Ông Trump tin các bên đang rất gần với một thỏa thuận ở Gaza
Trong bối cảnh triển vọng ngừng bắn ở Gaza vẫn mong manh, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (30/5) đã cho thấy sự lạc quan thận trọng khi cho biết các bên đang ở rất gần với một thỏa thuận.
Israel đã chấp nhận đề xuất, trong khi lực lượng Hamas cho biết vẫn đang trong quá trình xem xét. Nhu cầu về một lệnh ngừng bắn tại Gaza đang trở nên cấp thiết hơn lúc nào hết khi tình hình nhân đạo tại đây ngày càng tồi tệ.
Các nhà đàm phán Mỹ chưa công bố các điều khoản của đề xuất. Nhưng các nguồn tin tại Ai Cập cho biết, đề xuất kêu gọi tạm dừng giao tranh trong 60 ngày, đảm bảo các cuộc đàm phán nghiêm túc dẫn đến lệnh ngừng bắn lâu dài và đảm bảo các bên sẽ không nối lại các hoạt động quân sự sau khi các con tin được thả như đã làm vào tháng 3. Israel đã chấp nhận đề xuất, trong khi Hamas cho biết đang tham vấn với các phe phái Palestine về đề xuất nhận được từ đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff.

Người dân Palestine sơ tán sau cuộc không kích của Israel vào Gaza. Ảnh: Reuters
Trong một phát biểu ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump cho biết ông tin rằng thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza đã gần kề: “Các bên đang rất gần với một thỏa thuận về Gaza và chúng tôi sẽ thông báo với các bạn về điều này trong ngày hôm nay hoặc ngày mai. Tôi nghĩ, chúng ta có cơ hội đạt được một thỏa thuận như vậy”.
Theo các nguồn tin, đề xuất mới của Mỹ đã có những thay đổi so với đề xuất trước đó yêu cầu Israel rút khỏi một số vị trí chiến lược tại Gaza. Hamas sẽ thả 10 con tin còn sống và một số thi thể trong thời gian tạm dừng 60 ngày để đổi lấy hơn 1.100 người Palestine bị Israel giam giữ, bao gồm 100 tù nhân phạm tội nghiêm trọng. Một quan chức cấp cao Hamas hồi giữa tuần này cho biết đề xuất của Mỹ "không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của nhóm vũ trang và người dân Gaza, trong đó quan trọng nhất là chấm dứt chiến tranh và nạn đói".
Liên hợp quốc hôm qua cảnh báo tình hình nhân đạo ở Gaza đang ở "mức tồi tệ nhất kể từ khi xung đột nổ ra”. Chỉ riêng trong 2 tuần qua đã có khoảng 200.000 người phải di dời. Viện trợ đã được chuyển vào Gaza, nhưng chỉ như muối bỏ biển so với nhu cầu của 2,1 triệu người đang rất cần được hỗ trợ.
Ông Stephane Dujarric, Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết: "Nhu cầu nhân đạo đã bùng nổ ở Gaza sau 80 ngày hàng cứu trợ bị phong tỏa hoàn toàn vào Dải Gaza. Khi điều kiện trên thực địa tiếp tục xấu đi và trật tự, an toàn công cộng bị phá vỡ, tình trạng cướp bóc vẫn tiếp tục được báo cáo.
Mới đây nhất, một nhóm người có vũ trang đã xông vào nhà kho của một bệnh viện dã chiến ở Deir al-Balah, cướp đi một lượng lớn thiết bị y tế, vật tư, thuốc men, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng vốn dành cho trẻ em suy dinh dưỡng. Cộng đồng nhân đạo nhắc lại nhu cầu dỡ bỏ hoàn toàn lệnh phong tỏa Gaza để đảm bảo rằng nguyên nhân gốc rễ của tình trạng thiếu thốn lan rộng được giải quyết”.
Đại sứ Qatar tại Liên hợp quốc Alya Ahmed Saif Al-Thani hôm qua cho biết, các cuộc đàm phán đang diễn ra về đề xuất hiện tại. Theo quan chức này, các nhà trung gian hòa giải đang rất quyết tâm tìm ra cách chấm dứt tình hình mà bà mô tả là “khủng khiếp” ở Gaza.
Theo Cơ quan y tế Gaza, kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas nổ ra hồi tháng 10/2023, hơn 54.000 người ở Gaza, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em đã thiệt mạng. Trong khi đó, 58 con tin vẫn bị Hamas bắt giữ tại Gaza và theo phía Israel, trong số này chưa đến một nửa là còn sống.
Trong khi đàm phán vẫn chưa mang lại đột phá, tình hình trên thực địa đang xấu đi từng giờ. Mỗi cuộc không kích mới không chỉ lấy đi sinh mạng mà còn khoét sâu thêm vết thương nhân đạo vốn đã trầm trọng ở vùng lãnh thổ Palextin. Mỗi ngày trôi qua mà không có thỏa thuận là thêm một ngày người dân Gaza phải sống trong sợ hãi, đói khát và tuyệt vọng.
Với hơn 2 triệu người đang mắc kẹt giữa chiến sự, trong đó phần lớn là phụ nữ và trẻ em, lệnh ngừng bắn không còn là một lựa chọn chính trị mà là một yêu cầu nhân đạo khẩn cấp.