Ông Trump tự xưng là 'Vua', sau khi ngăn chặn được phí tắc đường
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tự gọi mình là 'Vua' trong một bài đăng trên mạng xã hội sau khi ngăn chặn được đạo luật thu thu phí tắc đường ở New York.
"PHÍ TẮC ĐƯỜNG ĐÃ CHẾT. Manhattan và toàn bộ New York đã ĐƯỢC CỨU. ĐỨC VUA VẠN TUẾ", ông Trump viết trên nền tảng Truth Social vào thứ Tư.
Các tài khoản chính thức của Nhà Trắng trên X, Instagram và Facebook đã nhanh chóng trích dẫn tuyên bố này, chia sẻ ảnh minh họa một trang bìa tạp chí với ông Trump xuất hiện trong bộ vest, đội chiếc vương miện vàng lấp lánh đá quý. Góc trang bìa ghi dòng chữ: "ĐỨC VUA VẠN TUẾ".
Bức ảnh được Nhà Trắng chia sẻ trên tài khoản X chính thức.
Việc Nhà Trắng lan truyền hình ảnh ông Trump như một vị vua ngay lập tức dấy lên phản ứng mạnh mẽ từ các quan chức và người dân.
Thống đốc New York Kathy Hochul bác bỏ tuyên bố này, khẳng định trong cuộc họp báo hôm thứ Tư: "New York đã không có vua trong hơn 250 năm và chắc chắn cũng sẽ không có bây giờ". Cùng lúc đó, Thống đốc Illinois JB Pritzker nhấn mạnh: "Chúng ta không có vua ở Mỹ, và tôi sẽ không quỳ gối trước bất kỳ ai".
Hành động của ông Trump diễn ra trong bối cảnh ông liên tiếp ban hành hơn 60 sắc lệnh hành pháp chỉ trong tháng đầu tiên của nhiệm kỳ hai, bao gồm các chỉ thị gây tranh cãi như sa thải toàn bộ công tố viên liên bang được bổ nhiệm dưới thời chính quyền người tiền nhiệm Biden.
Ông cũng ký sắc lệnh tuyên bố chỉ có tổng thống và tổng chưởng lý mới có quyền giải thích luật đối với các cơ quan độc lập như Ủy ban Truyền thông Liên bang và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Trên mạng xã hội, trong khi một số người ủng hộ ca ngợi hình ảnh "vua Trump", thì nhiều người khác, bao gồm cả những cử tri từng bỏ phiếu cho ông, tỏ ra không hài lòng với cách thể hiện này.