Ông Trump: Tổng thống Nga 'đang đùa với lửa'
Nhà lãnh đạo Mỹ gần đây đã đưa ra một số nhận xét gay gắt đối với Moscow, mà Điện Kremlin cho là do 'quá tải cảm xúc'.

Ảnh: Getty Images
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ám chỉ người đồng cấp Nga Vladimir Putin đang “đùa với lửa”, mà không giải thích rõ ý ông là gì. Trong những ngày gần đây, Donald Trump liên tục chỉ trích Điện Kremlin về những gì ông cho là thiếu tiến triển trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Moscow và Kiev.
Tuần trước, Donald Trump và Tổng thống Nga Putin đã có cuộc điện đàm thảo luận về triển vọng giải quyết hòa bình cuộc xung đột ở Ukraine. Cả hai nhà lãnh đạo đều mô tả cuộc gọi là có hiệu quả.
Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social của mình, ông Trump tuyên bố “nếu không có tôi, rất nhiều điều thực sự tồi tệ đã xảy ra với Nga”. Tổng thống Mỹ nói thêm, Putin đang “đùa với lửa!”
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Tammy Bruce nhấn mạnh phát biểu của Donald Trump không phải là dấu hiệu cho thấy “sự thất vọng” của tổng thống Mỹ, mà ông chỉ đang “minh bạch về quan điểm của mình”.
“Tôi nghĩ đây là điều mà Nga nên nghiêm túc thực hiện; người Mỹ chắc chắn cũng vậy,” bà nói thêm. Bruce nhấn mạnh Washington vẫn tiếp tục ủng hộ “các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Nga và Ukraine”.
Trong khi đó, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, đáp lại phát biểu mới nhất của Donald Trump, khi nói trên X rằng ông chỉ biết “một điều thực sự tồi tệ - Thế chiến thứ III”.
“Tôi hy vọng Donald Trump hiểu điều này!”, vị quan chức hiện đang giữ chức phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nói thêm.
Trong một bài đăng trước đó, Donald Trump cũng chỉ trích hành động của Moscow ở Ukraine, tuyên bố tổng thống Nga đã “hoàn toàn điên rồ” và cáo buộc ôngnhắm mục tiêu vào quốc gia láng giềng bằng các cuộc tấn công gần đây “không vì lý do gì cả”.
Nga nhấn mạnh họ tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở quân sự của Ukraine để đáp trả các nỗ lực của Kiev trong việc tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các cơ sở dân sự tại Nga.