Phía sau clip chú rể mua vàng giả để trao cho cô dâu trong ngày cưới
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, chú rể đã nhờ người quen đặt giúp bộ vàng mỹ ký với giá 1,2 triệu đồng để trao cho cô dâu trong ngày cưới.
Mới đây, câu chuyện liên quan đến việc chuẩn bị vàng cưới của một cặp vợ chồng trẻ thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng. Theo đó, một shipper làm việc tại Đắk Lắk đã nhận được một đơn hàng đặc biệt, là bộ vàng cưới giả gồm kiềng, vòng cổ, nhẫn, khuyên tai.
Cuộc trò chuyện giữa nam shipper và người nhận hàng "viral" trên mạng xã hội (Nguồn: NVCC)
Cuộc trò chuyện ngắn giữa shipper và người nhận hàng khiến người xem biết được, phía sau bộ trang sức vàng giả kia là một câu chuyện xót xa.
Người nhận hàng là người quen của cô dâu, chú rể. Vì hoàn cảnh khó khăn, chú rể đã nhờ người phụ nữ này đặt giúp một bộ trang sức bằng vàng giả để trao cho cô dâu trong ngày cưới. Mục đích của việc này là để cô dâu đỡ tủi thân.
Việc trao vàng giả đã có sự đồng ý và thống nhất của cả hai bên gia đình.
Người phụ nữ nói: “Người ta đã gặp nhau thống nhất rồi vì họ nghèo như nhau. Để con bé lên sân khấu đỡ trống cổ. Vàng đắt quá, 100 triệu đồng một lượng, làm sao mà mua được”.

Cận cảnh bộ trang sức bằng vàng giả. Ảnh: Cắt từ clip
Video thu hút 1,4 triệu lượt xem và hàng nghìn lượt bình luận quan tâm chỉ sau vài ngày đăng tải. Dân mạng để lại nhiều ý kiến trái chiều.
Một số người cho rằng, trao vàng cưới thực ra chỉ là hình thức, có thì tốt, không có cũng không sao. Nếu hoàn cảnh gia đình khó khăn, không thể mua vàng thật trao trong ngày cưới thì không nhất thiết phải mua vàng giả để “phông bạt”.
“Đã nghèo còn 'phông bạt'. Tự dưng mất thêm 1,2 triệu đồng mua vàng giả”; “Vàng cưới chỉ là hình thức, có cũng được, không có cũng chẳng ai chê cười. Cô dâu, chú rể tội gì phải thế”; “Chẳng có gì phải ngại trong hoàn cảnh này. Đầy người làm đám cưới linh đình, vàng đeo kín cổ mà có hạnh phúc đâu. Có thể không được trao vàng, cô dâu sẽ có chút chạnh lòng nhưng sau này chỉ cần vợ chồng bảo ban nhau thì chẳng lo nghèo đói”... là một số bình luận của dân mạng.
Ngoài ra, một số người cũng phản đối việc shipper quay và đăng tải chuyện riêng tư của khách hàng lên mạng xã hội. “Người ta làm trong âm thầm, anh shipper lại đăng lên cho cả triệu người biết. Thấy thương thì nên giữ bí mật cho họ”, một người dùng mạng viết.
Trao đổi với PV VietNamNet, anh N.T.H (Đắk Lắk) xác nhận, anh là người quay và đăng tải đoạn video này. Video được quay vào ngày 15/3, khi anh giao hàng cho khách.
“Mình đến nhà giao cho khách từ trước đó nhưng họ đi vắng. Ngày 15/3, họ tự đến bưu cục lấy hàng rồi bóc ra kiểm tra. Thấy hộp vàng mình hơi bất ngờ và khen ‘đẹp dữ á cô’, rồi cô ấy kể sự tình như vậy”, anh H. kể.
Theo những gì anh H. biết, cô dâu, chú rể từ tỉnh khác đến Đắk Lắk làm thuê. Người phụ nữ trong video chính là người trả lương cho họ.
Vì hoàn cảnh khó khăn, chú rể đã nhờ người chủ của mình đặt giúp bộ vàng giả để trao cho cô dâu trong ngày cưới. Hai bên gia đình cũng nhất trí với việc này để cô dâu không thấy tủi thân.
“Tôi thấy việc này không có gì đáng chê trách. Ngày cưới, họ cũng muốn có tí vàng đeo trên cổ, không có tiền mua vàng thật thì mua vàng mỹ ký. Nó cũng rất đẹp”, anh H. nói.
Biết được hoàn cảnh của cô dâu, chú rể, anh H. thấy đồng cảm. Về việc chia sẻ sự việc trên mạng xã hội, nam shipper nói: “Thực ra, tôi nghĩ sự việc cũng bình thường nên đăng lên TikTok không ngờ lại được nhiều người quan tâm như vậy. Hơn nữa, tôi không quay mặt, cũng không tiết lộ thông tin gì nên không ai biết được cô dâu, chú rể là ai”.
Được biết, sau khi kiểm tra hàng, người phụ nữ rất ưng ý nên đã thanh toán đơn hàng và nhanh chóng trở về trao lại cho cô dâu, chú rể.