Nữ võ sĩ để thua sau 46 giây: 'Chưa thấy cú đấm nào mạnh như vậy'

Nữ võ sĩ quyền anh người Italy, Angela Carini lên tiếng sau thất bại chóng vánh trước Imane Khelif tại Olympic Paris 2024 hôm 1/8.

 Angela Carini buồn bã sau trận thua.

Angela Carini buồn bã sau trận thua.

"Tôi rất đau lòng. Trận đấu này để tưởng nhớ cha của tôi. Tôi là một chiến binh nhưng buộc phải dừng lại để bảo vệ mình. Tôi chưa bao giờ thấy cú đấm nào mạnh như vậy. Tôi thậm chí đã không thể thở", Carini, bại tướng của Khelif ở vòng 1/8 môn quyền anh Olympic Paris 2024, cho biết.

"Bất chấp tranh cãi. Tôi vẫn bước lên sàn đấu để làm tròn bổn phận của một võ sĩ. Dù vậy, tôi không thể làm gì hơn sau khi nhận cú đấm thứ hai vào mũi. Tôi đến gặp HLV và thông báo mình đã đến giới hạn. Tôi không muốn chiến đấu nữa", võ sĩ người Italy nói thêm.

"Hy vọng tôi sẽ không bị CĐV coi thường. Đó có thể là trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp nhưng tôi cũng cần bảo vệ bản thân", Carini cho biết.

 Imane Khelif bỏ ngoài tai chỉ trích.

Imane Khelif bỏ ngoài tai chỉ trích.

Trong khi đó, Khelif tỏ thái độ dửng dưng: "Tôi ở đây vì tấm huy chương vàng. Tôi sẽ chiến đấu với bất kỳ ai".

Trong ngày thi đấu mở màn của hạng cân quyền anh bán trung nữ tại Olympic Paris 2024, Khelif đối đầu võ sĩ người Italy, Carini. Chênh lệch vượt trội về trình độ lẫn thể lực khiến Carini bỏ cuộc chỉ sau 46 giây.

Võ sĩ người Italy bị Khelif đấm hai lần ngay khi trận đấu bắt đầu, dẫn đến việc bị choáng và không thể tiếp tục thi đấu. Theo Telegraph, Carini có thể bị gãy mũi sau khi hứng đòn. Sau đó, cô ngồi ở một góc võ đài và khóc bởi nỗi đau xen lẫn việc bị loại sớm.

Trước đó, Carini khẳng định rằng bản thân sẽ thi đấu theo quy định, bất chấp những lùm xùm xung quanh đối thủ của mình.

Còn Khelif là một trong những VĐV bị nghi ngờ về mặt giới tính. Dù vậy, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) vẫn cho phép cô tham dự Thế vận hội mùa hè 2024.

Anh Tuấn

Nguồn Znews: https://znews.vn/nu-vo-si-de-thua-sau-46-giay-chua-thay-cu-dam-nao-manh-nhu-vay-post1489641.html
Zalo