Ông Xoan bị liệt tứ chi khốn khó trong căn nhà cũ nát

Nhiều năm nay, ông Nguyễn Xuân Xoan, sinh năm 1957, ở thôn Độ Trung, xã Đại Hợp (Tứ Kỳ, Hải Dương) phải sống trong khốn khó sau tai nạn giao thông gây chấn thương đốt sống cổ, liệt tứ chi.

Ông Nguyễn Xuân Xoan trong căn nhà không có gì đáng giá

Ông Nguyễn Xuân Xoan trong căn nhà không có gì đáng giá

Men theo con ngõ nhỏ quanh co, chiếc sân rêu xanh xen từng vạt cỏ dại, chúng tôi đến nhà ông Xoan vào một buổi sáng đầu xuân. Trong căn nhà xây cách đây hơn 20 năm, tài sản đáng giá nhất là bộ bàn ghế và chiếc tủ thờ đã ọp ẹp, bạc màu gỗ thịt. Có ô cửa sổ còn chưa được lắp cánh, để mưa tạt gió lùa, thốc hết cái giá buốt ngoài trời vào trong căn nhà chỉ có một mình ông Xoan chống chọi với tiết trời khắc nghiệt.

Ông Xoan ngồi bất động trên ghế chiếc xe lăn đã cũ, đôi mắt nhìn xa xăm. Cạnh chiếc ghế ông ngồi là ban thờ có di ảnh của người vợ đầu ấp tay gối đã rời xa nhân thế gần 20 năm nay, bỏ lại ông cùng 2 người con trai khi ấy còn đang tuổi học hành.

Sống cảnh gà trống nuôi con, người đàn ông làng Độ Trung ngày nào cũng tần tảo, chịu thương chịu khó chẳng quản ngại công việc nặng nhọc, bôn ba khắp nơi tìm việc làm để có tiền nuôi con ăn học. Nhưng thật trớ trêu, vào năm 2002, trong một lần theo xe tải chở hàng, ông Xoan bị tai nạn gây chấn thương nặng phải điều trị lâu dài tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Sau tai nạn, ông bị chấn thương đốt sống cổ, liệt cơ tứ chi, đi tiểu không tự chủ và nhiều di chứng khác.

Thương bố nằm liệt chỉ có thể ngồi một chỗ nhưng người con trai cả của ông Xoan lực bất tòng tâm bởi đồng lương công nhân hai vợ chồng hạn hẹp. Anh phải bôn ba công việc ở tỉnh khác để có tiền trang trải cuộc sống, lo thuốc men cho ông mỗi khi trái gió trở trời.

Công việc của con trai út thì chỉ trông chờ vào vài mẫu ruộng khai hoang nên cũng bấp bênh, vất vả. Mọi công việc chăm sóc, vệ sinh, ăn uống của ông Xoan đều do người con dâu cả và con giai út thay nhau tranh thủ lúc cuối ngày. Nhiều khi, ông còn phải trông ngóng đến mỏi mòn bởi các con còn lo công việc dở dang.

Tuổi cao, bệnh tật dày vò đã lâu, lại thường xuyên hiu quạnh khiến ông Xoan ngày một ốm yếu, cơ thể héo quắt, hai gò má nhăn nheo hốc hác. Duy chỉ có đôi mắt ông là tươi sáng, ánh lên niềm vui khi nhắc đến tên các con. Ông bảo: “Nhà tôi mất sớm, các con cũng khổ theo khi tôi chẳng may tai nạn, giờ thành gánh nặng. Thương nhất thằng út, biết đến khi nào mới có thể trang trải nợ nần để còn sửa nhà, lấy vợ, sinh con!”.

Phần lớn thời gian bươn chải để lo miếng cơm manh áo và chi phí thuốc thang khiến các con ông Xoan không thể chăm lo chốn ở của bố được chu đáo. Mùi khai nồng và ẩm mốc bao kín gian nhà rộng chừng hơn chục mét vuông khiến ai đến cũng xót xa. Với cảnh lo chạy từng viên thuốc, từng bữa ăn, việc sửa sang ngôi nhà cho ông Xoan có chỗ ở sạch sẽ, cửa kín tường cao, tránh được mưa tạt gió lùa không biết đến khi nào mới có thể thành hiện thực.

Ông Lại Hữu Súng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đại Hợp cho biết hoàn cảnh của ông Xoan thực sự rất khó khăn. Hàng năm, các đoàn thể cũng bố trí kinh phí tổ chức thăm hỏi và tặng quà động viên ông giữ vững tâm thế lạc quan, tin tưởng vào cuộc sống.

"Mong muốn lớn nhất của địa phương và gia đình là có thêm kinh phí để sớm tu sửa nơi ở để các con ông được thuận tiện trong chăm sóc người cha bệnh tật lúc tuổi xế chiều, rất mong ông được các nhà hảo tâm giúp đỡ", ông Súng nói.

Mọi sự giúp đỡ ông Nguyễn Xuân Xoan xin gửi về Hội Chữ thập đỏ huyện Tứ Kỳ, địa chỉ số 2 đường Tây Nguyên, thị trấn Tứ Kỳ (Tứ Kỳ). Số tài khoản: 2312201001930, Agribank Tứ Kỳ. Nội dung chuyển khoản ghi rõ: Ủng hộ ông Nguyễn Xuân Xoan.

NGUYỄN ÁNH

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/ong-xoan-bi-liet-tu-chi-song-lui-trong-can-nha-cu-nat-405126.html
Zalo