Ông Trump nói xung đột Ukraine 'tồi tệ hơn nhiều' so với những gì người Mỹ đang được kể

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump nói muốn cứu hàng triệu sinh mạng khỏi những thiệt hại không cần thiết.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tranh luận với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris lần đầu tiên trong hôm 10/9 tại Philadelphia, Pennsylvania (Ảnh: Getty)

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tranh luận với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris lần đầu tiên trong hôm 10/9 tại Philadelphia, Pennsylvania (Ảnh: Getty)

Ông Donald Trump tuyên bố rằng chính sách Ukraine của Tổng thống Mỹ Joe Biden - hiện được đối thủ đảng Dân chủ Kamala Harris áp dụng hoàn toàn - đang kéo Mỹ vào một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba. Ông nhắc lại rằng ông sẽ giải quyết xung đột “trong 24 giờ” nếu được bầu làm Tổng thống vào tháng 11 này, trước cả khi tuyên thệ nhậm chức.

Trong cuộc tranh luận trực tiếp với bà Harris hôm 10/9 (giờ Mỹ), ông Trump khẳng định xung đột sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông vẫn ở Nhà Trắng vào đầu năm 2022. Khi được hỏi liệu ông có muốn Kiev thắng hay không, ứng viên đảng Cộng hòa trả lời rằng ông muốn “chiến tranh dừng lại”.

“Tôi muốn chiến tranh dừng lại. Tôi muốn cứu những sinh mạng đang bị lãng phí…Hàng triệu người đang bị giết hại…Nó tệ hơn rất nhiều so với những con số giả mà các bạn nhận được”, ông Trump tuyên bố mà không làm rõ nguồn gốc của những con số ước tính đó.

Người điều hành buổi tranh nhấn mạnh vào một câu trả lời trực tiếp, hỏi rằng liệu ông Trump có tin rằng “việc Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến này là vì lợi ích tốt nhất của Mỹ hay không”.

“Tôi nghĩ lợi ích tốt nhất của Mỹ là kết thúc cuộc chiến này và hoàn thành nó. Chúng ta cần đàm phán một thỏa thuận vì chúng ta phải ngăn chặn việc sinh mạng con người bị hủy hoại”, ông Trump nhấn mạnh.

Ông Trump sau đó tuyên bố ông có “mối quan hệ tốt” với Tổng thống Nga Vladimir Putin và mọi thứ đã “trở thành địa ngục” kể từ khi ông rời nhiệm sở. “Khi tôi nhìn thấy ông Putin triển khai quân ở biên giới Ukraine, tôi nghĩ: ‘Ồ, chắc ông ấy đang đàm phán; đó phải là một điểm mạnh của cuộc đàm phán’”, ông Trump nói.

“Nhưng không phải vậy, vì ông Biden không biết phải nói chuyện với ông ấy như thế nào. Ông ta không biết làm cách nào để ngăn chặn nó…Và nó chỉ ngày càng trở nên tồi tệ hơn; nó có thể dẫn đến Thế chiến III”, ông Trump nói thêm. “Đừng đùa…Chúng ta đang nói về Thế chiến III, và chúng ta có một Tổng thống…Tổng thống của chúng ta đâu?”.

“Họ đã ném ông ấy ra khỏi chiến dịch tranh cử…Chúng ta có một Tổng thống thậm chí còn không biết mình đang sống”, ông Trump nói. “Tôi sẽ giải quyết ổn thỏa trước khi trở thành tổng thống. Nếu tôi thắng, khi tôi đắc cử tổng thống…tôi sẽ tập hợp họ lại với nhau”.

Bà Harris phản bác bằng cách tuyên bố rằng lý do duy nhất khiến ông Trump nói “cuộc chiến này sẽ kết thúc trong vòng 24 giờ” là vì ông ấy đơn giản sẽ từ bỏ nó. “Và đó không phải là con đường của chúng ta với tư cách là người Mỹ”, bà nói.

Phó Tổng thống tiếp tục đề cao vai trò của mình trong việc củng cố sự hỗ trợ của phương Tây cho Ukraine, tuyên bố rằng nhờ “công việc mà tôi và những người khác đã làm”, cùng với việc cung cấp “hệ thống phòng không, đạn dược, pháo binh, tên lửa chống tăng Javelin và xe tăng Abrams”, Ukraine vẫn là một quốc gia “độc lập và tự do”.

Huyền Chi

Nguồn VietTimes: https://viettimes.vn/ong-trump-noi-xung-dot-ukraine-toi-te-hon-nhieu-so-voi-nhung-gi-nguoi-my-dang-duoc-ke-post178132.html
Zalo