Ông Quang dân vận khéo

Là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã Hà Kỳ (Tứ Kỳ, Hải Dương), ông Vũ Văn Quang luôn nhiệt tình, trách nhiệm trong các phong trào địa phương, khéo léo trong công tác dân vận.

Ông Vũ Văn Quang tích cực tham gia nghiên cứu, khôi phục các bút tích của ngôi đền trong xã

Ông Vũ Văn Quang tích cực tham gia nghiên cứu, khôi phục các bút tích của ngôi đền trong xã

Những ngày tháng không quên

Chúng tôi gặp thương binh Vũ Văn Quang (67 tuổi) vào một ngày tháng 4 lịch sử. Ông Quang dáng người nhỏ nhắn, ăn mặc giản dị kể cho chúng tôi nghe ký ức không thể quên về những năm tháng cùng đồng đội cầm súng chiến đấu, lập chiến công.

Tháng 10/1974, theo tiếng gọi của chiến trường miền Nam, thanh niên Vũ Văn Quang lên đường nhập ngũ khi tròn 17 tuổi. Sau thời gian huấn luyện, đơn vị của ông được bổ sung vào Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 thuộc Quân đoàn 2 (còn gọi Binh đoàn Hương Giang) là sư đoàn bộ binh chủ lực đầu tiên từ miền Bắc tiến vào miền Nam.

Ông Quang tham gia Chiến dịch Huế - Đà Nẵng, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Ông nhớ lại 11 giờ 30 ngày 30/4/1975, xe tăng 390 của Lữ đoàn xe tăng 203 đã húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập. Ngay sau đó đơn vị của ông thuộc Quân đoàn 2 đã tiếp quản dinh. Với phương châm “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, lúc này trước thế mạnh vũ bão của quân giải phóng, địch hoàn toàn tan rã như "ong vỡ tổ".

Hình ảnh ông vẫn nhớ như in khi tiến vào giải phóng Sài Gòn đó là quân ta đi đến đâu cũng được nhân dân hai bên đường chào đón nồng nhiệt. Buổi tối, người dân mang cơm, thức ăn, hoa quả đến tặng và liên hoan văn nghệ cùng chiến sĩ.

"Khi biết tin hoàn toàn giải phóng Sài Gòn, tôi như người trên mây, vui sướng tột cùng. Sau đó, mấy đêm liền không thể ngủ vì nhiều cảm xúc tràn ngập...", ông Quang tâm sự.

Đất nước giải phóng, ông Quang tiếp tục tham gia chiến đấu ở biên giới Tây Nam, tình nguyện giúp nước bạn Campuchia. Trong một trận chống địch càn, ông Quang bị trúng đạn ở phần mặt. Tháng 3/1981, ông xuất ngũ trở về địa phương với tỷ lệ thương tật 25%.

Mang theo nhiều vết thương trên cơ thể, khi trở về từ chiến trường, sức khỏe ông không được tốt. 2 trong 4 người con của ông đều là nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 1 người đã mất, người con gái út bị thiểu năng trí tuệ.

Sáng ngời phẩm chất bộ đội Cụ Hồ

Ảnh lưu niệm của ông Vũ Văn Quang (hàng dưới đứng thứ 3 từ trái sang) cùng đồng đội chụp lúc 13 giờ 30 ngày 30/4/1975

Ảnh lưu niệm của ông Vũ Văn Quang (hàng dưới đứng thứ 3 từ trái sang) cùng đồng đội chụp lúc 13 giờ 30 ngày 30/4/1975

Với phẩm chất người lính bộ đội Cụ Hồ, ông Quang đã vươn lên, tích cực tham gia xây dựng quê hương, đi đầu trong mọi phong trào của địa phương.

Là Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã, ông tích cực vận động hội viên xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, cùng nhau phát triển kinh tế.

Ông Quang cũng đứng ra kêu gọi hội viên đóng góp, vận động người dân, nhà hảo tâm làm đường trục chính thôn, cổng làng; tu sửa, cải tạo một số ngôi đền đã xuống cấp trong xã với số tiền hàng tỷ đồng. Ông còn tích cực nghiên cứu, tìm hiểu, khôi phục bút tích của các ngôi đền.

Con đường bê tông nông thôn mới rộng 7 m trải bê tông thẳng tắp của thôn được tô điểm bởi hàng cây xanh mướt hai bên đường có một phần công vận động làm đường, chăm sóc, dọn dẹp của ông Quang.

Ông Quang thường xuyên quan tâm chăm lo cho các nạn nhân chất độc da cam tại địa phương; tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các đoàn thể thực hiện công tác nhân đạo, từ thiện. Hằng năm, vào dịp lễ Tết, ông Quang đã kết nối tặng từ 2 - 3 suất quà cho gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá từ 300.000 - 500.000 đồng.

Con đường trục chính thôn Hà Hải được nâng cấp, cải tạo rộng rãi, trong đó có sự vận động, kết nối của ông Vũ Văn Quang

Con đường trục chính thôn Hà Hải được nâng cấp, cải tạo rộng rãi, trong đó có sự vận động, kết nối của ông Vũ Văn Quang

Với những đóng góp trên, năm 2024, ông Quang được Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ tặng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua với mô hình “dân vận khéo". Nhiều năm liền, ông Quang và tập thể Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin xã được các cấp tặng bằng khen, giấy khen vì hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Phạm Văn An, Chủ tịch UBND xã Hà Kỳ cho biết: "Ông Quang luôn đặt lợi ích chung của tập thể lên hàng đầu, tận tụy, hết mình vì công việc. Tấm gương “dân vận khéo" của ông xứng đáng được ghi nhận, biểu dương và lan tỏa".

NGHĨA AN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/ong-quang-dan-van-kheo-409896.html
Zalo