'Ông thần tài' nhân hậu

Nhiều năm qua, người dân quận 11 (TP HCM) quen với hình ảnh 'ông thần tài' bán vé số mang may mắn đến nhiều người và có tấm lòng nhân hậu

Đó là ông Đoàn Văn Thái (72 tuổi, ngụ đường Lạc Long Quân, quận 11, TP HCM). Hằng ngày ông Thái rong ruổi qua nhiều tuyến đường để bán vé số.

Với chiếc xe máy cũ, ông gây chú ý bởi bộ đồ thần tài màu sắc sặc sỡ. Mỗi ngày ông bán chừng 400 tờ vé số.

Với khuôn mặt phúc hậu, nở nụ cười thật tươi tắn, ông bộc bạch: "Tôi bán vé số nhiều năm rồi, mang máy mắn đến cho không ít người. Họ thấy tôi là mua liền, nhiều thì mua cả xấp, ít thì cũng vài tờ.... Họ mua không phải ủng hộ tôi đâu..."

Mỗi ngày ông bán được 400 tờ vé số

Mỗi ngày ông bán được 400 tờ vé số

Chúng tôi đang nghĩ khách mua vé số không ủng hộ ông Thái thì họ mua để ủng hộ ai thì dường như đọc được thắc mắc này, ông Thái cười: "Lý do là vầy, mỗi ngày tôi bán hết vé số thì trích một phần tiền lời để dành. Lâu lâu tôi mua sữa, gạo tặng mấy cháu mồ côi hoặc người già neo đơn trong khu phố, trong quận. Hoặc tôi đọc báo thấy có trường hợp nào ngặt nghèo cần trợ giúp thì tôi chạy thẳng đến tòa soạn ủng hộ. Lâu lâu lại lên đường đi miền Tây trao học bổng cho trẻ em nghèo".

Tiền lời ông trích ủng hộ trẻ em nghèo, người neo đơn

Tiền lời ông trích ủng hộ trẻ em nghèo, người neo đơn

Căn nhà nằm sâu trong hẻm nhỏ đường Lạc Long Quân (quận 11) của ông Thái đơn sơ nhưng rất nhiều giấy khen. "Mấy tờ giấy khen này là do những nơi tôi đến làm việc thiện họ tặng đó. Như tờ này tôi được lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp ký tặng do trao 20 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng mỗi suất cho trẻ em nghèo sau dịch COVID-19" - ông Thái cho biết.

Hàng xóm thương và ủng hộ nhiệt tình

Hàng xóm thương và ủng hộ nhiệt tình

Khi kể về gia đình mình, ông lão với mái tóc bạc hơi lặng đi. Ánh mắt đăm chiêu, ông cho biết chỉ có một người con gái nhưng chị qua đời cách đây 12 năm.

Ông thường xuyên đi miền Tây trao học bổng giúp đỡ trẻ em nghèo

Ông thường xuyên đi miền Tây trao học bổng giúp đỡ trẻ em nghèo

"Sau khi con qua đời, vợ chồng già bảo ban, nâng đỡ nhau mà sống. Cách đây mấy tháng bà nhà cũng bỏ tôi mà về với tổ tiên. Bây giờ ngoài việc bán vé số thì tôi có bao nhiêu là làm từ thiện. Khi những người thân của mình lần lượt ra đi thì với mình tài sản cũng có ý nghĩa gì đâu" - đôi mắt ánh lên nỗi buồn sâu thẳm, ông Thái kể thêm.

Chị Bích (40 tuổi, hàng xóm ông Thái) kể ở đây ai cũng yêu quý ông vì ông có tấm lòng lương thiện, hướng đến trẻ em nghèo và người khó khăn. "Thương vì ông cũng là người neo đơn nhưng luôn quan tấm đến người neo đơn hơn mình" - người phụ nữ nói.

PHẠM DŨNG

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ong-than-tai-nhan-hau-196250201113658024.htm
Zalo