Phát hiện 2 thi thể bị quấn vải trắng trong bồn hoa đổ kín xi măng
Hiện trường đầy bí ẩn cùng những manh mối kỳ lạ đã khiến vụ án này trở thành một trong những kỳ án khó giải nhất lịch sử.
Một vụ án chấn động xảy ra vào năm 1984 tại khu chung cư Elizabeth House, Vịnh Đồng La, Hong Kong, khi cảnh sát phát hiện hai thi thể bị quấn vải trắng như xác ướp, nằm chồng lên nhau trong bồn hoa đổ kín xi măng. Hiện trường đầy bí ẩn cùng những manh mối kỳ lạ đã khiến vụ án này trở thành một trong những kỳ án khó giải nhất lịch sử.
Phát hiện rùng rợn từ cuộc gọi trình báo
Khoảng 18h ngày 30/3/1984, ông Lâm, cư dân tại tầng 26 của chung cư Elizabeth House, báo với cảnh sát về một mùi hôi thối nồng nặc và chất lỏng màu đen đỏ chảy ra từ bồn hoa bên ngoài cửa sổ. Khi tới hiện trường, cảnh sát xác nhận đó là máu, phát tán từ máng trồng hoa của căn hộ A2.
Dù chủ nhà là cô Diệp đã cho thuê căn hộ này, nhưng không ai trả lời khi cảnh sát gõ cửa. Nhận được sự đồng ý từ chủ nhà, cảnh sát dùng chìa khóa dự phòng mở cửa và phát hiện những vết máu trên khung cửa sổ gần máng hoa, vốn đã bị đổ xi măng lấp kín. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, cảnh sát quyết định khai quật bồn hoa.
Thi thể bị xi măng chôn vùi
Sau ba giờ đào bới, cảnh sát phát hiện hai thi thể bị quấn vải trắng, xếp chồng theo tư thế ngược chiều. Cả hai bị trói tay ra sau bằng xích sắt và khóa đồng, chân quấn khăn tắm. Một trong hai thi thể còn ngậm bốn chiếc chìa khóa, trong đó có một chiếc khớp với ổ khóa xích trói họ. Đáng chú ý, có hai lá bùa màu xanh đặt dưới thi thể.
Cạnh đó, cảnh sát thu giữ một chiếc búa dính máu, tạp chí giải trí, tài liệu và danh thiếp. Do xác đã phân hủy nghiêm trọng, việc nhận dạng trở nên khó khăn. Khám nghiệm tử thi cho thấy cả hai đều là nam giới gốc Á, tử vong từ 10 đến 30 ngày trước, có dấu hiệu bị siết cổ và hành hung dã man. Lượng thuốc ngủ trong dạ dày cho thấy họ có thể đã bị chuốc thuốc trước khi bị sát hại.
Danh tính nạn nhân và nghi phạm bí ẩn
Cảnh sát tìm thấy danh thiếp mang tên Tạ Thuận Thành, giám đốc công ty Phúc Lộc, có trụ sở tại Singapore. Sau khi phối hợp với nhà chức trách nước này, họ xác định nạn nhân là Tạ Thuận Thành (27 tuổi) và anh trai Tạ Thuận Phát (32 tuổi), con trai của doanh nhân giàu có Tạ Mỹ Tân.
Hai anh em đến Hong Kong ngày 28/2, lưu trú tại khách sạn Royal Garden. Hình ảnh giám sát cho thấy họ tự vào chung cư Elizabeth House mà không có ai ép buộc.
Cảnh sát xác định nghi phạm chính là Abdul Karm, một người Indonesia gốc Hoa đã thuê căn hộ A2. Abdul cùng hai người đàn ông Indonesia khác biến mất từ ngày 20/3. Hộ chiếu và danh tính của Abdul đều là giả, khiến cảnh sát không thể xác định liệu hắn còn ở Hong Kong hay không.
Những giả thuyết chưa có lời giải
Vụ án gây chấn động Hong Kong và Singapore, dấy lên nhiều giả thuyết:
Hai anh em họ Tạ có thể đã gian lận đầu cơ vàng, khiến một ông chủ người Indonesia chịu thiệt hại lớn và thuê sát thủ trừ khử họ.
Một khách hàng người Indonesia nợ tiền, hẹn gặp hai nạn nhân tại Hong Kong để đàm phán nhưng không đạt thỏa thuận, từ đó ra tay sát hại.
Hai anh em bị bắt cóc, vì gia đình họ Tạ nhận được nhiều cuộc gọi đòi tiền chuộc kèm ảnh chụp nạn nhân bị trói.
Điều đáng ngờ là từ đầu đến cuối, cảnh sát Hong Kong và Singapore không hề nhận được bất cứ đơn trình báo nào về vụ bắt cóc này.
Cái chết tiếp nối bí ẩn
26 năm sau, vào ngày 4/1/2010, Trương Muội Nương, con dâu ông Tạ Mỹ Tân, được phát hiện tử vong trong biệt thự của gia đình. Hiện trường không có dấu hiệu xô xát, chỉ có một ly rượu còn sót lại cặn thuốc, khiến cảnh sát nghi ngờ cô tự tử.
Tuy nhiên, điểm trùng hợp kỳ lạ là Muội Nương đặc biệt yêu thích số 4, từ biển số xe đến số nhà, và trong án mạng năm 1984, một trong hai thi thể ngậm đúng bốn chiếc chìa khóa.
Sau khi mở cửa tầng ba căn biệt thự - nơi từng là phòng của Phát và Thành, cảnh sát phát hiện bốn bức tượng nhỏ khắc ngày sinh của hai anh em, được cho là tà thuật giam giữ linh hồn. Đây có thể là một nghi thức tâm linh nhằm phong tỏa vong linh hai người.
Dù có nhiều uẩn khúc, cảnh sát không tìm thấy mối liên hệ trực tiếp giữa cái chết của Muội Nương và vụ án năm 1984. Vụ án hai thi thể trong bồn hoa đến nay vẫn chưa được phá giải, trở thành một trong những bí ẩn lớn nhất của Hong Kong.