Nguyễn Thị Huyền thời thi Hoa hậu: Vô tư tới mức không trang điểm, đi thi như đi học
Nguyễn Thị Huyền cho biết, thời điểm dự thi cô mới 19 tuổi và vẫn là sinh viên. Khi vào vòng chung khảo, cô đi thẳng từ trường về, mặc sơ mi kẻ và quần bo ống, gương mặt lấm tấm mồ hôi, hoàn toàn không trang điểm.
Xuất hiện tại buổi công bố top 41 Hoa hậu Việt Nam 2024 ngày, Nguyễn Thị Huyền – Hoa hậu Việt Nam 2004 – khiến khán giả bất ngờ khi chia sẻ một kỷ niệm thú vị: cô từng bị Ban tổ chức nhắc nhở vì thường xuyên không trang điểm trong quá trình tham gia cuộc thi năm ấy.
Nguyễn Thị Huyền cho biết, thời điểm dự thi cô mới 19 tuổi và vẫn là sinh viên. Khi vào vòng chung khảo, cô đi thẳng từ trường về, mặc sơ mi kẻ và quần bo ống, gương mặt lấm tấm mồ hôi, hoàn toàn không trang điểm. Chứng kiến các thí sinh khác ăn mặc chỉn chu, son phấn đầy đủ, cô có chút tự ti. Tuy nhiên, khi bước vào phần thi nhân trắc học – nơi các thí sinh được yêu cầu tẩy trang – cô lại cảm thấy nhẹ nhõm.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đăng quang khi 19 tuổi
“Tôi vô tư đến mức không nghĩ mình sẽ đăng quang, nên nhiều hôm còn… quên trang điểm. Ban tổ chức cũng nhắc nhở nhẹ nhàng về việc này”, người đẹp chia sẻ.
Dù vậy, Nguyễn Thị Huyền vẫn xuất sắc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 và vào top 15 Miss World cùng năm. Sau một năm đăng quang, cô rút khỏi showbiz để du học ngành báo chí tại Anh và hiện là giảng viên – Thạc sĩ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Trở lại ghế giám khảo sau 20 năm đăng quang, Nguyễn Thị Huyền cho biết cảm xúc lần này rất đặc biệt: “Được trở về ngôi nhà đã từng nuôi dưỡng tôi trưởng thành là điều khiến tôi xúc động. Các thí sinh ngày nay rất năng động, hiểu biết và bản lĩnh”.

Hiện tại, ở tuổi 40, Nguyễn Thị Huyền sống kín tiếng, dành nhiều thời gian cho việc giảng dạy và chăm sóc ba con gái. Cô chia sẻ: “Tôi chẳng gặp stress bao giờ, cuộc sống vui chết lên được”. Cô chấp nhận quy luật tự nhiên của thời gian, giữ tinh thần tích cực để bản thân luôn nhẹ nhàng, tươi trẻ.
Nói về cuộc sống hiện tại, cô cho biết: “Tôi yêu việc bếp núc, thích ở bên các con. Dù luôn cố gắng nhưng đôi khi vẫn thấy có lỗi vì không thể dành toàn bộ thời gian cho các con. Làm mẹ, ai cũng có những lúc hối hận khi nhìn lại”.
Dù là hoa hậu, nhưng chủ đề sắc đẹp lại hiếm khi được nhắc đến trong gia đình. Cả ba con gái của cô đều biết mẹ từng đăng quang khi mới 19 tuổi, nhưng theo chia sẻ của Huyền, “chưa bao giờ các con bàn chuyện đó”. Ngay cả khi cô trở lại cuộc thi sau 20 năm để làm giám khảo, các con cũng không có phản ứng gì. “Bốn mẹ con rất ít thời gian gặp nhau. Câu chuyện trên giường mỗi tối thường xoay quanh một ngày của con, chứ không ai nói đến chuyện hoa hậu cả”, cô kể.

Nguyễn Thị Huyền luôn cố gắng làm bạn với con. Cô tin rằng lắng nghe là cách kết nối tốt nhất giữa cha mẹ và con cái. Là một giảng viên thường xuyên tiếp xúc với sinh viên, cô cũng đem tinh thần ấy vào vai trò giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2024. “Tôi muốn lắng nghe các em – những cô gái trẻ giống như con và học trò của mình – để cùng đồng hành, chia sẻ chứ không chỉ đánh giá”, cô nói.
Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1985 tại Hải Phòng, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004 và lọt top 15 Miss World cùng năm. Sau khi du học ngành báo chí tại Anh và tốt nghiệp loại giỏi, cô trở về Việt Nam và theo đuổi sự nghiệp giảng dạy.
Trong đời sống riêng, cô từng kết hôn khi còn du học, có một con gái, và sau khi ly hôn năm 2009, cô về nước tiếp tục học tập và làm việc. Về sau, cô có thêm hai con gái nhưng giữ kín thông tin để bảo vệ sự riêng tư cho các con.