Ông Donald Trump: Anh là người cắt giảm giỏi nhất. Tôi cần một Elon Musk

Ngày 12/8, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng bài trở lại trên mạng xã hội X, thực hiện một buổi phỏng vấn dài hơn 3 tiếng với tỷ phú Elon Musk và bày tỏ ý tưởng tỷ phú công nghệ tham gia chính quyền nếu ông đắc cử.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk tại Nhà Trắng ngày 3/2/2017. Ảnh: AP

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỷ phú Elon Musk tại Nhà Trắng ngày 3/2/2017. Ảnh: AP

Là một trong những nhà lãnh đạo thế giới nổi tiếng nhất trên Twitter, tài khoản của ông Trump vào năm 2021 từng bị cấm “vĩnh viễn” do các lo ngại bạo lực, đặc biệt là sau cuộc nổi loạn tại Điện Capitol hồi tháng 1 năm đó. Tuy nhiên tới cuối năm 2022 sau khi tỷ phú Elon Musk – nhà sáng lập hãng xe điện Tesla – chính thức tiếp quản nền tảng này và đổi tên thành X, tài khoản của ông Trump đã được khôi phục.

Dù vậy kể từ khi bị cấm, ông Trump chỉ chủ yếu sử dụng tài khoản Truth Social – mạng xã hội của riêng ông – và chỉ đăng một bài duy nhất trên X vào ngày 25/8/2023.

Tuy nhiên từ sáng sớm ngày 12/8, cựu Tổng thống Mỹ đã bắt đầu đăng tải các bài viết trở lại trên nền tảng này. Bài đăng đầu tiên của ông, trong đó ông kêu gọi làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, tính tới ngày 13/8 đã nhận được 29 triệu lượt xem.

Ông Trump cũng đồng thời đăng tải các video cho chiến dịch tranh cử tổng thống của mình – mỗi video đều thu hút hàng chục triệu lượt xem - cũng như thực hiện một bài phỏng vấn dài khoảng 3 tiếng với tỷ phú Elon Musk. Trong cuộc trò chuyện, các phát biểu của ông Trump chủ yếu xoay quanh các vấn đề như vụ ám sát ông, vấn đề nhập cư bất hợp pháp cũng như các dự định của ông trong việc cắt giảm các quy định của chính phủ Mỹ.

Theo hãng tin AP dẫn lời ông Trump nói với chủ sở hữu nền tảng X về nỗ lực ám sát ông ngày 12/7 tại Pennsylvania bởi tay súng Thomas Matthew Crooks, ông cho biết: “Nếu tôi không quay đầu lại, tôi đã không thể ngồi đây nói chuyện vào lúc này”.

Về phía ông Elon Musk, ông nhận định sự cứng rắn của ứng cử viên Đảng Cộng hòa, thể hiện qua phản ứng của ông sau vụ xả súng, là rất quan trọng đối với an ninh quốc gia. Tỷ phú này nói: “Có một số nhân vật thực sự cứng đầu ngoài kia. Và nếu họ nghĩ Tổng thống Mỹ không phải một người cứng rắn, họ sẽ làm những gì họ muốn làm”.

Trong cuộc phỏng vấn có không khí tương đối thân thiện, ông Trump cũng thể hiện thái độ ủng hộ ý tưởng ông Elon Musk tham gia vào chính quyền tiếp theo của ông nhằm giúp chính phủ cắt giảm chi phí. Ông Trump nói: “Anh là người cắt giảm giỏi nhất. Tôi cần một Elon Musk – tôi cần một người có nhiều sức mạnh, lòng dũng cảm và trí thông minh”. Về phía ông Musk, ông khẳng định bản thân luôn tình nguyện tham gia một “ủy ban hiệu suất của chính phủ”.

Ông Musk cũng dành những lời ca ngợi ông Trump khi tuyên bố: “Tôi nghĩ chúng ta đang ở ngã rẽ trên con đường định mệnh của nền văn minh. Tôi nghĩ chúng ta cần đi theo con đường đúng đắn và tôi nghĩ anh chính là con đường đúng đắn đó”. Ông Trump bày tỏ lời cảm ơn tới sự ủng hộ của ông Elon Musk khi cho biết sự ủng hộ của vị tỷ phú này “có ý nghĩa rất lớn đối với tôi”.

Tuy nhiên, buổi phỏng vấn trên X của ông Trump và ông Musk gặp phải một số vấn đề kỹ thuật. Trong khi nhóm của ông Trump cho biết “cuộc phỏng vấn trên X đang bị quá tải do số lượng người tham gia quá lớn”, ông Musk đổ lỗi cho một “cuộc tấn công lớn” đã làm choáng ngợp hệ thống của công ty.

“Dường như có một cuộc tấn công DDOS lớn vào X. Chúng tôi đang tìm cách dập tắt nó. Trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi sẽ tiếp tục buổi phát trực tuyến với số lượng người nghe ít hơn và đăng cuộc trò chuyện đầy đủ sau đó,” ông Musk nói trong một bài đăng trên X.

Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, chiến dịch tranh cử của bà Kamala Harris - ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ, đưa ra chỉ trích: “Toàn bộ chiến dịch của ông Trump nhằm phục vụ những người như Elon Musk và chính ông ấy - những kẻ giàu có ám ảnh với bản thân, những kẻ sẽ bán đứng tầng lớp trung lưu”.

Ngân Hà

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/ong-donald-trump-anh-la-nguoi-cat-giam-gioi-nhat-toi-can-mot-elon-musk-32337.html
Zalo