Ông Trump lần đầu kể giây phút bị nghi ám sát lần 2

Lời kể của ông được đưa ra trên mạng xã hội X trong buổi ra mắt nền tảng tiền điện tử do các con trai sở hữu, về cơ bản trùng khớp với những gì chính quyền cho biết hôm 16/9.

Ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra lời kể chi tiết đầu tiên về những gì ông đã trải qua hôm 15/9, - vụ việc mà FBI cho biết "có vẻ là một nỗ lực ám sát cựu tổng thống". Cựu Tổng thống cho biết trong khi đang chơi golf với bạn bè, bao gồm cả doanh nhân Steve Witkoff, thì nghe thấy tiếng súng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: RTE

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: RTE

"Mọi thứ đều đang tuyệt vời thì đột nhiên chúng tôi nghe thấy tiếng súng nổ trên không, và - tôi đoán có lẽ là bốn hoặc năm tiếng - Mật vụ biết ngay đó là tiếng súng trong khi chúng tôi không nhận ra", ông Trump khẳng định trong một buổi phát trực tiếp trên X.

Ông Trump sau đó đã lên xe và được lực lượng mật vụ đưa đến nơi an toàn hơn. Theo cựu Tổng thống, tiếng súng bắt nguồn từ một mật vụ khác tấn công khi thấy có nòng súng chĩa ra từ bụi rậm trên sân golf, trong khi nghi phạm "không bắn được phát nào”.

Lời kể của ông được đưa ra trên mạng xã hội X trong buổi ra mắt nền tảng tiền điện tử do các con trai sở hữu, về cơ bản trùng khớp với những gì chính quyền cho biết hôm 16/9. Ronald Rowe Jr, quyền giám đốc Mật vụ Mỹ, trước đó cho biết tay súng bị cáo buộc Ryan Wesley Routh đã không bắn bất kỳ phát súng nào nhưng một mật vụ đã nổ súng sau khi phát hiện một khẩu súng trường chọc qua hàng rào ở khu vực sân golf.

“[Nghi phạm] không nổ súng vào đặc vụ,” ông Rowe Jr. cho biết. “Với các báo cáo về vụ nổ súng, đội bảo vệ của cựu tổng thống đã ngay lập tức sơ tán ông đến một địa điểm an toàn.”

Quyền giám đốc Mật vụ Mỹ Rowe cũng khẳng định với báo giới rằng ông Trump “không nhìn thấy tay súng”. Cựu Tổng thống cũng khen ngợi người dân thường đã chụp được biển số xe của nghi phạm, giúp chính quyền tìm ra chiếc xe.

Khi được hỏi ông nghĩ gì về khả năng đây là nỗ lực ám sát thứ hai, ông trả lời: "Có rất nhiều lời lẽ khoa trương, nhiều người nghĩ rằng đảng Dân chủ khi họ nói về 'mối đe dọa đối với nền dân chủ' và tất cả những điều này, và có vẻ như cả hai người này đều là những người cánh tả cấp tiến".

Routh, người đàn ông bị tình nghi thực hiện nỗ lực ám sát rõ ràng thứ hai đối với ông Donald Trump, từng khẳng định niềm tin chính trị không rõ ràng mà không thể định nghĩa theo đảng phái.

Mặc dù hồ sơ cho thấy công dân 58 tuổi này đã quyên góp một lượng tài chính nhỏ cho các ứng cử viên của đảng Dân chủ trong những năm gần đây, Routh đã thừa nhận đã bỏ phiếu cho ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016.

Trong diễn biến liên quan, động cơ của Thomas Matthew Crooks - thủ phạm vụ ám sát bất thành ông Trump hồi tháng 7 vẫn chưa được làm rõ. Vào tháng 7, các nhà điều tra cho biết họ đang xem xét một tài khoản mạng xã hội có các bài đăng nội dung liên quan Do Thái và bài nhập cư nghi ngờ có thể liên quan đến nghi phạm này, theo Phó giám đốc FBI, Paul Abbate.

Trước đó vào hôm 16/9, ông Trump đã tìm cách đổ lỗi vụ nổ súng có liên quan tới tổng thống Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris. "Lời lẽ của họ là nguồn cơn", ông Trump khẳng định với Fox News.

Bà Harris cùng chiến dịch tranh cử cũng như người bạn đồng hành Tim Walz và chính quyền Biden đã lên án bạo lực chính trị. Nhà Trắng cho biết trước đó ông Biden đã gọi điện cho ông Trump, "và bày tỏ sự nhẹ nhõm rằng ông ấy an toàn. Hai người đã có một cuộc trò chuyện thân mật và cựu tổng thống Trump đã bày tỏ cảm kích cuộc gọi".

Liên Hà

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ong-trump-lan-dau-ke-giay-phut-bi-nghi-am-sat-lan-2.html
Zalo