Phạm Thoại nói về thu chi hơn 16 tỷ đồng vụ mẹ bé Bắp, hút hơn 600K mắt xem
Phạm Thoại đã livestream chia sẻ về việc thu chi hơn 16 tỷ đồng tiền ủng hộ bé Bắp chữa bệnh. Trong khoảng 25 phút đầu tiên đã có gần 300K lượt người xem cùng lúc và đạt đỉnh điểm là 615K mắt xem.
Tối 25/2, TikToker Phạm Thoại và chị Lê Thị Thu Hòa (mẹ bé Bắp) đã trực tiếp lên sóng livestream làm rõ sự việc ồn ào đồng thời trả lời thắc mắc từ cư dân mạng. Phiên livestream bắt đầu từ 20h và kéo dài đến 23h45', tổng cộng gần 4 tiếng đồng hồ. Lượng người xem cũng đạt đến con số đáng chú ý đối với 1 phiên livestream, cụ thể trong khoảng 25 phút đầu tiên đã có gần 300K lượt người xem cùng lúc và đạt đỉnh điểm là hơn 615K mắt xem.
Ở nửa đầu phiên livestream, Phạm Thoại sao kê toàn bộ các khoản thu chi số tiền ở tài khoản thiện nguyện mà cộng đồng đã ủng hộ bé Bắp. Theo đó số dư ban đầu của tài khoản này có hơn 1 tỷ và hiện tại, số dư là hơn 16,7 tỷ đồng. Tuy nhiên số tiền thực tế được cộng đồng ủng hộ thực tế là hơn 14 tỷ đồng. Con số 16,7 tỷ đồng là do có những lần chuyển tiền ra - hoàn tiền vào giữa Phạm Thoại với phía Singapore nhưng con số được cộng dồn, không trừ đi.
Phạm Thoại cho biết mình phải làm điều này để chứng minh bản thân không ăn chặn tiền từ thiện. Sao thời gian giải thích và đưa ra hóa đơn, Phạm Thoại đi đến kết luận toàn bộ số tiền do cộng đồng ủng hộ cho bé Bắp đã được sử dụng đúng mục đích. Ngoài ra Phạm Thoại tuyên bố sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu ăn chặn như những đồn thổi trên mạng xã hội.
Cũng trong phiên live, Phạm Thoại đã kết nối điện thoại trực tiếp với chị Lê Thị Thu Hòa (mẹ bé Bắp) để giải đáp các thắc mắc của cộng đồng mạng xung quanh số tiền mà cộng đồng ủng hộ bé Bắp chữa bệnh. Mẹ bé Bắp đã chứng minh là chị đang ở bệnh viện Singapore cùng với con trai. Chị Hòa đã hỏi một nữ y tá trong phòng bằng tiếng Anh và nhân viên này trả lời: “Đây là Singapore”.
Liên quan tới sức khỏe của bé Bắp, chị Hòa đã cho mọi người thấy con trai đang nằm trên giường bệnh, lim dim ngủ. Chị nói sức khỏe của bé đang tiến triển tốt. Mẹ bé Bắp cho biết, con trai đang chờ đợi để được cấy tế bào gốc. Việc chị phải ở lại Singapore nhiều tháng là do bác sĩ yêu cầu, vì chị là người hiến tế bào gốc cho con. Do đó, mẹ bé Bắp cần tránh đi lại nhiều, để đảm bảo sức khỏe và không bị nhiễm bệnh.
Tiếp đó, chị Hòa giải đáp những nghi ngờ về việc sử dụng số tiền từ thiện để chi tiêu cá nhân. Về việc đi máy bay hạng thương gia sang Singapore, chị cho biết, chi phí này là do một phòng vé tài trợ, không phải lấy từ số tiền đóng góp. Ngay sau đó, Phạm Thoại đã kết nối với người phụ nữ đại diện phòng vé. Người này cho biết, việc phòng vé tài trợ chi phí vé máy bay hạng thương gia cho 2 mẹ con sang Singapore là đúng.
Về tin đồn chị Hòa dùng tiền chữa bệnh của con để mua đất, mua ô tô, chị Hòa khẳng định chuyện này là sai sự thật và chị sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu có ai đó đưa ra bằng chứng chứng minh điều ngược lại.
Liên quan tới vấn đề con trai lớn của chị đang học trường quốc tế với học phí 100 triệu đồng/năm, chị Hòa nói hiện tại, anh trai bé Bắp sống cùng ông bà ngoại ở Ninh Thuận. Hai chị gái ruột của chị chi trả toàn bộ học phí cho bé lớn.
Phạm Thoại đã nối máy với cô giáo của bé lớn. Cô giáo tên Thảo cho biết, học phí của trường là 44 triệu đồng/năm, chưa tính học phí 2 tháng Hè. Cô Thảo cũng nói rõ tên ngôi trường và cho biết chiếc áo cô đang mặc là đồng phục của trường.
