Nước mắt của ba!
Có lẽ đó là lần đầu tiên con thấy ba khóc. Trước giờ, ba luôn là người mạnh mẽ, ít biểu lộ cảm xúc và có phần khá gia trưởng. Con hiểu vì sao ba có những tính cách đó. Ông bà nội mất sớm. Tài sản ông bà để lại cho ba là một căn nhà xập xệ cùng 9 người em. Lúc đó, ba cũng chỉ vừa cưới má được vài tháng. Bất chấp nhiều người khuyên má đừng lấy ba vì ba có một đàn em nheo nhóc, má vẫn nguyện theo ba. Và rồi sau khi bán căn nhà, ba đem cả 'gia sản' của mình lên Đắk Lắk để khai hoang lập nghiệp. Từ chút vốn liếng ít ỏi, ba bắt đầu làm tất cả mọi việc để có thể sinh sống. Ba chỉ mong thực hiện được lời căn dặn trước khi qua đời của bà nội: 'Con gắng lo cho các em nên người!'.
Theo thời gian, 6 anh em con lần lượt ra đời. Gánh nặng của ba dường như tăng gấp ba, bốn lần khi vừa phải lo cho đàn em vừa lo cho 6 đứa con của mình. Ở tuổi năm mươi, ba mới hoàn thành trách nhiệm nặng nề mà ông bà nội để lại. Khi 9 người em đã yên bề gia thất, ba lại tiếp tục lo cho những đứa con đang ngày một lớn lên của mình. Dưới sự rèn luyện nghiêm khắc của ba, anh em con cũng không biết bao phen khóc lóc ỉ ôi bởi những trận đòn vì ngỗ nghịch. Ba rất ít khi biểu lộ cảm xúc mà luôn giữ một vẻ nghiêm nghị, cứng rắn đến lạ thường. Số lần ba cười có thể đếm trên đầu ngón tay chứ chưa nghĩ đến chuyện ba khóc. Có lẽ vì thế con ít khi nói chuyện với ba mà chỉ tâm sự nhiều với má. Đôi lúc, con cằn nhằn về tính cách của ba, nhưng má chỉ dịu dàng khuyên nhủ: “Tính ba bây im im vậy thôi chứ ổng quan sát và để tâm tới từng đứa!”. Lời nói của má làm bớt đi khoảng cách vô hình giữa con với ba.
Anh thứ hai vì theo chúng bạn ăn chơi mà lỡ sa vào vòng lao lý. Rồi khi anh mãn hạn tù trở về, ba không giấu nổi niềm vui trong ánh mắt. Ba kêu má mua đồ mới, nấu những món ngon cho anh ăn. Ba tìm hiểu nơi dạy nghề để anh đi học. Bẵng đi một năm sau, anh nói với gia đình rằng anh muốn kết hôn. Ba má vui vẻ dạm hỏi, đám cưới khi biết người anh chọn cũng ở địa phương. Ba hy vọng khi lập gia đình sẽ giúp anh sống trách nhiệm hơn. Thế nhưng, chuyện đời đâu ai biết trước được điều gì. Chỉ sau 2 năm về chung sống, gia đình anh tan vỡ trước bao nhiêu sự kỳ vọng, vun đắp từ cả hai bên. Đứa con thơ còn đang ẵm trên tay đã phải nếm trải sự đổ vỡ của một mái ấm…
Hôm nay, con thấy ba khóc trong lúc nói chuyện với anh cả. Chưa bao giờ con thấy ba òa khóc như một đứa trẻ như thế. Lúc đó, con mới thấu hiểu được tình yêu ba dành cho gia đình. Con đã tìm cho mình một góc riêng để ngẫm lại tất cả. Và rồi con nhận ra, đã đến lúc chúng con cùng ba gánh vác, cùng ba giúp anh trai chứ không phải đứng ngoài với những thái độ thành kiến. Bởi gia đình là để yêu thương, cùng cộng đồng trách nhiệm.
Ba đã vất vả nhiều rồi. Giờ đây, hãy để chúng con cùng chèo chống, cùng tô điểm mái ấm mà ba đã từng rất tự hào. Để qua đó, chúng con cũng tự học được những kinh nghiệm thiết thực để xây dựng gia đình riêng của chính mình sau này. Ba cũng yếu đuối mà! Ba cũng có quyền được khóc. Chúng con biết và chúng con trân quý sự yếu đuối của ba như cách ba đã từng nâng niu, che chở trước những yếu đuối của chúng con.
Chào nhé yêu thương, mùa thứ 4, chủ đề “Cha” chính thức ra mắt từ ngày 27-12-2024 trên bốn loại hình báo chí và các hạ tầng số của Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước (BPTV), hứa hẹn sẽ mang đến cho công chúng những giá trị tuyệt vời của tình cha thiêng liêng, cao đẹp.
Hãy gửi đến BPTV những câu chuyện xúc động về Cha bằng cách viết báo, viết bài cảm nhận, thơ, tản văn, video clip, bài hát (có bản thu âm),... qua email chaonheyeuthuongbptv@gmail.com, Phòng Thư ký biên tập, Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước, số 228, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, số điện thoại: 0271.3870403. Thời gian nhận bài từ nay đến hết ngày 30-8-2025.
Bài viết chất lượng sẽ được đăng phát lan tỏa, được trả nhuận bút, đồng thời tặng thưởng khi khép lại chủ đề với 1 giải đặc biệt và 10 giải xuất sắc.
Hãy cùng “Chào nhé yêu thương” mùa 4 viết tiếp câu chuyện về Cha, để những câu chuyện về Cha được lan tỏa và chạm đến trái tim mọi người!