Nuôi heo, làm bánh, vẽ tranh… góp tiền xây cầu cho học sinh huyện nghèo
Mùa xuân là mùa của yêu thương cũng là mùa mà thầy trò Trường Ngôi sao Hoàng Mai hướng về học sinh vùng khó.
Học sinh đập lợn để lấy tiền quyên góp.
Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, thầy trò Trường Ngôi sao Hoàng Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) lại tổ chức “Lễ hội Mùa xuân xây những nhịp cầu” nhằm quyên góp quỹ để xây cầu cho học sinh ở các huyện miền núi với mong muốn giảm bớt khó khăn trong quá trình đến trường của học sinh, giúp người dân nơi đó phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống.
Cô Nguyễn Thị Thư - giáo viên Trường Ngôi sao Hoàng Mai tâm sự: “Sinh ra và lớn lên ở vùng rốn lũ miền Trung, tôi thấm những vất vả, gian nan của học sinh nông thôn đặc biệt là học trò ở các huyện miền núi khó khăn khi đến trường. Nhiều em muốn đến trường phải qua những con sông, suối rất sâu. Mùa mưa, nước chảy xiết cuồn cuộn thậm chí những ngày mưa lớn, đất sạt lở, nước cuốn trôi cầu khiến các em phải tạm dừng đến trường, đã có những câu chuyện tang thương mà mỗi lần đến mùa mưa lũ, người dân không khỏi ám ảnh, xót xa.
Bởi vậy mỗi năm mùa xuân đến, thầy và trò trường chúng tôi rất hào hứng để tham gia các hoạt động thiện nguyện nhằm quyên góp một phần nhỏ cùng xây dựng những cây cầu dành tặng học sinh vùng khó; giúp con đường đến trường của các em đỡ vất vả, gian nan hơn”.
Không chỉ tham gia các hoạt động văn nghệ, ẩm thực, làm đồ thủ công… để có quyên góp quỹ thầy và trò Trường Ngôi sao Hoàng Mai còn tổ chức nuôi heo đất để….
Em Nguyễn Đặng Kiều Anh học sinh lớp 4A2, Trường Ngôi sao Hoàng Mai chia sẻ, cơn bão Yagi năm 2024 em chứng kiến sự tàn phá, nhiều cây cầu bị phá hủy, nhiều bạn ở các tỉnh Lạng Sơn, Yên Bái… không thể đến trường do nước lũ chia cắt, sau khi hết bão vẫn còn sạt lở. Vì vậy nếu có một cây cầu kiên cố, các bạn đến trường sẽ an toàn hơn.
Khi nhà trường phát động các hoạt động thiện nguyện để xây cầu cho người dân vùng cao, em đã cùng các bạn trong lớp nuôi heo đất cũng như trong lễ hội này cùng bố mẹ, thầy cô, bạn bè làm bánh, chè, vẽ tranh, làm đồ thủ công… để bán gây quỹ nhằm quyên góp xây cầu cùng nhà trường. Em mong rằng những cây cầu này sẽ giúp các bạn vững tin hơn khi đến trường.
cô Phạm Bích Ngà - Nhà sáng lập, Chủ tịch trường Ngôi Sao Hoàng Mai chia sẻ tại lễ hội xuân.
Với triết lý giáo dục “Đạo đức – Trí tuệ - Thể chất – Nhân cách – Hòa hợp”, tại buổi khai mạc “Lễ hội mùa xuân xây những nhịp cầu” năm nay, cô Phạm Bích Ngà - Nhà sáng lập, Chủ tịch trường Ngôi Sao Hoàng Mai chia sẻ, “Lễ hội mùa xuân xây những nhịp cầu” là lễ hội thường niên chúng tôi hướng đến giúp đỡ học sinh, thầy cô ở vùng sâu vùng xa có cơ hội đến trường, học tập tốt hơn, việc xây những nhịp cầu là việc làm vô cùng thiết thực”.
Năm nay, nhà trường đặt mục tiêu xây hai cây cầu ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Một cầu là ngầm tràn kết hợp cầu bản dài 50m, rộng 5,5m với kết cấu bê tông cốt thép, đường dẫn hai bên đầu ngầm dài 100m. Một cầu cây cầu kết hợp ngầm bê tông qua sông Trung tại xã Minh Tiến với quy mô chiều rộng 5m, dài 110m.
Năm 2024, Trường Ngôi sao Hoàng Mai đã hoàn thành cây cầu Tú Đoạn (Lạng Sơn), giúp người dân hai bên bờ sông đi lại thuận lợi để phát triển kinh tế, học trò đến trường đỡ vất vả hơn.
Cô Nga chia sẻ thêm, trước đó, khi lên khảo sát chúng tôi được người dân địa phương kể chuyện có rất nhiều đoàn khảo sát về rồi nhưng chẳng ai xây. Vì vậy, chúng tôi đến khảo sát người dân rất mong muốn được xây.
Hiện nay, cây cầu đã xây xong, học sinh và người dân đi lại thuận lợi. Nhiều em trước đây đến trường phải đi vòng 15km. Tuy nhiên khi có cây cầu, các em còn phải đi chỉ hơn 1km người dân coi đó là một kỳ tích.
“Không chỉ trong hoạt động xây cầu mà qua các hoạt động thiện nguyện để giáo dục cho học sinh luôn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những người khó khăn”, cô Phạm Bích Ngà nhấn mạnh.
Một số hình ảnh tại lễ hội:
Số tiền từ thiện cập nhận tới 18h 21/2/2025 thông qua “Lễ hội Mùa xuân xây những nhịp cầu” là gần 3,1 tỉ đồng; số tiền nuôi lợn hơn 100 triệu đồng. Năm 2024, cây cầu đầu tiên được xây dựng ở Lạng Sơn với số tiền là gần 1,9 tỉ; số tiền ủng hộ bão yagi gần 804 triệu đồng.