Phòng họp Quốc hội Serbia hỗn loạn vì pháo sáng và lựu đạn khói
Quốc hội Serbia ngày 4-3 đã rơi vào hỗn loạn khi các nhà lập pháp đối lập ném lựu đạn khói và hơi cay vào bên trong phòng họp để phản đối chính phủ và ủng hộ sinh viên biểu tình.

Cuộc họp đã bị gián đoạn bởi pháo sáng, lựu đạn khói và màn ẩu đả
Khi hàng chục nhà lập pháp tụ tập trong phòng họp, các đại biểu quốc hội đối lập đã đốt pháo sáng và ném lựu đạn khói trong khi những người khác nhảy khỏi ghế để ẩu đả với lực lượng bảo vệ. Khi căn phòng ngập trong khói, một số người đã giăng biểu ngữ có nội dung: “Serbia hãy vùng lên để lật đổ chế độ”.
Ba thành viên của Đảng Tiến bộ Serbia (SNS) cầm quyền, bao gồm một phụ nữ đang mang thai, đã bị thương trong cuộc hỗn chiến, trong đó có một người bị đột quỵ, theo kênh N1 của CNN tại Serbia đưa tin.
Sự hỗn loạn này đánh dấu sự leo thang đáng kể của phong trào biểu tình do sinh viên lãnh đạo khiến Serbia rơi vào bế tắc, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nhất từ trước đến nay đối với chế độ cai trị cứng rắn của Tổng thống Aleksandr Vucic.
Cuộc khủng hoảng chính trị của Serbia bắt đầu sau khi mái che của một nhà ga xe lửa ở thành phố Novi Sad bị sập vào tháng 11-2024, khiến 15 người thiệt mạng. Thảm kịch đã trở thành điểm bùng phát cho sự bất mãn tiềm ẩn đã âm ỉ trong suốt 12 năm cầm quyền của ông Vucic.
4 tháng qua, các cuộc biểu tình gần như diễn ra hàng ngày, thu hút sự tham gia của nhiều tầng lớp trong xã hội Serbia và lan rộng đến mọi ngóc ngách của quốc gia Balkan này.

Một nghị sĩ Serbia bị thương được đưa ra ngoài sau màn ẩu đả tại phòng họp Quốc hội
Vụ mái che đổ sập nguyên do là các nhà thầu phụ kém chất lượng đã trở thành biểu tượng cho những gì nhiều người coi là tham nhũng ở Serbia.
Trong cuộc giao tranh ngày 4-3, một số nhà lập pháp đối lập đã giơ cao các biểu ngữ có dòng chữ “Công lý cho những người đã thiệt mạng”, trong khi một đám đông bên ngoài đã dành 15 phút mặc niệm, mỗi phút dành cho một nạn nhân của thảm kịch Novi Sad.
Thủ tướng Milos Vucevic đã đến bệnh viện để thăm Jasmina Obradovic, nhà lập pháp bị đột quỵ. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Vucevic cho biết đất nước nói chung sẽ “vượt qua được sự việc quá đáng này”.