Ông Trump, ông Biden lần đầu có chung quan điểm sau vụ ám sát

Cựu Tổng thống Donald Trump nhận định vụ nổ súng cuối tuần qua là cơ hội để gắn kết nước Mỹ hơn nữa.

Ông Donald Trump đã tới Milwaukee hôm 15/7 để chuẩn bị những bước cuối cùng cho việc nhận đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa, sau khi thoát khỏi một vụ ám sát trong gang tấc mà cựu Tổng thống nhận định là cơ hội để gắn kết nước Mỹ hơn nữa.

Những người ủng hộ ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa - cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chờ đợi ông đến Milwaukee, Wisconsin, ngày 14/7. Ảnh: Reuters

Những người ủng hộ ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa - cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chờ đợi ông đến Milwaukee, Wisconsin, ngày 14/7. Ảnh: Reuters

Ứng viên Tổng thống 78 tuổi bị tấn công khi đang trong cuộc vận động tranh cử hôm 13/7 tại Butler, Pennsylvania - một bang quan trọng trong cuộc bầu cử Tổng thống.

Dù bị trúng một phát đạn trên tai bên phải, ông Trump không bị thương nặng và chiến dịch tranh cử cho biết tình trạng của cựu Tổng thống Mỹ "ổn định".

Một người trong đám đông đã thiệt mạng và hai người khác bị thương trước khi các nhân viên mật vụ Mỹ tiêu diệt nghi phạm.

Trong bài phát biểu hôm 14/7, cả ông Trump và Tổng thống Joe Biden đều lên tiếng kêu gọi người dân bình tĩnh và đoàn kết, nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại quốc gia mà sự khác biệt về chính trị đang sâu sắc và thậm chí ngày càng rõ rệt hơn trong cuộc đua tổng thống.

Trong bài phát biểu trên truyền hình từ Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng vào hôm 14/7, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định: "Không có chỗ cho loại bạo lực này, cho bất kỳ loại bạo lực nào ở Mỹ. Không có ngoại lệ", đồng thời kêu gọi "đã đến lúc phải hạ nhiệt."

"Đây là cơ hội để gắn kết cả nước, thậm chí cả thế giới. Những phát biểu sẽ khác rất nhiều, khác rất nhiều so với hai ngày trước", ông Trump nói với Washington Examiner.

“Tôi muốn cố gắng đoàn kết đất nước của chúng ta,” tờ New York Post dẫn lời cựu Tổng thống Trump trong cuộc phỏng vấn được thực hiện trong chuyến bay tới Milwaukee.

Ông Biden và ông Trump đã có cuộc trao đổi vào tối 13/7 sau vụ nổ súng. Một quan chức Nhà Trắng cho biết Đệ nhất phu nhân Jill Biden cũng đã nói chuyện với cựu Đệ nhất phu nhân Melania Trump vào chiều 14/7.

Theo hầu hết các cuộc thăm dò ý kiến bao gồm cả Reuters/Ipsos, hai ứng viên Trump và Biden đang trong một cuộc tái đấu sát sao. Vụ nổ súng hôm 13/7 đã làm dấy lên cuộc thảo luận xung quanh chiến dịch tranh cử tổng thống.

FBI đã xác định Thomas Matthew Crooks ở Bethel Park, Pennsylvania, là nghi phạm và cho biết vụ nổ súng đang được điều tra như một âm mưu ám sát.

Các quan chức FBI hôm 14/7 cho biết kẻ xả súng đã hành động một mình.

Cơ quan này cho biết họ vẫn chưa xác định được hệ tư tưởng liên quan đến nghi phạm hoặc bất kỳ dấu hiệu nào về các vấn đề sức khỏe tâm thần hoặc tìm thấy bất kỳ ngôn ngữ đe dọa nào trên tài khoản mạng xã hội của nghi phạm.

Nghi phạm Crooks là một đảng viên Đảng Cộng hòa theo hồ sơ cử tri đã đăng ký của bang. Vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng, nghi phạm đang làm trợ lý dinh dưỡng tại một viện dưỡng lão.

Các quan chức FBI cho biết khẩu súng - một khẩu súng trường cỡ nòng 5,56 kiểu AR - đã được cha của nghi phạm mua hợp pháp. Bên cạnh đó, "một thiết bị khả nghi" đã được tìm thấy trong xe của nghi phạm, chiếc xe này đã được các kỹ thuật viên xử lý bom kiểm tra và cho kết quả an toàn.

Vài giờ sau vụ ám sát, Ủy ban Giám sát tại Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa lãnh đạo đã triệu tập Giám đốc Sở Mật vụ Kimberly Cheatle để làm chứng tại phiên điều trần dự kiến diễn ra vào ngày 22/7.

Liên Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ong-trump-ong-biden-lan-dau-co-chung-quan-diem-sau-vu-am-sat.html
Zalo