Phim 'Dịu dàng màu nắng' – góc nhìn hiện đại về đời sống công nhân trẻ

'Dịu dàng màu nắng' - bộ phim mới nhất của Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam) sẽ đi vào đời sống công nhân, lao động trẻ ven đô, với góc nhìn mới, hiện đại và thú vị. Phim phát sóng trên kênh VTV1 lúc 21h từ thứ hai đến thứ sáu hằng tuần, bắt đầu từ ngày 2-6.

Chiều 20-5, tại Hà Nội, Trung tâm Sản xuất phim truyền hình ra mắt bộ phim “Dịu dàng màu nắng” của đạo diễn Bùi Quốc Việt; biên kịch Thu Trang, Tuấn Dương, Mai Diệp, Hà Hà; biên tập Trịnh Khánh Hà.

Đoàn làm phim ra mắt chiều 20-5. Ảnh: VFC

Đoàn làm phim ra mắt chiều 20-5. Ảnh: VFC

Bộ phim kể về cuộc sống đầy sắc màu của những công nhân trong xóm trọ ven đô, nơi mỗi nhân vật mang một câu chuyện riêng về tình yêu, tổn thương và nỗ lực vượt khó.

Đó là Xuân, một cô gái nghèo, thực tế, nhanh nhạy đôi khi thực dụng nhưng tràn đầy tình yêu với gia đình, nỗ lực để dựng xây cuộc sống tốt đẹp cho người thân, để rồi khi rung động với một người “hơn” mình quá nhiều điều, lại hoang mang, lo sợ.

Phim khai thác những câu chuyện thú vị tại xóm trọ của công nhân. Ảnh: VFC

Phim khai thác những câu chuyện thú vị tại xóm trọ của công nhân. Ảnh: VFC

Cùng với đó là Bắc - người đàn ông bị vợ phản bội với nỗi “cay cú" quyết chứng minh bản thân; Nam - cô gái lương thiện, cô đơn, luôn thầm lặng bảo vệ người mình thương; hay Thảo - từng lấy chồng giàu để đổi đời, nhưng bị bạo hành và phải chạy trốn, ở xóm trọ tìm lại bản thân.

Chọn đề tài này, biên kịch Trịnh Khánh Hà cho biết, ê kíp mong muốn đa dạng hóa đề tài cho phim truyền hình. Câu chuyện về cuộc sống của công nhân hiện nay, với hệ thống nhà máy, công xưởng, cách vận hành hiện đại, người lao động đi làm với tâm thế mới, chưa được khai thác nhiều.

Ba cô công nhân trẻ, mỗi người một hoàn cảnh. Ảnh: VFC

Ba cô công nhân trẻ, mỗi người một hoàn cảnh. Ảnh: VFC

Đạo diễn Bùi Quốc Việt chia sẻ, bộ phim dài khoảng 40 tập, với những câu chuyện gần gũi, đời thường nhưng vẫn không thiếu kịch tính, “drama”, vui vẻ, ấm áp.

Những thân phận, biến cố trong phim được khai thác dưới góc nhìn tích cực, mang đến những thông điệp về sự gìn giữ giá trị của con người trong cuộc sống cũng như khát vọng vươn lên của mỗi người, vì một cuộc đời giá trị, vì ngày mai tốt đẹp hơn. Các nhân vật trong phim cũng rất “đời”, có những tốt – xấu, đúng - sai, không hề tô màu hay cố tình bi kịch hóa.

Diễn viên trẻ Ngọc Huyền trong vai Hoa Xuân. Ảnh: VFC

Diễn viên trẻ Ngọc Huyền trong vai Hoa Xuân. Ảnh: VFC

Để đảm nhiệm những con người “đời thường” đó, đạo diễn đã lựa chọn những diễn viên phù hợp nhưng không đóng khung. Duy Hưng vào vai Bắc – một người đàn ông tử tế nhưng năng lực giới hạn, lại hay lo chuyện bao đồng. Đóng cặp với Duy Hưng là Lương Thu Trang trong vai Lan Anh, một người phụ nữ yêu chồng, thương con nhưng vì áp lực của cuộc sống mà sai lầm.

Ngọc Huyền khá lâu mới trở lại với màn ảnh nhỏ, vào vai Xuân – cô gái có vai trò quan trọng trong bước ngoặt của bộ phim. Diễn viên trẻ cho biết, khi tham gia bộ phim, tiếp cận với những công nhân thực thụ, cô thấy họ vô cùng vất vả. Thế nhưng, họ rất lạc quan, suy nghĩ tích cực, yêu thương và hỗ trợ nhau.

Diễn viên Duy Hưng và Lương Thu Trang vào vai cặp vợ chồng nhiều khúc mắc. Ảnh: VFC

Diễn viên Duy Hưng và Lương Thu Trang vào vai cặp vợ chồng nhiều khúc mắc. Ảnh: VFC

Trần Quốc Anh (B Trần) hóa thân vào vai Phong – anh chàng kỹ sư công nghệ thông minh, quyết đoán mang nhiều khát vọng thay đổi. Góp mặt trong “xóm trọ công nhân” còn có những gương mặt trẻ như Cù Thị Trà, Thái Dương, Duy Khánh, Mai Huê... Bên cạnh đó, phim có sự đồng hành của các gương mặt kỳ cựu luôn hứa hẹn mang đến chiều sâu diễn xuất, như NSND Lan Hương, NSƯT Nguyệt Hằng…

Thụy Du

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phim-diu-dang-mau-nang-goc-nhin-hien-dai-ve-doi-song-cong-nhan-tre-702924.html
Zalo