian, số phận không làm bà lùi bước. Những nỗi đau hóa phù sa, nuôi dưỡng thơ ca vươn lên rực rỡ.
Đầu năm 2025, tin vui đến với nữ sĩ Nguyễn Thị Kim (sinh năm 1941) khi Nhà xuất bản Prodigy (Mỹ) phát hành sách Phù sa ký ức sau 2 năm chuẩn bị.
![Nữ sĩ Nguyễn Thị Kim. Ảnh: NVCC](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_11_23_51446402/35cbd0dae4940dca5485.jpg)
Nữ sĩ Nguyễn Thị Kim. Ảnh: NVCC
- Cảm xúc của bà khi "Phù sa ký ức" được NXB Prodigy xuất bản tại Mỹ? Bà có kỳ vọng nào về việc tiếp cận độc giả quốc tế với tác phẩm này?
Tôi hy vọng những ký ức - với đủ sắc thái vui buồn, nước mắt và hạnh phúc sẽ truyền tải thông điệp về nghị lực vượt khó. Dù trải qua nhiều thách thức, tôi luôn nỗ lực hoàn thiện bản thân, vươn lên trong học tập và khoa học để đạt ước mơ.
Tôi mong câu chuyện của mình chạm đến trái tim độc giả quốc tế, đặc biệt những ai tìm kiếm cảm hứng. Là một phụ nữ từng sống trong nghèo khó, chiến tranh và thời kỳ bao cấp, tôi luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, chăm lo gia đình, theo đuổi sự nghiệp học thuật. Tôi hài lòng với những gì đạt được và mong chia sẻ suy nghĩ với thế hệ sau.
- Cuốn sách mang phong cách trần thuật, giàu tính hiện thực. Điều gì khiến bà chọn cách kể chuyện này thay vì lối viết trữ tình hay phân tích?
Tôi chọn phong cách trần thuật với hiện thực phong phú, phản ánh chân thực cuộc đời hơn 80 năm - chứng kiến 2 cuộc kháng chiến, thời kỳ bao cấp, lớn lên trong cảnh mồ côi và đói nghèo. Dù vậy, tôi luôn nỗ lực vươn lên, đặc biệt trong học tập, quyết tâm khắc phục khó khăn để thực hiện ước mơ.
Tôi hy vọng con cháu, bạn bè và độc giả sẽ tìm thấy trong câu chuyện của tôi nguồn cảm hứng về nghị lực vượt khó.
![Bìa sách "Phù sa ký ức". Ảnh: NVCC](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_11_23_51446402/1ecaf3dbc7952ecb7784.jpg)
Bìa sách "Phù sa ký ức". Ảnh: NVCC
- Là hội viên Hiệp hội Haiku Thế giới (World Haiku Association) với nhiều thành tựu trong thơ Haiku, việc chuyển từ thể thơ cô đọng sang bút ký, tự sự có phải là một thử thách với bà?
Tôi không xem đây là thử thách lớn. Tôi từng trải nghiệm nhiều thể loại văn học, từ thơ tự do, lục bát đến thơ bốn câu, nhưng Haiku vẫn là niềm đam mê sâu sắc nhất và tôi tự hào là thành viên của WHA.
Viết hồi ký đối với tôi là sự tâm sự với cuộc đời khi bước vào tuổi xế chiều. Tôi cảm kích cha mẹ ban cho tôi hình hài, trời đất cho tôi cuộc sống, nhưng cũng tiếc nuối vì đời người hữu hạn. Điều đó khiến tôi trăn trở.
Sách là kho tàng quý giá. Tôi mê đọc từ năm 8 tuổi và duy trì thói quen này đến nay. Dù đã tiếp cận nhiều tri thức, tôi vẫn thấy mình như con ếch trong ao sâu, chưa khám phá hết thế giới kỳ diệu này.
- Trong "Phù sa ký ức", bà nhắc đến cha qua những bức ảnh. Nếu có thể gặp lại ông trong một khoảnh khắc, bà muốn nói gì?
Nếu gặp lại cha, tôi sẽ nhào vào vòng tay ông, khao khát một cái ôm ấm áp và thốt lên: "Cha!". Tôi muốn nói: “Con vô cùng biết ơn cha đã mang con đến với cuộc đời này. Con hy vọng mình đã xứng đáng là con gái của cha".
- Nhà văn Ma Văn Kháng nhận xét đọc sách của bà như “đào bới từng lớp thời gian”. Bà có nghĩ quá khứ luôn sống động trong tâm trí?
Tôi hoàn toàn đồng ý. Quá khứ luôn sống động trong tâm trí tôi, không chỉ là dấu ấn mà còn là nguồn cảm hứng cho sáng tác và thể hiện bản thân.
- Sau Phù sa ký ức, bà có dự định sáng tác thể loại nào khác? Tuổi U90 có cản trở bà tiếp tục viết?
Sau khi Phù sa ký ức xuất bản tại Mỹ, tôi vẫn tiếp tục sáng tác. Gần đây, tôi ra mắt 2 tập thơ thiếu nhi, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành với tranh minh họa đẹp, tặng các bé dịp Xuân 2025. Tôi muốn nhìn đời qua mắt trẻ thơ và gửi gắm những vần thơ ngộ nghĩnh. Sự đón nhận từ độc giả khiến tôi rất vui. Tôi cũng ấp ủ viết truyện cực ngắn, dù chưa thành công. Như câu nói: "Trẻ trồng na, già trồng chuối".
Nhà thơ Nguyễn Thị Kim là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, với 13 tác phẩm thơ và văn xuôi đã xuất bản. Bà còn có tác phẩm in chung trong 30 ấn phẩm khác.
Trên chặng đường sáng tác, bà nhận được nhiều giải thưởng văn học quan trọng, tiêu biểu như: Giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật toàn quốc (2015), Giải Nhất thơ Haiku toàn quốc (2019), Giải thưởng Thơ Việt kiều với sự tham gia của 13 quốc gia (2020), và các giải thưởng thơ của Hà Nội, Hải Phòng (2022).