Tuy nhiên ở vấn đề quan trọng được cộng đồng mạng quan tâm nhất là sao kê ở 2 tài khoản của Thu Hòa lại chưa có câu trả lời cuối cùng. Lý do chị Thu Hòa đưa ra là hiện tại bác sĩ đã yêu cầu ký giấy phải ở Singapore chăm Bắp trong vòng 4 tháng nữa, không được về Việt Nam. Vì vậy chị hẹn sẽ thực hiện việc này sau khi về nước. Bên cạnh đó chị Thu Hòa cũng công khai một vài con số ở 2 tài khoản ngân hàng của mình. Cụ thể tài khoản thiện nguyện ở ngân hàng M. đã được ủng hộ khoảng hơn 500 triệu đồng còn số dư tài khoản ngân hàng T. của chị Hòa hiện tại là 3,5 triệu đồng.
Xuất hiện trong buổi livestream có 2 người phụ nữ tên Thảo Nguyễn và Ly - họ cho biết đang sinh sống và làm việc tại Singapore. Hai người phụ nữ này cho biết, họ thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện. Họ biết tới trường hợp của mẹ Bắp và từng gặp mẹ con chị ở Singapore. Chị Thảo Nguyễn cho biết, chị đang kinh doanh cửa hàng ăn uống. Vì thế, chị từng đề nghị tài trợ toàn bộ bữa ăn cho mẹ bé Bắp do chi phí sinh hoạt ở Singapore vô cùng đắt đỏ. Khi cộng đồng mạng dấy lên những nghi ngờ về tình hình sức khỏe của bé Bắp hay việc bé có đang được điều trị chu đáo ở Singapore hay không, chính chị Thảo cũng rất nóng lòng muốn tìm cho ra sự thật.
Chị Thảo cho biết, vì có quốc tịch Singapore nên chị dễ dàng đến được bệnh viện và đề nghị bệnh viện cung cấp hồ sơ bệnh án suốt quá trình điều trị của bé Bắp với sự đồng ý của chị Hòa. Chị Thảo khẳng định, việc bé Bắp được điều trị ở các bệnh viện Singapore thời gian qua là đúng. Chị không có lý do gì để làm sai lệch thông tin vì chị không có quan hệ gì với chị Hòa.
Chị Ly - một người cũng đang sống ở Singapore và từng gặp chị Hòa ở đây, khẳng định mọi chi phí ở Singapore rất đắt đỏ. Chị mong cộng đồng mạng hãy bình tĩnh để xem xét sự việc trước khi đánh giá và tấn công một người.
Chị Thảo Nguyễn (áo vàng) khẳng định chị đã xin được toàn bộ hồ sơ bệnh án của các bệnh viện ở Singapore mà bé Bắp điều trị.
Cuối buổi livestream, Phạm Thoại chia sẻ, trong cuộc trò chuyện này, anh cố gắng không đưa vào những yếu tố tình cảm, đánh vào cảm xúc của người xem, mà chỉ đưa ra thông tin, con số khách quan để chứng minh sự trong sạch cho mình. Anh khẳng định không bao giờ đánh đổi uy tín, tương lai, sự nghiệp của mình để “ăn chặn” bất cứ số tiền từ thiện nào mà mình đã đứng ra kêu gọi.
Suốt buổi livestream, chị Hòa liên tục xin lỗi cộng đồng, các mạnh thường quân vì những phát ngôn thiếu kiểm soát của mình trước đó: “Những phát ngôn gây hiểu lầm của em đã ảnh hưởng tới sự yêu thương của cô chú dành cho bé Bắp. Em xin cúi đầu xin lỗi tất cả mọi người và mong cộng đồng rộng lòng thứ lỗi cho em. Em xin lỗi mọi người rất nhiều và xin cảm ơn vì tất cả”.
Người mẹ này cũng cầu xin cộng đồng mạng một điều, rằng trong những ngày qua, không chỉ bản thân mà cả gia đình chị ở quê cũng bị chỉ trích, tấn công dữ dội: “Hiện tại, bé lớn đã nghỉ học 2 tuần. Ba mẹ em vô cùng lo sợ… Nếu cô chú cứ tấn công như thế này thì ông bà làm sao sống nổi!”.
Chị cũng khẳng định, số tiền do mạnh thường quân giúp đỡ được chị chi tiêu hoàn toàn cho bé Bắp, chưa hề sử dụng nó cho bất cứ việc gì khác, kể cả cho bản thân hay cho bé lớn đang ở quê với ông bà.
Kết thúc livestream, Phạm Thoại khẳng định, sáng 26/2 sẽ công khai toàn bộ sao kê để cộng đồng mạng có thể vào kiểm tra, giám sát từng khoản tiền.
Trước đó, ngày 4/11/2024, TikToker Phạm Thoại đăng bài viết với tiêu đề "THƯ NGỎ LỜI GIÚP ĐỠ" trên trang Facebook cá nhân, kêu gọi quyên góp ủng hộ cho bé Bắp đang trong trạng thái nguy kịch, cần tiền gấp để chữa trị. TikToker Phạm Thoại đã sử dụng một ứng dụng ngân hàng có tên "Thiện nguyện" để gây quỹ, cho phép mọi người kiểm tra giao dịch như sao kê online.
Đến trưa 24/2, tài khoản gây quỹ do TikToker Phạm Thoại đứng tên trên ứng dụng này ghi nhận số tiền kêu gọi hỗ trợ cho bé Bắp là hơn 16,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền trong tài khoản hiện chỉ còn hơn 54,7 triệu đồng.
Nhiều người dùng mạng xã hội, đặc biệt là những người đã góp tiền ủng hộ mẹ con Bắp mong muốn được biết số tiền của họ được sử dụng ra sao.