Phố biển bừng sắc hoa trong nắng
Sau những ngày âm u triền miên, phố đã chuyển mình với nắng rợp vàng trên triền hoa, bờ lá. Nắng trong veo làm tỏa rực hoa ban tím hồng, hoa mai xanh rập rờn trên vòm cổng, hoa hoàng anh tíu tít sắc vàng, ti gôn, muống biển nở tím trên bờ rào rặng biển. Tất cả đua nhau khoe sắc trong nắng. Sau khi những tán bàng thay lá nhú mầm xanh bát ngát vòm trời thì lộc vừng, sa la chín vàng bóng lá đổ xuống hè phố lung linh. Mùa theo mùa đã tới theo nhịp thời gian trôi, đưa nắng về để cùng thành phố rực rỡ của biển trời xanh trong sắc hoa.
Nha Trang những ngày bừng nắng và những loài hoa của phố cũng như là bạn của nắng vàng và gió lộng. Đi từ phía bắc vào, bạn sẽ gặp những vạt hoa giấy ngũ sắc bám trên vách núi vẫy chào. Nơi đây phượng vĩ đỏ rực gần như suốt năm. Đại lộ Võ Nguyên Giáp có cả miền hoa ban hồng tím, hoa bằng lăng chờ nắng hạ là bung nở. Đi trên triền hoa miên man này làm thao thức tâm hồn của bất cứ ai trở về thành phố, mái nhà thân thương của mình.

Thành phố giờ có đủ các loài hoa: Muồng bò cạp, điệp vàng, hoa dầu bay cùng sala đỏ, lộc vừng đỏ thắm ở mọi nẻo đường. Không chỉ chờ những rặng cây mà trong các sân nhà, vườn thượng, ban công cũng có đủ các loài hoa rập rờn nghiêng xuống phố, tô điểm, chào mọi người. Xưa người mua hoa cảnh thường là nam giới, nay phụ nữ chính là khách hàng chủ yếu tới chọn hoa, cây cảnh để đem về nhà. Nhiều người coi trồng hoa là niềm vui mỗi ngày của mình. Bất cứ ở đâu có khoảnh đất trống hay không gian là cây cảnh được trồng. Bởi thế, thành phố tuy chưa có nhiều cây hoa đặc trưng nhưng hoa có ở khắp nơi và thắm bừng lên trong nắng. Có lẽ chính mỗi người đều tự yêu một nhành hoa cho mình để làm lòng mình thêm xuân; để hướng tới cuộc sống xanh bằng hiện thực cụ thể - những con đường, hè phố rợp bóng cây, hay các vườn hoa lộng lẫy rợp trời cảm xúc.
Nha Trang trên thực tế chưa hoàn thiện mảng xanh đường phố dù rất cố gắng tạo dựng những hè đường theo loại cây chuyên biệt: Đường Hoàng Văn Thụ - sấu; đường Lê Thánh Tôn - hoàng anh, giấy; đường Pasteur - điệp vàng, phượng; đường Yesin - dầu bay; đường Trần Phú - dừa, tra... Nhưng trong mỗi gia đình, mỗi cá nhân đều có góc xanh, trước cho mình, sau cho cộng đồng nên thành phố ngày càng thắm bừng những màu hoa khoe sắc.