Người ông chở cháu đi học mất liên lạc ở Bình Chánh hiện đang ở TP Phan Thiết

Sau khi chở cháu đi học mà không tìm được đường về, ông Vệ đã đạp xe ra Quốc lộ 1 rồi bắt xe khách về nhà em ruột ở TP Phan Thiết.

Chiều 10-2, anh Trần Đăng Dân (46 tuổi, huyện Bình Chánh) cho biết gia đình đã tìm thấy ông Trần Vệ (66 tuổi, ba ruột anh Dân).

Nói với Pháp Luật TP.HCM, anh Dân cho biết, chiều cùng ngày, khi nghe tin ông Vệ đang ở TP Thủ Đức nên chạy lên tìm nhưng là thông tin “ảo”. Đúng lúc này thì nhận được điện thoại của người chú ruột.

“Tôi được người chú ở Phan Thiết điện, thông báo ba tôi đã bắt xe khách ra ngoài đó” – anh Dân thông tin.

Theo anh Dân, sau khi chạy xe đạp đưa cháu gái đến trường đi học, lúc quay về lại nhà cách đó 1,5km thì ông Vệ không nhớ đường về.

Do tìm không được nhà con, ông Vệ đạp xe đi lòng vòng ra khu vực đường Phan Văn Hớn và Quốc lộ 1 ăn cơm. Đi được một quãng, ông Vệ gửi xe dọc đường và bắt xe đò về TP Phan Thiết tìm đến nhà em ruột ở đây.

 Sau khi chở cháu đi học, ông Vệ lạc đường và đã bắt xe khách về TP Phan Thiết. Ảnh: GĐCC

Sau khi chở cháu đi học, ông Vệ lạc đường và đã bắt xe khách về TP Phan Thiết. Ảnh: GĐCC

Anh Dân cho biết, hiện ông Vệ sức khỏe và tâm lý vẫn ổn.

Như đã đưa tin, sáng ngày 7-2, ông Vệ ở nhà tại đường Liên ấp 2-3-4, xã Vĩnh Lộc A. Thấy cháu gái học lớp 3 chuẩn bị đến lớp, ông chở cháu đến Trường tiểu học Vĩnh Lộc 2, huyện Bình Chánh rồi bị lạc.

Đến trưa, người nhà không thấy ông Vệ nên tỏa ra đi tìm. Hình ảnh camera an ninh cũng cho thấy ông Vệ chạy xe đạp chở cháu nhưng không quay lại. Dù gia đình đã đăng phát thông tin cũng như báo công an nhưng chưa có kết quả.

Theo anh Dân, đoạn đường từ nhà đến trường học của con gái chỉ hơn 1,5 km nhưng do ông Vệ mới từ quê vào được một ngày nên có thể đã bị lạc đường.

Sau khi đăng phát thông tin trên mạng, một số người điện thoại tới nói có biết tung tích ông Vệ nhưng lại đòi chuyển tiền nên anh Dân cảnh giác.

Nguyễn Tân

Nguồn PLO: https://plo.vn/video/nguoi-ong-cho-chau-di-hoc-mat-lien-lac-o-binh-chanh-hien-dang-o-tp-phan-thiet-post833642.html
Zalo