Ông Trump nghi hung thủ ám sát Tổng thống John F. Kennedy không hành động đơn độc
Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng 88.000 trang tài liệu được giải mật trong vụ ám sát Tổng thống Kennedy 'hóa ra không mấy ấn tượng'.
Trong một cuộc phỏng vấn của chương trình radio Outkick hồi cuối tuần rồi, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự nghi ngờ rằng thủ phạm ám sát Tổng thống John F. Kennedy vào năm 1963 không hành động đơn độc, tờ The Hill đưa tin hôm 23-3.
Tổng thống Trump cho biết ông “luôn cảm thấy” rằng Lee Harvey Oswald – hung thủ ám sát Tổng thống Kennedy – “đã được hỗ trợ”.
Nhắc tới việc 88.000 trang tài liệu liên quan vụ Tổng thống Kennedy bị ám sát đã được công bố hôm 18-3, ông Trump cho rằng các báo cáo được giải mật này “hóa ra không mấy ấn tượng”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (người ngồi hướng ra ngoài) trả lời phỏng vấn với người dẫn chương trình radio Clay Travis trên chuyến bay bằng Không Lực Một tối 21, sáng 22-3. Ảnh: OUTKICK
Theo các thông tin chính thức từ Washington, Oswald được cho là hung thủ duy nhất trong vụ ám sát Tổng thống Kennedy. Tuy nhiên, nhiều cuộc thăm dò cho thấy dư luận Mỹ nghi ngờ rằng còn có âm mưu đằng sau vụ việc.
Khi được hỏi về vụ việc ông bị ám sát hụt khi vận động tranh cử ở TP Butler (bang Pennsylvania) hồi tháng 7-2024, ông Trump nói rằng ông “thực sự không thể chắc chắn” liệu kẻ ám sát đó có hành động đơn độc hay không.
Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng thủ phạm trong vụ ám sát hụt ở Butler dùng tới ít nhất 3 ứng dụng nhắn tin, trong đó có 2 ứng dụng nước ngoài và điều này làm ông suy nghĩ về khả năng còn có người khác liên can.
Ông Trump cũng bày tỏ sự nghi ngờ liên quan việc hung thủ trong vụ ám sát hụt thứ hai hồi tháng 9-2024 tại sân golf ở West Palm Beach (bang Florida) có tới 18 cái điện thoại.
Tuy nhiên, Tổng thống Trump “tin là [Cục Điều tra liên bang Mỹ] FBI đã rất thẳng thắn” chia sẻ với ông kết quả điều tra.
Ông Trump cho biết ông và FBI “đã trao đổi rất nhiều về vụ án” và hiện nay, ông tin rằng “FBI đang làm tốt công việc của mình”.