'Phơi con chữ' nơi rốn lũ Lạng Sơn

Trường phổ thông dân tộc nội trú xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn mấy ngày trước còn chìm nghỉm dưới 3 mét nước, cả trường bị cô lập hoàn toàn. Đến hôm nay, 10/10, nước đã rút một phần, cô trò được sự giúp đỡ của lực lượng Quân đội đã mang 'những con chữ' ra phơi, vệ sinh trường lớp, háo hức chờ ngày trở lại lớp học.

Học sinh “phơi con chữ” nơi rốn lũ Lạng Sơn, háo hức chờ ngày trở lại lớp học.

Học sinh “phơi con chữ” nơi rốn lũ Lạng Sơn, háo hức chờ ngày trở lại lớp học.

Có mặt tại trường, chúng tôi chứng kiến không khí làm việc khẩn trương, các thầy cô giáo phối hợp với lực lượng Quân đội quét bùn, kê kích đồ đạc, tổng vệ sinh.

 Sáng 10/10, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 đã điều động lực lượng, phương tiện đến điểm ngập lụt tại Trường phổ thông dân tộc nội trú, THCS và THPT Hữu Lũng trên địa bàn xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Sáng 10/10, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 đã điều động lực lượng, phương tiện đến điểm ngập lụt tại Trường phổ thông dân tộc nội trú, THCS và THPT Hữu Lũng trên địa bàn xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

 Trung tá Nguyễn Sĩ Phương, Phó chính ủy Trung đoàn 12 cho biết: “Do nước ngập sâu hết tầng một của trường, từ ngày 9/10, đơn vị đã cử 100 cán bộ, chiến sĩ bơi qua vùng nước ngập, tiếp cận đưa nhu yếu phẩm cho các thầy cô giáo và các em học sinh. Đến sáng 10/10, nước có dấu hiệu rút, trung đoàn tổ chức lực lượng, phương tiện đến tổng vệ sinh để các em sớm ổn định, học tập trở lại”.

Trung tá Nguyễn Sĩ Phương, Phó chính ủy Trung đoàn 12 cho biết: “Do nước ngập sâu hết tầng một của trường, từ ngày 9/10, đơn vị đã cử 100 cán bộ, chiến sĩ bơi qua vùng nước ngập, tiếp cận đưa nhu yếu phẩm cho các thầy cô giáo và các em học sinh. Đến sáng 10/10, nước có dấu hiệu rút, trung đoàn tổ chức lực lượng, phương tiện đến tổng vệ sinh để các em sớm ổn định, học tập trở lại”.

 Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ để học sinh sớm ổn định, trở lại học tập.

Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ để học sinh sớm ổn định, trở lại học tập.

 Sách vở, tài liệu, thiết bị dạy học được đưa ra sân phơi khô dưới nắng sau nhiều ngày mưa lũ.

Sách vở, tài liệu, thiết bị dạy học được đưa ra sân phơi khô dưới nắng sau nhiều ngày mưa lũ.

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12 hỗ trợ nhà trường tổng vệ sinh.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12 hỗ trợ nhà trường tổng vệ sinh.

 Em Hoàng Việt Anh vui mừng khi tìm thấy thẻ học sinh và thẻ bảo hiểm y tế của mình dưới lớp bùn nước ngập sâu.

Em Hoàng Việt Anh vui mừng khi tìm thấy thẻ học sinh và thẻ bảo hiểm y tế của mình dưới lớp bùn nước ngập sâu.

 Những “con chữ” được nâng niu cẩn thận dù đã bị ngâm lâu trong bùn nước - hình ảnh xúc động về tinh thần vượt khó của thầy và trò vùng lũ.

Những “con chữ” được nâng niu cẩn thận dù đã bị ngâm lâu trong bùn nước - hình ảnh xúc động về tinh thần vượt khó của thầy và trò vùng lũ.

 Học sinh cùng nhau phân loại sách vở còn dùng được, gom rác và vệ sinh trường lớp.

Học sinh cùng nhau phân loại sách vở còn dùng được, gom rác và vệ sinh trường lớp.

 Lực lượng Quân đội tiếp sức thầy và trò nhà trường vượt khó.

Lực lượng Quân đội tiếp sức thầy và trò nhà trường vượt khó.

 Các chiến sĩ trẻ tranh thủ từng phút nắng để cùng thầy cô lau bàn ghế, dụng cụ học tập.

Các chiến sĩ trẻ tranh thủ từng phút nắng để cùng thầy cô lau bàn ghế, dụng cụ học tập.

 Một lớp học vẫn còn mùi ẩm, thầy cô phải cọ rửa từng góc tường, góc bảng để chuẩn bị đón học sinh trở lại.

Một lớp học vẫn còn mùi ẩm, thầy cô phải cọ rửa từng góc tường, góc bảng để chuẩn bị đón học sinh trở lại.

 Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12 cùng giáo viên nhà trường dọn bùn đất trong các phòng học sau khi nước lũ rút.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12 cùng giáo viên nhà trường dọn bùn đất trong các phòng học sau khi nước lũ rút.

 Các học sinh tự tay gột rửa bùn trên sách vở, bàn ghế sau lũ.

Các học sinh tự tay gột rửa bùn trên sách vở, bàn ghế sau lũ.

 Em Phùng Thị Lý vui mừng khôn xiết khi mò được tấm bằng khen học sinh giỏi cấp tỉnh bị vùi sâu dưới nước lũ.

Em Phùng Thị Lý vui mừng khôn xiết khi mò được tấm bằng khen học sinh giỏi cấp tỉnh bị vùi sâu dưới nước lũ.

 Sau cả ngày vất vả dọn dẹp, các thầy cô và hội phụ huynh trường nấu cơm mang vào cho con em.

Sau cả ngày vất vả dọn dẹp, các thầy cô và hội phụ huynh trường nấu cơm mang vào cho con em.

 “Phơi con chữ” - minh chứng cho nghị lực không đầu hàng trước thiên tai.

“Phơi con chữ” - minh chứng cho nghị lực không đầu hàng trước thiên tai.

 Học sinh hồ hởi cùng bộ đội chuyển sách vở ra ngoài.

Học sinh hồ hởi cùng bộ đội chuyển sách vở ra ngoài.

 Các em học sinh lạc quan vượt khó, mong sớm trở lại học tập.

Các em học sinh lạc quan vượt khó, mong sớm trở lại học tập.

 Toàn cảnh Trường phổ thông dân tộc nội trú, THCS và THPT xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn chìm sâu trong nước.

Toàn cảnh Trường phổ thông dân tộc nội trú, THCS và THPT xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn chìm sâu trong nước.

 Thầy Hoàng Văn Lục, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12 có mặt rất kịp thời, hỗ trợ nhà trường rất nhiều. Với sự nhiệt tình, lao động hăng say, nhà trường sẽ sớm hoạt động trở lại”.

Thầy Hoàng Văn Lục, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 12 có mặt rất kịp thời, hỗ trợ nhà trường rất nhiều. Với sự nhiệt tình, lao động hăng say, nhà trường sẽ sớm hoạt động trở lại”.

THÀNH ĐẠT - QUỐC ĐẠT

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/anh-phoi-con-chu-noi-ron-lu-lang-son-post914344.html