Phim kinh dị Việt ồ ạt ra rạp
Tiếp nối thành công phòng vé của 'Đèn âm hồn', 'Quỷ nhập tràng', hàng loạt phim kinh dị Việt chuẩn bị trình làng trong thời gian tới.

Âm dương lộ là phim Việt tiếp theo ra mắt trong tháng 3, sau Quỷ nhập tràng. Do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn, chuyện phim theo chân một cử nhân thất nghiệp, vì mưu sinh mà phải lén cha chở một thi thể về Tây Nguyên ngay trong đêm khuya. Trên hành trình này, anh đối mặt những thế lực tâm linh, với nhiều bí ẩn rùng rợn có liên quan đến chiếc xe cứu thương mà mình đang cầm lái. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Bạch Công Khanh, Lan Thy, Đại Nghĩa, Hạnh Thúy...

Nội dung phim tái hiện những góc khuất, khó khăn của công việc lái xe cứu thương, khi người cầm vô lăng thường xuyên đối mặt với nỗi sợ hãi, căng thẳng khi chở bệnh nhân đi cấp cứu hay chở xác chết… Bạch Công Khanh vào vai chính của Âm dương lộ. Đây là dự án điện ảnh tiếp theo của nam diễn viên sinh năm 1990, sau Sáng đèn (2024).

Bước sang tháng 4, phim kinh dị Tìm xác: Ma không đầucủa đạo diễn Bùi Văn Hải trình làng. Câu chuyện theo chân Tiến làm nghề thu dọn tử thi, sống cùng người mẹ loạn thần và tài xế Thành. Cả hai gặp nhau trong chuyến xe cứu thương chở một cái xác không đầu. Từ đây, Tiến và Thành gặp phải những hiện tượng quỷ dị, dẫn họ đến một hành trình đầy những bí ẩn.

Sau thành công của Nụ hôn bạc tỷ, sự trở lại của Tiến Luật được khán giả quan tâm. Ngoài ra, phim còn có sự góp mặt của Ngô Kiến Huy sau nhiều năm vắng bóng màn bạc. Tìm xác: Ma không đầu đánh dấu sự trở lại của của Bùi Văn Hải trong vai trò đạo diễn. Anh từng cầm trịch phim điện ảnh Vú em tập sự, đồng thời giữ vị trí đạo diễn hành động của một số dự án có tiếng như Lửa Phật, Sóng đời, Để mai tính…

Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu ấn định lịch khởi chiếu vào dịp lễ 30/4 - 1/5, cạnh tranh trực tiếp với Lật mặt 8 của Lý Hải. Theo tiết lộ từ đạo diễn Victor Vũ, kịch bản phim được xây dựng song song với Người vợ cuối cùng, nhưng hướng khai thác hoàn toàn mới, pha trộn màu sắc trinh thám thông qua câu chuyện về một vụ án ly kỳ. Bộ phim tuy dựa trên tiểu thuyết Hồ Oán Hận của Hồng Thái nhưng có nhiều sáng tạo mới mẻ cả về bối cảnh và nhân vật.

Qua những gì đã hé lộ ở trailer, câu chuyện xoay quanh 3 nhân vật chính gồm thám tử Kiên (Quốc Huy), Mợ Hai (Đinh Ngọc Diệp) và cô gái trẻ Nga (Minh Anh). Cả thám tử Kiên và mợ Hai đều là những nhân vật từng xuất hiện trong Người vợ cuối cùng. Tuy nhiên, trong bộ phim lần này, mối liên kết giữa hai nhân vật khả năng cao được mở rộng và làm rõ hơn. Điều này khiến mối liên kết giữa họ càng trở nên quan trọng, như một phần chìa khóa của vụ án.

Út Lan: Oán linh giữ của dự kiến ra rạp vào tháng 6, do Trần Trọng Dần cầm trịch. Câu chuyện lấy cảm hứng từ truyền thuyết “thần giữ của” trong dân gian. Những hình ảnh mới được ê-kíp tung ra đã hé lộ tạo hình quỷ dữ trong trang phục áo gấm đỏ của cô dâu thời xưa, với một chiếc bướu lớn trên lưng. Nhiều khả năng, bộ phim sẽ tái hiện lại nghi thức kết hôn - một phần trong nghi thức hiến tế “thần giữ của” được lưu truyền trong dân gian. Hai nam chính theo tiết lộ là Quốc Trường và Mạc Văn Khoa, đánh dấu lần hợp tác tiếp theo của bộ đôi sau Kẻ ẩn danh. Tuy nhiên, vai nữ chính của phim vẫn đang được giữ kín.